Người cán bộ tư pháp được dân tin yêu

(PLO) - Đến nay, chị Trương Thị Lan Anh, công chức tư pháp - hộ tịch xã Quảng Thành, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã có gần 15 năm công tác trong ngành Tư pháp. Chị là một tấm gương nghiêm túc trong công việc và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 15 năm, một quãng đường không hề ngắn đối với một con người, và với riêng chị là cả một chuỗi dài những kỉ niệm khó quên.
Người cán bộ tư pháp được dân tin yêu
Lăn lộn với bà con vì một chữ “tình” 
Chị Lan Anh sinh năm 1978, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, chị cùng anh trai chuyển vào TX.Gia Nghĩa sinh sống từ năm 1997. Thời gian từ năm 2001 đến năm 2006, chị làm công chức tư pháp - hộ tịch ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Từ năm 2007, chị chuyển công tác về xã Quảng Thành, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và làm việc cho đến nay. 
Thời gian đầu chị công tác tại xã Trường Xuân, cách nhà 20km. Nhà xa, con nhỏ, đường sá lúc bấy giờ chỉ toàn đất đỏ và sỏi đá khiến cho quãng đường đi làm của chị như dài thêm. Sáng đi làm từ sớm, mùa khô trời còn sáng, đến mùa mưa thì chị cứ phải xuyên mình trong bóng tối và làn sương sớm lạnh thấu xương. 
Cách đây hơn chục năm, công việc của công chức tư pháp - hộ tịch chưa có gì phức tạp. Hầu hết chỉ là vài tranh chấp nhỏ của người dân không tự giải quyết được nên phải đưa lên nhờ cán bộ hướng dẫn. Có điều, ở xã Trường Xuân, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số nên việc giao tiếp và hướng dẫn họ phức tạp hơn. 
Tâm lý của đồng bào dân tộc là ngại phải gặp cán bộ, họ chỉ thích sống quây quần trong khuôn viên thôn bon của mình, lại thêm vốn hiểu biết pháp luật ít nên hầu như việc đăng kí giấy khai sinh cho trẻ em đều quá hạn, có khi quá hạn cả 3, 4 năm cũng là chuyện thường. 
Rồi những vụ bạo lực gia đình, chồng say xỉn đánh đập vợ con, họ cũng im lặng chịu đựng chứ không dám đi báo với chính quyền tìm cách giải quyết. Có những trường hợp người vợ bị đánh đến mức phải nhập viện, lúc đó gia đình mới lên báo cáo với cán bộ ở xã. Cùng là phụ nữ nên chị đau lòng lắm, vừa tranh thủ vào viện hỗ trợ chăm sóc họ, chị vừa tuyên truyền pháp luật về quyền được bảo vệ của phụ nữ và trẻ em, hướng dẫn họ cách giải quyết khi gặp trường hợp tương tự. 
Mặc dù có khoảng cách về ngôn ngữ, người đồng bào nói và hiểu tiếng Kinh bập bẹ, nhưng chị nói chậm và nói đi nói lại nhiều lần nên các chị em đều hiểu hết. Cứ vài tháng, chị lại phối hợp với các đoàn thể trong UBND xã tổ chức một buổi gặp mặt để tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân ở xã nắm bắt và biết cách bảo vệ mình, vận động người dân sống đúng luật pháp và tránh xa các tệ nạn xã hội. 
Cách nói chuyện nhẹ nhàng, dễ gần của chị rất được lòng người dân. Hầu hết người dân trong xã đều biết “cán bộ” Lan Anh và quý mến chị. Chị tâm sự với tôi: “Đó là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Sự tin tưởng và quý mến của người dân nơi đây dành cho tôi chính là động lực để vực lại tinh thần cho tôi mỗi khi nản lòng”.
Mong ước giản dị 
May mắn đến với chị khi năm 2007, chị nhận quyết định về công tác gần nhà tại địa bàn xã Quảng Thành - thuộc TX.Gia Nghĩa. Giờ đây, mọi thứ đã thuận lợi hơn, con cái đã cứng cáp, đường sá đi lại dễ dàng, chị toàn tâm toàn ý dành tâm huyết vào công việc. Khi được hỏi khó khăn trong công việc, chị bảo chỉ đơn giản là làm sao vận động người dân “sống theo quy định pháp luật”. Đó là mong muốn cũng là đam mê của chị. 
Chị đã được tạo điều kiện để tham gia lớp Đại học tại chức ở TP.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, nâng cao vốn kiến thức của mình. Đêm về, chị lại tranh thủ đọc thêm các cuốn sách luật để mở rộng vốn hiểu biết. Thị xã mới thành lập, người dân nhập cư đổ về đây sinh sống khá nhiều. Việc ở và đi không ổn định nên việc đăng ký hộ khẩu, đăng ký tạm trú, đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em, đăng ký kết hôn thường không đúng theo pháp luật. Chị kiên nhẫn nắm bắt từng hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn xã, thường xuyên thăm hỏi và vận động họ đăng ký các sự kiện hộ tịch đúng hạn, đúng quy định. 
Các cặp đôi trẻ về ở với nhau mà không đăng ký kết hôn được chị vận động ra UBND xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ xảy ra trên địa bàn xã đều được chị vận động hòa giải và nhiều vụ thành công, đem lại sự hòa thuận trong làng xóm. Bằng sự tâm huyết của mình, chị Lan Anh đã góp phần không nhỏ trong việc đem lại sự yên ổn, hòa thuận trong làng xã; người dân ở đây sống lành mạnh và ít vi phạm pháp luật, ít tệ nạn xã hội. 
Anh Đào Xuân Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành phụ trách tư pháp nhận xét: “Chị Lan Anh là một người hiền lành, sống giản dị được mọi người yêu mến và tin tưởng. Giao việc cho chị Lan Anh là có thể yên tâm hoàn toàn vì chị rất tận tâm và có trách nhiệm”. 
Chị Lê Lưu Hồng Hiếu, Phó Trưởng phòng Tư pháp TX.Gia Nghĩa cũng dành những lời khen ngợi về chị: “Chị Lan Anh luôn hoàn thành sớm và đầy đủ, có chất lượng mọi công việc được giao. Trong đời thường, chị sống hòa đồng, chân thành và rất đáng quý”.
Những đóng góp của chị Lan Anh trong công tác tư pháp đã được ghi nhận bằng những tấm Giấy khen TX.Gia Nghĩa, Sở Tư pháp Đắk Nông trao tặng cho chị mỗi năm. Và hơn cả đó là tình cảm chân thành đáng quý mà mọi người luôn dành cho chị.

Đọc thêm