Xúc động cảnh tiễn đưa NSND Tường Vi về nơi an nghỉ cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/5, người thân và bạn bè có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 17, đường Nguyễn Phi Khanh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để phúng viếng, tiễn đưa NSND Tường Vi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngày 14/5, người thân và bạn bè có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 17, đường Nguyễn Phi Khanh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để phúng viếng, tiễn đưa NSND Tường Vi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 14/5, người thân và bạn bè có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 17, đường Nguyễn Phi Khanh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để phúng viếng, tiễn đưa NSND Tường Vi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ viếng được cử hành lúc 7h, Lễ truy điệu diễn ra lúc 12h ngày 14/5. Linh cữu NSND Tường Vi được an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng) vào 15h cùng ngày.

Lễ viếng được cử hành lúc 7h, Lễ truy điệu diễn ra lúc 12h ngày 14/5. Linh cữu NSND Tường Vi được an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng) vào 15h cùng ngày.

Từ sáng sớm, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến viếng NSND Tường Vi.

Từ sáng sớm, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến viếng NSND Tường Vi.

Đoàn thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đến viếng NSND Tường Vi.

Đoàn thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đến viếng NSND Tường Vi.

Bị đau chân, nhưng sáng nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hiển vẫn cố gắng ngồi xe lăn đến viếng người "chị em kết nghĩa" - NSND Tường Vi. Trước đây bà và NSND Tường Vi cùng làm ở Đoàn Ca múa Quân đội. Bà Hiển làm ở vị trí phục trang, luôn được NSND Tường Vi thương quý.

Bị đau chân, nhưng sáng nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hiển vẫn cố gắng ngồi xe lăn đến viếng người "chị em kết nghĩa" - NSND Tường Vi. Trước đây bà và NSND Tường Vi cùng làm ở Đoàn Ca múa Quân đội. Bà Hiển làm ở vị trí phục trang, luôn được NSND Tường Vi thương quý.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu vào trưa 14/5, Đại tá Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xúc động nói: “NSND Tường Vi có đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, kể cả về biểu diễn và sáng tác. Những năm chiến tranh, nghệ sĩ biểu diễn nhiều nơi trên các chiến trường, thu thanh nhiều ca khúc trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị, góp phần động viên bộ đội, nhân dân trong chiến đấu - sản xuất…”.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu vào trưa 14/5, Đại tá Nguyễn Văn Khởi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xúc động nói: “NSND Tường Vi có đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, kể cả về biểu diễn và sáng tác. Những năm chiến tranh, nghệ sĩ biểu diễn nhiều nơi trên các chiến trường, thu thanh nhiều ca khúc trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị, góp phần động viên bộ đội, nhân dân trong chiến đấu - sản xuất…”.

Linh cữu cố nghệ sĩ nhân dân Tường Vi được an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng) vào chiều 14/5.
Linh cữu cố nghệ sĩ nhân dân Tường Vi được an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng) vào chiều 14/5.

NSND Tường Vi (tên thật là Trương Tường Vy, SN 1938 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Năm 1967, bà tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 1974, bà theo học tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria.

Những năm chiến tranh, Tường Vi theo đoàn văn công đi biểu diễn nhiều nơi trên các chiến trường. Bà cũng thu âm nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tiếng đàn Ta Lư, Cô gái vót chông, Em là hoa Pơ Lang, Người con gái sông La… Tiếng hát của nữ nghệ sĩ đa dạng, thể hiện được nhiều dòng nhạc, từ bán cổ điển, cách mạng tới dân ca.

Đặc biệt, với bài hát Cô gái vót chông, NSND Tường Vi được nhiều người nhớ đến khi hát được nốt nhạc Eb6 - một nốt nhạc rất cao của giọng nữ và là nốt nhạc cao nhất mà một ca sĩ Việt Nam chạm tới trong một tác phẩm vào thời điểm bấy giờ.