Tuyên án đứa cháu không vay được tiền thì sát hại bà nội rồi bỏ đi chơi

(PLVN) - Hỏi mượn tiền bà nội không được, Tuấn Anh đã nảy sinh ý định đánh để lấy tiền. Quá trình ra tay, thanh niên 19 tuổi đã xuống tay tàn độc với bà lão 83 tuổi. Hối hận thì cũng muộn, dù được các bác tha thứ, xin giảm án cho song Tuấn Anh vẫn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và tội “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là bà Lý Thị Nụ (SN 1937, bà nội của bị cáo).

Sát hại bà nội xong, hung thủ bỏ sang nhà bạn chơi

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Tuấn Anh chỉ học hết lớp 10 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ. Không học hành, nghề nghiệp, Tuấn Anh sớm sa vào tệ nạn xã hội. Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 25/11/2019, thanh niên 19 tuổi đến nhà bạn là Đào Văn Chí An (SN 2002, ở cùng thôn) chơi. Lúc đến, Tuấn Anh thấy nhà An và Nguyễn Xuân Tuấn đang ngồi chơi với nhau. Nhập cuộc được một lúc, 3 thanh niên rủ nhau góp tiền mua ma túy “cỏ” về hút. 

Do không có tiền nên An và Lâm bảo Tuấn Anh cho mượn điện thoại đem cầm cố lấy tiền đi mua ma túy “cỏ”. Được chủ nhân đồng ý, An và Lâm mang điện thoại đến một cửa hàng trên địa bàn xã Bắc Hồng cầm cố được 200.000 đồng. Có được tiền, cả hai sang khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) mua ma túy “cỏ” của người đàn ông không quen biết rồi mang về cùng nhau sử dụng. Hút xong, Tuấn Anh ra về còn Lâm ngủ lại nhà An.

Chiều 27/11/2019, Tuấn Anh đến nhà An để rủ Lâm về nhà mình bắt trộm gà đem đi bán lấy tiền chuộc điện thoại. Do Lâm không nói gì nên Tuấn Anh ra về. Lúc này, do sợ mẹ đẻ biết và chửi mắng về việc mang điện thoại đi cầm cố, Tuấn Anh đã sang nhà bà nội ở sát nhà hỏi mượn 200.000 đồng. Khi đi vào nhà, Tuấn Anh thấy bà Nụ đang ngủ nên gọi dậy để mượn 200.000 đồng. Bà Nụ nói không có tiền và bảo Tuấn Anh trả lại con dao đã cho  mượn trước đó. Bực tức về việc không vay được tiền lại bị đòi dao, đứa cháu nội 19 tuổi đã nảy sinh ý định đánh bà để lấy tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, Tuấn Anh đã đi vào nhà bác ruột cạnh đó tìm dao phay nhưng không được. Do đó, Tuấn Anh đi sang gian bếp cũ của gia đình tìm hung khí. Tại đây, Tuấn Anh tìm được thanh kim loại dài nên cầm theo sang nhà bà nội. Đợi bà Nụ ngủ say và mọi đi vắng, Tuấn Anh đã đi tới giường, vụt một nhát vào vùng đầu của bà Nụ.

Bị đánh, bà Nụ ôm đầu ngồi dậy. Sợ hãi, Tuấn Anh bỏ chạy ra ngoài. Bà Nụ chửi với theo: “Mẹ thằng mất dậy kia”. Về phần Tuấn Anh, sau khi chạy tới cổng, cậu ta nghĩ bà nội sẽ kể chuyện xảy ra cho mọi người nghe nên cầm hung khí đi vào. Theo cáo trạng, Tuấn Anh đã vụt nhiều cái vào người bà Nụ cho tới khi nạn nhân gục xuống bất động. Không dừng tại đó, Tuấn Anh còn lấy chăn trùm lên mũi, miệng bà Nụ để bà nạn nhân ngạt thở chết.

Gây án xong, hung thủ đã lục túi áo của nạn nhân tìm tài sản nhưng không thấy nên bỏ sang nhà bạn rủ chủ nhà đi chơi.

Bật khóc gọi mẹ

Theo cáo trạng, tối 27/11/2019, chị Trần Thị Hòa (con dâu của bà Nụ) tới phòng mẹ chồng gọi bà Nụ dậy ăn cơm. Khi mở cửa phòng, chị Hòa thấy mẹ chồng nằm ngửa trên giường, đắp chăn, khuôn mặt tím tái nên lay người nhưng không thấy bà Nụ động đậy. Chị Hòa chạy sang nhà Tuấn Anh gọi anh chồng sang kiểm tra thì thấy bà Nụ đã chết. Lúc này, các con bà Nụ đã lau người, thay quần áo cho cụ bà 83 tuổi. Quá trình thay quần áo, họ phát hiện phía sau đầu bà Nụ có vết rách da đầu, trên người không có thương tích nên cho rằng người đã khuất bị ngã mà chết. Do đó, họ đã tổ chức tang lễ cho bà Nụ.

Sáng hôm sau, Công an xã Phú Minh nhận được tin bà Nụ chết đột tử, trên cơ thể có nhiều vết thương ở vùng đầu và tay nên báo Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ. Ngày 28/11/2019, Đỗ Tuấn Anh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn bắt khẩn cấp về hành vi giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Bị đưa ra xét xử, Tuấn Anh đổ lỗi cho ma túy khiến bản thân mới gây tội ác tày trời. Có mặt tại tòa, đại diện bị hại cũng đề nghị HĐXX cho Tuấn Anh cơ hội sớm trở về địa phương. Còn Tuấn Anh, khi được nói lời sau cùng đã gửi lời xin lỗi các bác vì hành vi bất hiếu của mình. Cậu ta mong sau khi đi tù, trở về địa phương sinh sống sẽ được các bác đón nhận. Tuy nhiên, mong muốn đó của Tuấn Anh không thể thành hiện thực. Bởi kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh tử hình theo đúng các tội danh bị truy tố. Vì theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội loài người. 

Bị tuyên án tử hình, bị cáo Tuấn Anh lặng người. Khi được công an dẫn giải ra xe thùng, lướt qua người mẹ lam lũ, khắc khổ, thanh niên 19 tuổi bật khóc nức nở gọi mẹ ơi. Cậu ta cố gắng dùng đôi tay với chiếc còng số 8 trên tay nắm chặt bàn tay mẹ. Hối hận thì cũng đã muộn, Tuấn Anh phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình.

Đọc thêm