Ăn lòng vợ nấu, chồng suýt bị tử vong

(PLO) - Bỏ thuốc chuột vào nồi thức ăn đang nấu trên bếp, bị kết án 4 năm tù, người vợ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng trước tòa một mực kêu oan.
Đậu Thị Huệ y án 4 năm tù cho tội giết người.
Đậu Thị Huệ y án 4 năm tù cho tội giết người.

Ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Đậu Thị Huệ (SN 1989, trú ở xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người. Theo cáo trạng, Đậu Thị Huệ và Phan Trường Phi (SN 1986) lập gia đình năm 2009, sau thời gian cưới nhau hai vợ chồng đưa nhau vào Nam làm ăn.

Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên hai vợ chồng sống ly thân, Huệ ôm con gái về quê. Sau nhiều lần năn nỉ chồng níu kéo tình nhưng tính tình của Huệ vẫn không mấy thay đổi nên cuộc sống ly thân tiếp diễn. Đến ngày 24/3/2015, anh Phi từ miền Nam về quê gặp vợ bàn chuyện ly hôn.

Chiều 26/3/2015, từ nhà bố mẹ đẻ về nhà Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên vào quán tạp hóa mua hai gói thuốc diệt chuột (giá 4.000 đồng) rồi phi xe về nhà. Khoảng 16h30 cùng ngày, anh Phi đi chợ về nấu ăn dưới bếp thì Huệ trên nhà xuống, lợi dụng lúc chồng ra khỏi bếp nên lấy gói thuốc chuột đổ vào nồi lòng lợn đang nấu trên bếp rồi đi ra. Đến cửa, thấy thái độ vợ có nhiều nghi vấn, anh Phi hỏi thì Huệ ấp úng không nói gì. 

Người chồng vào bếp tiếp tục nấu ăn thì thấy nồi lòng lợn có nhiều bất thường, hỏi Huệ vẫn không nói gì. Anh Phi ném cho con chó miếng lòng thì con chó ăn xong bị nôn ọe. Tra hỏi Huệ mới thừa nhận có bỏ thuốc chuột và van xin chồng tha thứ. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an, Huệ bỏ đi, 3 ngày sau thì trở về đầu thú.

Viện pháp y Quốc gia kết luận, trong tang vật mẫu lòng giám định có kẽm Phosphid - chất độc đối với người và động vật, có thể gây buồn nôn, đau bụng, viêm dạ dày, tím tái, co giật dẫn tới tử vong.

Tại phiên sơ thẩm ngày 24/9/2015, HĐXX tuyên phạt Huệ 4 năm tù về tội giết người, không chấp nhận bản án trên Huệ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng 27/6, bị cáo Huệ liên tục kêu oan cho rằng mình gói thuốc chuột mua về để tự tử nhưng vô tình bỏ vào nồi lòng chồng đang nấu. “Bị cáo đề nghị được trả hồ sơ để điều tra lại sự việc, nếu điều tra lại mà bị cáo nhận bản án cao hơn thì bị cáo vẫn chấp nhận. Bị cáo bị oan…”, Đậu Thị Huệ nói trước vành móng ngựa.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX xét thấy bản án của cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội nên tuyên y án với Đậu Thị Huệ.

Đọc thêm