Vui đến... ngất xỉu vì đón năm mới 2020

(PLVN) - Khuya 31/12, hàng chục nghìn người đổ về trung tâm Hà Nội để đón năm mới 2020. Nhiều người bị ngất xỉu do không khí ngột ngạt.

Dòng người chen chúc, xô đẩy khiến nhiều người rơi vào tình trạng ngộp thở. Ảnh: Ngọc Thành.

Giữa đám đông nhiều cánh tay giơ lên "cầu cứu". Ảnh: Ngọc Thành.

Khu vực Hàm Cá Mập đoạn giáp Hồ Gươm không thể đi lại được vì dòng người đổ xô về quá lớn, chen lấn gây ra cảnh tượng "náo loạn". Ảnh: Ngọc Thành.

Một số ngất xỉu tại chỗ và được hỗ trợ bởi nhân viên y tế. Ảnh: Ngọc Thành.

Xe cấp cứu đỗ ngay giữa "biển người" để kịp ứng phó. Nhiều bạn gái được bạn trai dìu đến xe để nhờ hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Thành.

Khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, nơi diễn ra các chương trình văn nghệ sôi động. Ảnh:Việt Linh.

Những quả bóng bay với biểu tượng năm mới hình trái tim được rao bán khắp khu vực hồ Gươm. Ảnh:Việt Linh.

Các tuyến phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) kẹt cứng người. Ảnh:Việt Linh.

Một góc phố Đinh Tiên Hoàng nhìn từ trên cao. Mọi người đều muốn tiến về phía sân khấu Chào năm mới 2020. Ảnh:Hải Hà.

Khu vực tập trung nhiều du khách nước ngoài như phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... ken đặc các nam thanh nữ tú. Ảnh:Ngọc Tân.

Chiếc ôtô không thể thoát ra khỏi dòng người tứ phía trong suốt buổi tối ở phố Tây. Ảnh:Ngọc Tân.

Để theo dõi được chương trình ca múa nhạc trên sân khấu, một số bạn trẻ leo lên giá chằng chống cây xanh bên đường. Ảnh:Việt Hùng.

Nhiều trẻ em được người lớn đưa đi chơi bị lâm vào cảnh chen lấn. Anh Hải, một người dân ở quận Đống Đa, chia sẻ cả năm mới có một ngày nên cố gắng cho gia đình đi chơi, cực nhọc tý nhưng vui. Ảnh:Việt Hùng.

Một nhóm bạn trẻ bám vào nhau để tránh bị lạc giữa dòng người. Ảnh:Ngọc Tân.

Càng về khuya, các con phố ở trung tâm thủ đô càng ùn tắc. Xe cấp cứu từ một bệnh viện trên đường Trần Hưng Đạo mắc kẹt khi đang hú còi vận chuyển bệnh nhân. Ảnh:Hồng Quang.

Một phụ nữ ngất xỉu trên phố Đinh Tiên Hoàng. Sau ít phút khi được mọi người xung quanh xoa dầu chị đã tỉnh và ngồi dậy được. Ảnh:Phạm Thắng.

Một chàng trai bị ngất xỉu nằm ra đường. Anh được 3 thanh niên đưa vào xe cấp cứu. Đỗ Năng Tới, một trong 3 người giúp đỡ nạn nhân chia sẻ: "Chúng em có một bạn trên mình xăm trổ hô to nên mọi người mới dạt ra, hai anh em khác dìu bạn này vào. Sau 30 phút, chàng trai đã hồi tỉnh". Ảnh:Việt Hùng.

Đọc thêm