Vợ ngoại tình, chồng vướng vòng lao lý

(PLO) - Nửa đêm tỉnh dậy, không thấy vợ đâu, gã trai bản vội vã đi tìm. Để rồi gã được chứng kiến cảnh vợ mình và người tình đi từ trên đồi xuống. Cơn ghen nổi lên, gã xông vào đâm tình địch...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Năm 2009 Lục Văn Dùng (SN 1984, trú đội 11, thôn Phẳng Tao, xã Bản Xen, huyện Mường Khương) kết hôn với chị Vương Thị Vui (SN 1990, trú cùng thôn). 
Tháng ngày hạnh phúc không được bao lâu thì đến khoảng tháng 8/2014, Vui lén lút ngoại tình với anh chàng cùng bản là Vàng Văn Dương (kém Vui 1 tuổi). Ngoài những lúc hẹn hò vụng trộm trên nương, về nhà Dương và Vui thường sử dụng điện thoại để liên lạc với nhau. 
Bản nhỏ Phẳng Tao bé như lòng bàn tay nên một chuyện tày trời như cuộc tình “mèo mả gà đồng” của Dương và Vui nhanh chóng lan truyền nhanh khắp bản. Lúc đầu nghe tin đồn xấu về vợ, Dùng không tin. 
Anh trai bản âm thầm quan sát, thấy vợ thường có các cuộc gọi và tin nhắn “bí mật”, đi làm nương giờ giấc thất thường nên sinh nghi và âm thầm theo dõi. Dùng nhận ra đúng là vợ mình đổi khác thật. Vui đã thay đổi ngay cả trong chuyện ân ái vợ chồng nên Dùng tin chắc rằng chuyện ngoại tình của Vui mà dân bản đồn thổi là có thật.  
Tối 21/2/2015 (tức mồng Ba Tết Nguyên đán), Vui một mình đi múa sạp tại nhà văn hóa của thôn, còn Dùng ở nhà ngủ. Đến 21h, Dùng tỉnh dậy, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Dùng đi ra nhà văn hóa để theo dõi, khi đi mang theo 01 con dao nhọn giắt trong cạp quần, mục đích nếu bắt quả tang đôi gian phu, dâm phụ sẽ xử lý liền tay. 
Dùng đi xe máy qua khu nhà văn hóa thì phát hiện Vàng Văn Dương vừa chở vợ Dương về nhà. 
Lục Văn Dùng lúc mới bị bắt
Lục Văn Dùng lúc mới bị bắt 
Dùng đi bộ ra đầu hồi ngôi nhà bỏ không cách nhà văn hóa khoảng 20 mét. Đứng từ xa quan sát, Dùng thấy vợ mình đang đứng ở hiên nhà văn hóa “buôn” điện thoại với vẻ mặt tươi hơn hớn, khác hẳn thái độ mặt sưng mày sỉa những lúc ở nhà với chồng. 
Cách đó không xa, Dùng phát hiện Dương sau khi chở vợ về nhà vừa kịp quay lại đứng trước sân, cũng đang gọi điện thoại, Dùng đoán là gọi điện cho Vui.
Sau đó Dương đi ra phía sau nhà văn hóa thì gặp Vui, cả hai nắm tay cùng đi lên đến gần nương chè gần đó tâm sự. 
Ngồi đợi khoảng 5 phút không thấy Dương và Vui quay lại, Dùng đi vòng qua khu ruộng sau nhà văn hóa, trèo lên đồi để theo dõi. Khi đi đến bụi cây dừng lại quan sát thì thấy phía trên đồi cách Dùng khoảng 9 mét, Dương và Vui đều bật màn hình điện thoại để soi đường đi xuống, khi Dương cách Dùng khoảng 3 mét thì Dùng chạy từ trong bụi cây ra, rút dao ra khỏi bao chặn Dương lại. Dùng vòng hai tay ôm Dương từ trước ra sau, tay phải cầm dao đâm Dương hai nhát trúng vào lưng và cổ tay. 
Nghe tiếng người tình kêu cứu, Vui lao vào dùng hai tay đẩy vào vai trái và cổ Dùng để giúp Dương chạy thoát xuống chân đồi. Vui định bỏ chạy thì bị Dùng dùng tay trái túm lấy cổ áo kéo lại, tay phải cầm dao đâm 01 nhát vào bụng. 
Mọi người phát hiện sự việc đã đưa Vương Thị Vui đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa xã Bản Lầu nhưng đến nơi được mấy phút thì Vui tử vong. Vàng Văn Dương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, chỉ bị tổn hại 10% sức khoẻ. Lục Văn Dùng bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên toà lưu động, Lục Văn Dùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau giờ nghị án, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt Lục Văn Dùng 17 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm