Xe tải tông sập nhà ven đường: Kiệt sức bới đống đổ nát tìm cha

(PLO) -Gia đình ông Lê Văn Khanh (SN 1957, ngụ phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết thương tâm của ông trong vụ tai nạn ngày 6/3. 
Căn nhà bị xe tải tông đổ nát hoàn toàn

Khoảng 3h sáng hôm đó, ông Khanh đang ở trong nhà ven đường quốc lộ 13, thuộc phường Thới Hòa (gần cây xăng Thới Hòa) thì bị chiếc xe tải lao vào tông chết. Chiếc xe mang BKS 93C – 063.70 do tài xế Bùi Quang Vinh (SN 1985, quê Bình Phước) điều khiển.

Tai nạn trong đêm

Anh Lê Thanh Phong, con trai ông Khanh, nhà đối diện kể: “Lúc đó tôi nghe “ầm” một tiếng rất lớn. Tôi choàng dậy chạy ra cửa thì thấy chiếc xe tải đã lao vào nhà cha tôi. Tôi kêu thất thanh, chạy sang thì căn nhà sập đổ hoàn toàn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải tìm cha và đứa cháu mới 3 tuổi. Tôi tìm khe hở, chui được vào. Căn nhà chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở chỗ bàn thờ, đứa cháu không bị thương đang kêu khóc”.

Cháu bé 3 tuổi thoát chết được là do nằm ngủ trên chiếc phản. Khi mái nhà sập làm cháu rơi xuống đất.

Anh Phong bế cháu ra ngoài, rồi tiếp tục lao vào tìm kiếm cha. Lúc này, người con trai thứ hai của ông Khanh là anh Lê Thanh Sơn cũng chạy đến. Hai anh em lao vào căn nhà. 

Anh Sơn kể: “Mái nhà, cửa, tường gạch, sắt thép bị chiếc xe tải dồn lại một đống. Tôi và anh Phong dùng tay bới, khiêng từng cây gỗ, bức tường ra để tìm kiếm cha. Vừa bới, tôi vừa cầu xin là cha đã đi ra ngoài, không có ở trong nhà và không nằm dưới đống đổ nát”.

Bới đống đổ nát gần một tiếng đồng hồ, hai người con bàng hoàng thấy chân cha mình. “Tôi không còn thở được, bất lực, ngồi quỵ xuống. Cha tôi đã chết nhưng đống đổ nát quá lớn, hai anh em không còn sức khiêng những bức tường, mái tôn nặng ra ngoài được.

Những người dân bắt đầu tụ tập nhưng khá bàng quan, không ai giúp. Anh em tôi phải gắng hết sức, đống đổ nát chôn vùi cha tôi dưới nhiều lớp gạch, tôn, cửa sắt. Nhiều vật dụng khác đè lên tấm thân già. Một số anh em khác đến và cùng chúng tôi dọn dẹp, đưa thi thể cha ra ngoài”, anh Sơn kể.

Còn anh Phong nói: “Cha tôi ra đi đột ngột quá. Lúc mang thi thể ra ngoài, trên người cha tôi có nhiều vết thương. Tai nạn đến bất ngờ. Có lẽ, thời điểm đó, cha tôi đã thức dậy, uống trà và nằm trên võng để xem vô tuyến. Chiếc xe tải lao đến không có dấu hiệu nào báo trước, cha tôi không phản ứng được”.

Quan sát hiện trường, căn nhà sập hoàn toàn, chỉ còn lại phòng ngủ nhỏ. Dấu vết còn lại cho thấy chiếc xe tải đã tông vào một bờ bao cao chừng 1m, tông sập một lớp cửa cuốn, một trụ bê tông. Chiếc xe tiếp tục lao vào tông sập một bức tường, những trụ sắt mái che và một cửa kéo.

Cuối cùng, tông sập một bức từng dày 2 lớp gạch mới dừng lại. Căn nhà chừng 40m2 không còn lại gì sau khi xe tải lao vào. Ngoài thiệt hại về người, tài sản trong nhà đều bị hư hỏng nặng như xe máy, ti vi, giường tủ.

Hiện trường thương tâm

Theo anh Phong, khi xảy ra tai nạn, anh vừa chạy sang nhà cha mình thì thấy một người vụt chạy ra đường. Anh Phong đoán đó là người tài xế xe tải nhưng thời điểm đó, anh không quan tâm vì còn mải lao vào đống đổ nát cứu người.

Nhà ông Khanh nằm khuất trong khúc cua nhỏ, trên đỉnh một con dốc. Nhà ông Khanh ở góc ngã tư, có đèn xanh đèn đỏ cách trụ đèn tín hiệu chừng 70m. Dấu vết trên đường cho thấy chiếc xe tải được hãm thắng từ ngay vạch đèn xanh đèn đỏ và lách sang bên phải.

Thắng gấp, bánh xe cà cháy mặt đường một đoạn dài khoảng 30m rồi mới lao thẳng vào nhà ông Khanh. Vừa phải lên dốc, vừa có tín hiệu đèn nhưng chiếc xe gần như lao với một lực lớn, thổi bay nhà ông Khanh. 

Tài xế gây tai nạn sau đó đã đến công an phường trình báo. Vinh khai rằng, khi qua ngã tư thì gặp phải một người đi xe đạp nên né và tông vào nhà ông Khanh. Vấn đề này, anh Phong nói:

“Tôi chưa biết lý do, nhưng cây xăng Thới Hòa, ngay ngã tư có camera an ninh. Chỉ cần cơ quan điều tra trích xuất thì sẽ biết được có đúng như tài xế khai hay không và tài xế có vượt đèn đỏ hay không? Nhưng dù có né người đi đường, việc chạy với tốc độ cao, gây hậu quả là sự coi thường pháp luật của tài xế. Nếu chạy đúng tốc độ, gặp đèn tín hiệu giảm tốc độ thì có xảy ra tai nạn cũng không nghiêm trọng thế này”.

Theo anh Phong, phần đầu chiếc xe tải hư hỏng nặng, nhất là phía ghế phụ. Nếu hôm đó có phụ xe thì có thể sẽ không sống sót được. Anh Phong nói: “Đây là lần đầu khu vực này bị xe tông vào nhà. Phía dưới, cách nhà cha tôi chừng vài trăm mét, có khúc cua nên có xe chạy quá tốc độ, không làm chủ được tay lái lao vào nhà dân là chuyện dễ hiểu. Đằng này, chiếc xe tải chạy nhanh quá, chở hàng nặng, gia tốc lớn dù có thắng gấp thì cũng cần vài chục mét mới dừng lại được”.

Chỉ vào những chiếc xe tải, xe khách vừa mới vượt đèn đỏ, anh Phong cho biết ý thức người lái xe quá kém, gây nhiều nguy hiểm cho người khác. “Đèn đỏ, xe cũng lao vún vút qua như đường không người. Nếu ý thức, tuân thủ pháp luật thì tài xế đâu có gây ra những thảm cảnh. Như gia đình tôi đây, giờ phải gánh chịu nỗi đau khủng khiếp. Cha tôi đi ngoài đường, bị tai nạn không nói. Đằng này, ở ngay trong nhà”, anh Phong chia sẻ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ có ông Khanh và cháu ngoại ở trong nhà. Vợ ông Khanh và đứa cháu khác đi chùa. Cháu bé 3 tuổi thoát chết một cách thần kỳ dưới đống đổ nát. Anh Phong nói: “Vụ tai nạn khiến cha tôi chết, đó là nỗi đau tột cùng. Còn may là trước đó khoảng 30 phút, mẹ tôi và hàng chục người dân đi chùa tụ tập. Nếu xảy ra lúc đó, có thể hàng chục người khác bị nạn, tang thương còn lớn hơn”.

Đọc thêm