Vụ 'Tội ác động trời trục lợi trên hàng ngàn hài cốt liệt sỹ ở Đồng Nai': Chính phủ đề nghị khẩn trương xác minh

(PLO) - Văn phòng chính phủ vừa có Công văn số 7364/VPCP-KGVX chỉ đạo xác minh, xử lý vấn đề theo thông tin Báo PLV nêu trong loạt bài về những Bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai 

Công văn hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ được gửi đến Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Công văn nêu rõ: Báo PLVN các ngày 25, 31/7 và 1/8 năm 2018 có các bài viết về vụ bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai.

"Về vấn đề này, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến: Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh làm rõ, xem xét xử lý theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ."- Công văn nêu rõ.

Trước đó Báo PLVN có đăng tải loạt bài phóng sự điều tra, phản ánh những sai phạm tại nghĩa trang:'Tội ác động trời trục lợi trên hàng ngàn hài cốt liệt sỹ ở Đồng Nai', 'Tiếp vụ bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai: 'Cuộc chiến' 26 năm âm thầm trên mảnh đất đau thương', 'Bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai (Bài 3): Âm mưu “xà xẻo” mảnh đất lịch sử để trục lợi?'.

Loạt bài viết phản ánh tội ác của  những kẻ trục lợi trên máu xương Liệt sỹ. Hàng trăm người lính đã bị cố tình bỏ lại hàng chục năm dưới lòng đất, hàng ngàn hài cốt Liệt sỹ đã bị xáo trộn xâm hại, chỉ còn bạt ngàn bia mộ hoặc không đề dòng chữ nào, hoặc “Liệt sỹ chưa biết tên”.  Không chỉ dừng lại ở đó, những tội ác còn nghiêm trọng hơn đã được hé lộ qua lời kể của các nhân chứng.... 

Tội ác động trời trục lợi trên hàng ngàn hài cốt liệt sỹ ở Đồng Nai

(PLO) - Mỗi một người lính hy sinh không tìm thấy hài cốt, là nỗi đau khôn nguôi không chỉ của một gia đình, mà của cả một dòng họ, cả một đơn vị, một địa phương. Những người mẹ thường day dứt đến không nhắm được mắt khi lìa trần vì chưa tìm thấy hài cốt con. Vậy mà ở đây, hàng trăm người lính đã bị cố tình bỏ lại hàng chục năm dưới lòng đất, hàng ngàn hài cốt Liệt sỹ đã bị xáo trộn xâm hại, chỉ còn bạt ngàn bia mộ hoặc không đề dòng chữ nào, hoặc “Liệt sỹ chưa biết tên”.  

Tội ác động trời trục lợi trên hàng ngàn hài cốt liệt sỹ ở Đồng Nai

Ông Phan Ngọc Mậu (trái), người phát hiện ra sự việc động trời.

Phòng tuyến Xuân Lộc nơi quân VNCH lập ra hòng “tử thủ” Sài Gòn 43 năm trước, nơi diễn ra những chiến công hiển hách của Quân Giải phóng, nơi hai bên giao tranh đẫm máu và hàng ngàn bộ đội đã ngã xuống, nay có lẽ chỉ còn duy nhất một dấu tích.

Đi từ Bắc vào Nam trên Quốc lộ 1, đoạn qua cầu vượt thị xã Long Khánh (Đồng Nai), nhìn sang phía bên trái, sẽ thấy một cây sung khổng lồ. Cây sung tán rộng hàng trăm m2, cành lá sum suê bốn mùa, mọc trên khu đất hàng ngàn m2 cỏ xanh tươi tốt thuộc khuôn viên Công ty Dâu Tằm tơ Tân Lộc

(Đọc tiếp....)

Tiếp vụ bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai: 'Cuộc chiến' 26 năm âm thầm trên mảnh đất đau thương

(PLO) - Vì vướng câu chuyện tranh cãi giữa Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc và Đồng Nai, khu "đắc địa" bao nhiêu năm nay vẫn là đất “chết”, không xây dựng công trình văn hóa lịch sử, mà doanh nghiệp cũng không được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, chỉ có cỏ xanh bốn mùa hoang vu.

Tiếp vụ bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai: 'Cuộc chiến' 26 năm âm thầm trên mảnh đất đau thương

Trụ sở Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc, cũng chính là khu nghĩa trang tạm năm xưa

Chiến tranh đi qua. Khu đất nơi chôn cất các liệt sỹ ngã xuống năm xưa không ai ngờ hóa thành khu đất nằm ở vị trí đắc địa. Ở thị xã Long Khánh, không có khu đất nào rộng 3 ha mà ở vị trí trung tâm như vậy...

(Đọc tiếp....)

Bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai (Bài 3): Âm mưu “xà xẻo” mảnh đất lịch sử để trục lợi?

(PLO) - Hơn 26 năm đã qua kể từ ngày phát hiện ra sự việc hàng trăm liệt sỹ bị giấu dưới lòng đất Xuân Lộc, cũng từng ấy thời gian ông Phan Ngọc Mậu (SN 1952) Giám đốc, kiêm Bí thư Chi bộ Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc vướng vào những chuyện lận đận. 

Bê bối xung quanh nghĩa trang liệt sỹ tạm ở Đồng Nai (Bài 3): Âm mưu “xà xẻo” mảnh đất lịch sử để trục lợi?

Ông Phan Ngọc Mậu: “Họ đòi thu trái luật rồi xây công trình văn hóa bé tí teo, còn lại biết đâu âm mưu phục vụ mục đích nhóm, xâu xé chia chác nhau kiếm lời?”.

Từ lúc phát hiện ra cơ ngơi Công ty vốn là nghĩa trang liệt sỹ tạm nơi chôn cất các liệt sỹ hy sinh trong trận Xuân Lộc, cuộc sống hàng trăm lao động nơi đây bước vào một khúc ngoặt mới. Hoạt động sản xuất đình trệ, nhà xưởng bị hỏng hóc vì những cuộc đào bới tìm mộ liệt sỹ, rồi Đồng Nai sau đó đòi “thu hồi” đất. Và dù tòa án đã tuyên yêu cầu của Đồng Nai là sai trái, Công ty vẫn bị địa phương gây khó dễ, lâm vào tình trạng “sống mòn”, chờ chết.

(Đọc tiếp....)

Đọc thêm