Bắt cóc bé trai, chôn xác trên đồi, kẻ thủ ác nhận án tử

(PLO) - Biết bé trai hàng xóm đi học, Vũ đến đón, đưa bé lên đồi giết hại, rồi nhắn tin đòi gia đình nạn nhân 200 triệu tiền chuộc.
Bị cáo Nguyễn Bảo Vũ
Bị cáo Nguyễn Bảo Vũ

Vì những hành vi quá dã man mà Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Liên Hương)  đá gây ra, TAND Tỉnh Bình Thuận đã tuyên án tử hình đối với bị cáo về tội giết người, phạt 8 năm tù về tội bắt cóc để chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Cáo trạng của VKSND thể hiện: Chiều 4/4, biết bé P.K.U.N. (11 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) đi học võ, Vũ đến đón bé, lừa nói chở về nhà. Tuy nhiên, Vũ không đưa bé N về nhà mà đưa đến khu vực Đồi Dương vắng vẻ,

Tại đây, Vũ kéo nạn nhân vào rừng rồi dùng dây đai của bộ võ phục, thắt cổ đến chết. Sau đó Vũ lấp đất vùi xác bé, rồi lên xe về nhà.

Đến 10h, Vũ dùng sim rác nhắn tin cho anh Phan Khắc Dũng (cha của bé N.) đòi 200 triệu đồng tiền chuộc. Vũ cũng ra điều kiện với gia đình nạn nhân là không được báo công an. Ngay trong đêm, gia đình anh Dũng thương lượng, nộp số tiền 70 triệu đồng tại điểm hẹn trong thị trấn nhưng không thấy bé N.

Đến sáng ngày 5/4, anh Dũng lại nhận được tin nhắn yêu cầu giao thêm 130 triệu đồng nữa. Tuy nhiên có thể do thấy 'động" nên Vũ không bố trí nhận số tiền này. Trưa ngày 5/4, Vũ bị công an bắt.

Tại phiên tòa, Vũ nói không có ý định giết người, do hoảng loạn nên mới sát hại nạn nhân.HĐXX nhận định, hành động phạm tội của bị cáo là quá côn đồ, mất hết tính người.

Không những đã cướp đi tính mạng của một đứa trẻ mà còn gây ra cảnh đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân; chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác, đồng thời gây ra luồng dư luận cực kỳ xấu, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân; nhất là ở những nơi trường học có các cháu nhỏ…

Đọc thêm