Tin lời hứa xin việc, 3 cô gái suýt bị bán sang Trung Quốc

Hận khai nhận, vào đầu tháng 6/2012, Hận quen với 1 phụ nữ tên là Nga và được Nga đưa vào đường dây buôn người. Cứ mỗi cô gái được đưa sang Trung Quốc, Hận nhận được 5 triệu đồng tiền công.

Phòng CSHS CA TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng CAHS CA tỉnh Kiên Giang hôm nay giải cứu thành công 3 cô gái đang bị mang sang Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 6/2012, cơ quan CA nhận được thông tin vào ngày 18/6, trên chuyến tàu SE4 chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, một người phụ nữa khoảng chừng 30 tuổi sẽ dẫn theo 4 cô gái để đưa sang Trung Quốc bán và đã bố trí ra ga để túc trực.

Lê Mỹ Hận
 

Đúng như nguồn tin, lực lượng CA đã phát hiện 5 người phụ nữ có hình dạng như mô tả. Các đối tượng lập tức bị chặn lại khi chuẩn bị lên xe taxi và được mời về cơ quan điều tra để xác minh.

Tại cơ quan điều tra, 1 đối tượng khai nhận là Lê Mỹ Hận (SN 1982, U Minh Thượng, Kiên Giang). Hận thừa nhận tổ chức đưa các cô gái sang Trung Quốc để bán.

Trong số 4 cô gái mà Hận dẫn theo thì chỉ có 3 cô gái là Hận có ý định bán, người còn lại là cháu ruột, Hận chỉ rủ đi cùng với mục đích để làm tin cho các cô gái còn lại khỏi nghi ngờ.

Hận khai nhận, vào đầu tháng 6/2012, Hận quen với 1 phụ nữ tên là Nga và được Nga đưa vào đường dây buôn người. Cứ mỗi cô gái được đưa sang Trung Quốc, Hận nhận được 5 triệu đồng tiền công.

Sau đó, Hận dùng "chiêu bài" xin việc làm ở Trung Quốc với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng. Nếu các cô chấp nhận lấy chồng ở đây, bố mẹ ở quê sẽ được đưa khoản tiền 15 triệu đồng. Các cô đã bị Hận lừa một cách dễ dàng.

Hoàng Phan
 

Đọc thêm