Vì mâu thuẫn của cha, con trai suýt mất mạng và phải vào tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Công Tuân (SN 1994, ở Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuân 12 năm tù.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Liên quan tới vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Trần Huy Liêm (SN 1983) và Trần Huy Tuấn (SN 1983, cùng ở Chương Mỹ, Hà Nội) mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h30 ngày 7/10/2020, ông Trần Huy Trường (SN 1954, ở Chương Mỹ) thả trâu tại cánh đồng Giếng thuộc xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ). Cùng lúc này, Tuân cũng đang bẫy chim trên cánh đồng Giếng. Quá trình ăn cỏ trên cánh đồng, trâu của ông Trường đã làm rách lưới bẫy chim của Tuân khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Cầm dao bầu trên tay, Tuân nói với ông Trường: “Từ đầu vụ đến giờ, trâu của ông làm rách bao nhiêu lưới của tôi rồi, ông định như thế nào”. Ông Trường đáp: “Mày ở thiên hạ đến, mày không đánh được thì mày dọn đồ về”. Lời qua tiếng lại, Tuân đạp vào đùi ông Trường, khua dao bầu dọa chém rồi bỏ về lều dựng của mình ở gần đó.

Về phía ông Trường, sau khi về nhà, ông Trường đã kể lại sự việc với con trai là Trần Huy Tuấn và cháu họ là Trần Huy Liêm. Bởi ông Trường bức xúc vì Tuân chỉ bằng tuổi con cháu mình mà lại có hành vi đánh ông. Nghe ông Trường kể xong, Tuấn và Liêm cầm theo thanh kiếm tự tạo và đoạn tuýp sắt một đầu vát nhọn phóng xe máy ra cánh đồng tìm đánh Tuân.

Thấy Tuấn và Liêm đến, Tuân nói: “Nay tao giết hết chúng mày”. Nghe vậy, Liêm xuống xe, hai tay cầm đoạn tuýp sắt chạy đến chỗ Tuân “nghênh chiến”.

Hai bên, người dùng dao bầu, người dùng tuýp sắt xông vào đánh nhau.

Lúc này, Tuấn cầm thanh kiếm tự tạo chạy đến chỗ Tuân “tham chiến”. Tuân cầm dao chém lại 1 nhát trúng vào khuỷu tay trái của Tuấn. Sau khi chém Tuấn, Tuân bị trượt chân ngã chúi về trước nên bị Tuấn cầm thanh kiếm chém 1 nhát trúng vùng lưng. Bị chém, Tuân vùng dậy ôm ghì lấy Tuấn và hai bên giằng co nhau. Tuân cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng của Tuấn làm Tuấn ngã ngửa về sau.

Liêm thấy Tuấn bị đâm ngã đã rút thanh tuýp dưới lưng Tuấn lên để đánh Tuân. Thấy vậy, Tuân vứt dao bỏ chạy. Liêm đuổi theo Tuân được một đoạn thì nghe thấy Tuấn gọi: “Liêm ơi”, nên quay lại thì thấy Tuấn trọng thương. Do đó, Liêm nhặt điện thoại của mình, gọi người nhà đến cùng đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Về phía Tuân, sau khi bỏ chạy về nhà thì đến Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai khám và khâu vết thương. Sau đó, Tuân đến Công an xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hậu quả, Tuân bị Tuấn và Liêm đánh gây tổn hại 18% sức khỏe. Tuấn bị Tuân dùng dao đâm vào vùng bụng bị tổn hại 86% sức khỏe. Liêm bị Tuân dùng dao đâm vào vùng sườn trái, bị tổn hại 1% sức khỏe.

Đọc thêm