Vấn nạn lừa đảo

(PLVN) - Một hiện tượng xã hội gây bất an là việc lừa đảo xảy ra ở rất nhiều lĩnh vực trong đời sống, nhỏ như việc lừa một khách lên xe rồi bỏ lại dọc đường, lớn như việc dụ dỗ người đầu tư vào các dự án “ma” chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Từ bán hàng đa cấp đến bán hàng qua mạng, từ môi giới lao động xuất khẩu đến môi giới du học, từ nhận “chạy” việc đến việc “chạy” án, từ giả danh sỹ quan cao cấp, nhà báo, đến nhân viên cơ quan trung ương để lừa đảo, đều có cả.

Mới đây, Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện và triệt phá một đường dây lừa đảo trúng thưởng qua mạng, bắt giữ hàng chục kẻ lừa đảo. Đáng phải để tâm là việc lừa đảo này xảy ra ở hầu hết các địa phương và nạn nhân nơi nào cũng có.

Tương tự như loại hình lừa đảo này là từ việc giao tiếp qua mạng để làm từ thiện, nhận quà hoặc tiền từ nước ngoài với giá trị lớn,... có nạn nhân mất đến hàng tỷ đồng rồi mới trình báo Công an; phần lớn các nạn nhân là người nghèo, vay mượn khắp nơi sau khi sập bẫy bọn lừa đảo, không ít gia đình “tan cửa, nát nhà” vì chuyện này.

Báo chí cũng vừa phanh phui những thủ đoạn lừa đảo của các công ty, trung tâm tư vấn du học. Đủ các chiêu thức, từ đường dây du học sinh trá hình đến việc cấp những sổ tiết kiệm ảo, từ hứa hẹn kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài đến việc đóng giả người thân du học sinh hòng qua mắt các cơ quan chức năng nước ngoài.

Hậu quả của sự lừa đảo này ra sao thì đã rõ: Rất nhiều gia đình “tiền mất, tật mang”, con em họ kiệt quệ cả về sức khỏe và tinh thần, các cơ sở tư vấn du học bị nước ngoài “cấm cửa” cấp visa, có hàng trăm du học sinh trá hình bị phát hiện và trục xuất về nước,... Sự lừa đảo này không những làm nhiều gia đình khốn khổ mà còn làm xấu đi hình ảnh đất nước, gây khó khăn cho chủ trương và chính sách du học chính đáng.

Những nạn nhân của các vụ lừa đảo không chỉ khốn đốn về tài chính, khổ sở về tinh thần mà có khi còn sa vào con đường cùng quẫn, tự kết liễu đời mình. Vụ tự sát trong bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh mới đây là một ví dụ. Người này làm nghề kinh doanh bất động sản, bị trầm cảm và tự tìm đến cái chết đã từng mất 3 tỷ đồng vào vụ mua đất của cái gọi là Công ty Alibaba.

Tình trạng lừa đảo ở đủ các lĩnh vực và quy mô khác nhau đó đã đến mức báo động đỏ. Không thể coi đây chỉ là các “giao dịch dân sự” đơn thuần mà để mặc nạn nhân vào bước đường cùng và lại tiếp tục có những nạn nhân khác. Chính quyền và các cơ quan chức năng cần mạnh tay dẹp bỏ!

Đọc thêm