Tử hình gã con rể mất nhân tính, truy sát cả gia đình bố vợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ mâu thuẫn vợ chồng, gã con rể mất nhân tính đã mang dao đến nhà bố mẹ vợ, xuống tay sát hại từ người già đến trẻ nhỏ.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 30/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phi (SN 1985, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là những người thân trong gia đình cha mẹ vợ Phi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Phi là Thanh tra xây dựng thuộc quản lý của UBND huyện Sóc Sơn, có vợ là chị Nguyễn Thị Thu Tr (SN 1988). Vợ chồng Phi sống tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.

Khoảng tháng 6/2022, vợ chồng Phi phát sinh mâu thuẫn. Cùng trong thời gian này, Phi bị mất hồ sơ khi đi kiểm tra xây dựng tại một xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn nên nghi ngờ ông Nguyễn Quốc H (SN 1958, là bố vợ) nhờ người lấy hồ sơ của Phi. Điều này khiến Phi và ông H xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 7/1/2023, Phi bị đau đầu nên nghi ngờ vợ đã cho chất độc Xyanua vào nước để Phi uống. Do đó, Phi nảy sinh ý định giết chết tất cả những người đàn ông trong nhà chị Tr, mục đích không cho duy trì nòi giống.

Sáng 9/1/2023, Phi đợi vợ đi làm, sau đó lấy dao, đi xe máy đến nhà bố vợ. Đến nơi, Phi tự mở chốt cài cổng, đi xe máy vào giữa sân. Lúc đó, ông H đang trèo trên tường bao ở sân để buộc cây, bà Trương Thị Th (mẹ vợ Phi) và cháu Nguyễn Đức M (SN 2020, là cháu nội ông H) đang cho gà, chó ăn ở sân.

Thấy con rể đến, ông H mời Phi vào bàn nước kê ở góc sân. Sau đó, ông H đi rửa tay. Lợi dụng lúc bố vợ đi rửa tay, Phi lấy dao mang theo, chạy đến chém ông H.

Bị chém, ông H vừa giơ tay lên đỡ, vừa hô cháu nội chạy xuống chỗ bà vì sợ nguy hiểm. Vừa hô xong, ông H thấy Phi đuổi theo cháu M, vung dao lên chém vào người bé trai 3 tuổi, khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Chứng kiến cảnh đó, bà Th van xin Phi: “Con ơi sao lại thế này, mẹ xin con, mẹ van con”. Thay vì dừng tay, Phi lại vung dao lên chém mẹ vợ. Do được chồng ngăn cản kịp thời, bà Th không bị chém. Bà Th vội bế cháu nội chạy ra cổng kêu cứu.

Về phía Phi, sau khi bị bố vợ can ngăn, Phi đã trút mưa dao xuống người bố vợ, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vừa lúc đó, một số hàng xóm chạy sang nhà ông H. Thấy nhiều người, Phi cầm dao đe dọa: “Ai vào can ngăn thì Phi sẽ chém chết”.

Cùng thời gian này, anh Nguyễn Quốc D (em vợ Phi) nghe tiếng kêu cứu nên đi ra. Anh D chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Phi lao đến chém nhiều nhát vào người. Anh D hoảng sợ, bỏ chạy vào phòng ngủ của bố mẹ thì bị Phi đuổi theo, chém tiếp.

Nén đau, anh D dùng các vật dụng trong phòng để chống trả Phi. Khi hai người đang vật lộn, giằng co nhau dưới đất, hàng xóm của gia đình ông H chạy đến ứng cứu, khống chế Phi.

Theo cáo trạng, cháu M bị Phi chém tử vong, ông H bị tổn hại 66% sức khỏe, anh D bị tổn hại 12% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Phi nói, trong thời gian bị tạm giam đã nhận thức được hành vi của mình. “Bị cáo mong tòa cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo rất ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại”, bị cáo Phi nói và mong được gia đình bị hại tha thứ, viết đơn xin giảm án cho mình.

Trước đó, gia đình bị hại đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án cao nhất.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phi mức án tử hình về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là dã man, mất nhân tính nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội./.

Đọc thêm