Tranh cãi tiền công, chủ nhà máy tố bị phía “nhà thầu” hành hung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Người thuê thi công nói còn thiếu hạng mục, người được thuê nói đã hoàn thành. Hai bên tranh cãi, chưa thống nhất số tiền, rồi xảy ra xô xát.
Ông Tài (ngoài cùng bên trái) cầm chậu hoa xông vào phía ông Tuấn.
Ông Tài (ngoài cùng bên trái) cầm chậu hoa xông vào phía ông Tuấn.

Đang ngồi trong phòng làm việc vẫn bị tấn công?

Theo đơn tố cáo, ông Vũ Anh Tuấn (SN 1978, ngụ quận 4, TP HCM) cho biết, năm 2021 có xây dựng nhà máy cán tôn tại ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, Cà Mau; nên hợp đồng với ông Huỳnh Hữu Lâm (SN 1977, ngụ huyện Thới Bình) thi công một số hạng mục.

“Chúng tôi chỉ hợp đồng bằng miệng, ông Lâm chịu trách nhiệm thi công, vật liệu tôi cung cấp. Giá trị hợp đồng là 230 triệu, tôi đã thanh toán cho ông Lâm, còn lại 30 triệu và hứa làm xong sẽ cho thêm 30 triệu. Tuy nhiên, khi còn một số hạng mục nhỏ, ông Lâm không thực hiện nữa. Tôi gọi điện, nhắn tin nhiều lần mà ông Lâm không cho người đến làm. Do đến ngày phải dọn vào khai trương, rồi mướn người khác để làm cho hoàn thành. Các hạng mục tôi phải thuê người khác thi công khoảng hơn 15 triệu”, ông Tuấn nêu trong đơn.

Ông Tuấn cho rằng, khi nhà máy hoàn thành, hoạt động, ông Lâm đến đòi tiền theo hợp đồng. “Tôi yêu cầu ông Lâm tính toán, không đưa những hạng mục mà ông không thi công ra khỏi hợp đồng, còn lại bao nhiêu tôi trả. Nhưng ông Lâm không đồng ý”, ông Tuấn nói.

Ngày 24/11/2021, ông Lâm cùng một số người đến nhà máy ông Tuấn để đòi tiền. Hai bên tiếp tục tranh cãi về số tiền. Ông Tuấn yêu cầu ông Lâm trừ tiền những hạng mục không thi công; còn ông Lâm cho rằng ông đã thi công đầy đủ, không thiếu hạng mục nào.

Ông Tuấn cho rằng ông Huỳnh Tấn Tài (anh trai ông Lâm) đã hành hung mình. Hình ảnh từ camera cho thấy, trong phòng lúc đó có ông Tuấn đang ngồi ngay bàn làm việc, ông Tài mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm đứng cách khoảng 2m, khoảng 5 – 6 người đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào. Bất ngờ, ông Tài lấy một chậu hoa bằng sứ ném xuống đất, rồi lấy một chậu hoa bằng sứ khác, lao vào phía ông Tuấn đang ngồi. Ông Tài đáp chậu hoa về phía ông Tuấn, chậu hoa bay qua khỏi đầu. Ông Tài dùng tay tấn công ông Tuấn ở vùng đầu, gáy từ phía trên xuống. Ông Tuấn ôm đầu, cố gắng bảo vệ vùng hiểm yếu.

Rất nhiều người xông vào can ngăn, kéo ông Tài ra khỏi ông Tuấn. Khi được kéo ra, ông Tài còn quay lại nói: “Tao giết mày ngay”.

Được sự trình báo của ông Tuấn, Công an xã Biển Bạch Đông lập biên bản ghi nhận sự việc. Ông Tuấn có đơn tố cáo, yêu cầu xử lý của ông Tài vì có hành vi tấn công mình.

“Ông Tài không phải là người đang tranh chấp về số tiền với tôi. Nhưng ông Tài đập phá, xông vào đánh tôi là hành vi côn đồ, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của tôi. Chậu hoa không trúng đầu tôi là sự may mắn, ngoài ý muốn ông Tài. Tấn công xong, ông Tài còn đe dọa, khiến tôi lo sợ an toàn cho bản thân”, ông Tuấn nói.

Bên bị tố cáo nói gì?

Còn về số tiền, ông Tuấn nói hạng mục nào thi công thì sẽ trả tiền. Số tiền không lớn nhưng phải làm đúng, làm đủ. Ông sẵn sàng cho thêm nhưng không làm thì không thể trả tiền.

Ngày 5/4 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc theo tin báo tố giác tội phạm của ông Tuấn.

Về phía ông Tài, cho rằng là người làm công, giữ sắt, giữ đá tại công trình cho ông Lâm: “Vì ông Tuấn không trả tiền cho ông Lâm nên ông Lâm không trả tiền cho tôi. Do đó tôi mới đến đòi tiền nhưng ông Tuấn không trả. Do nóng giận nên có xảy ra sự việc”.

Còn ông Lâm nói đã thi công hết hạng mục, không thiếu như ông Tuấn phản ánh. “Đã hoàn thiện hết rồi, dời đồ vô nhà hết là coi như hoàn thiện hết rồi, không còn gì nữa”. Theo ông Lâm, ông Tuấn còn thiếu 60 triệu tiền công, không bao gồm số tiền hứa cho. Ông Lâm chỉ đòi số tiền theo hợp đồng. Công trình xong từ giữa 2021 nhưng do ông Tuấn chưa trả tiền nên nhiều người làm công cho ông đến đòi. Ông mới cùng những người này đến đòi tiền và xảy ra sự việc ngày 24/11/2021. “Tui nói thiệt, chú Tuấn làm lớn chuyện, chú Tuấn không có lợi đâu. Tại chú Tuấn buôn bán ở đây nè, nhiều người người ta biết thì chú Tuấn buôn bán không được đâu. Người ta nói chuyện này chú Tuấn ăn giựt của tui đó. Ăn giựt của tui là chết rồi”.

Đọc thêm