Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương và đồng phạm: Các bị cáo phản cung, kêu oan

(PLVN) - Ngày 8/5, phiên tòa xử vụ “Trùm đường dây ma túy tổng hợp từng vượt ngục” do Văn Kính Dương (sinh năm 1980, quê Hà Nội) cầm đầu bước sang ngày thứ hai. Tại phiên tòa, Dương khai, trong quá trình trốn nã có liên hệ về gia đình để mượn số tiền khoảng 4 tỉ đồng nhằm đầu tư làm ăn. 
Bị cáo Dương được dẫn giải đến phiên tòa
Bị cáo Dương được dẫn giải đến phiên tòa

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX cũng đã triệu tập bố của Dương đến phiên tòa. Khai với HĐXX, bố của Dương cho biết, con trai có gọi điện về một vài lần nói đang làm ăn sinh sống tại Campuchia và TP HCM. Ông cũng chỉ biết vậy và khi nghe con nói đang làm ăn đàng hoàng, cần số tiền để đầu tư thì ông có gửi vào cho Dương. Ông nói, hiện vợ chồng ông đã lớn tuổi, điều kiện rất khó khăn, chưa có nhà cửa nên mong HĐXX tuyên trả lại phần tiền đó để mua căn nhà làm nơi nương náu.

Về số tiền trên, bị cáo Dương thừa nhận là do bố mẹ gửi vào để mua nhà, chứ không phải tiền do mua bán ma túy mà có nên mong HĐXX trả lại cho bố mẹ Dương. Không chỉ thế, Dương còn đề nghị HĐXX trả lại cho Dương một số đồng hồ vì cho rằng nó không liên quan tới vụ án… Còn hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) - người tình của Dương, cũng cho biết, chiếc xe hạng sang mình đứng tên không phải là do Dương tặng từ việc mua bán ma túy, mà đó là số tiền Ngọc đã vay mượn ngân hàng để mua nên đề nghị HĐXX giao xe để gắn nợ cho ngân hàng.

Điều đáng nói là trong phiên xử, hot girl Ngọc Miu luôn kêu oan, không biết trong vali cất giấu ở khách sạn có chứa ma túy. Bị cáo này cũng cho rằng chưa bao giờ biết Văn Kính Dương sản xuất, mua bán ma túy. 

Lời khai của Ngọc Miu được ông trùm xác nhận là đúng. Dương khai, Ngọc Miu không hề biết trong vali có chứa ma túy. Ngọc Miu cũng không biết hay giúp sức gì cho Dương sản xuất hay mua bán ma túy.

Điều này trái ngược với những lời khai trước đó của Dương. Bởi trước đây, Dương từng khai, khi biết đồng bọn bị bắt ở Hải Phòng, do sợ bị lộ nên đã gọi điện cho Ngọc Miu kêu Huyền (một bị cáo trong vụ án) đến nhà để đưa vali chứa ma túy tới khách sạn cất giấu. 

Khai về quá trình cung cấp ma túy cho Nguyễn Thị Thái Hằng (tên thường gọi là bà U), Văn Kính Dương cho biết, mọi giao dịch đều thông qua điện thoại và chưa từng gặp mặt bà này. Mỗi khi cần ma túy thì bà U sẽ gọi điện thông báo địa điểm giao hàng, sau đó Dương sẽ cho người giao hàng theo địa chỉ mà bà U cung cấp.

Dường như biết rằng số phận của mình sẽ khó thoát vòng lao lý với mức án có thể ở mức cao nhất nên Dương hết sức bình thản. Dương nhận lỗi về mình để mong muốn các bị cáo khác trong vụ án được phần nhẹ tội. Theo Dương, những người đó đều là anh em chiến hữu, làm theo chỉ đạo của Dương…

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục…

Đọc thêm