Bắt đối tượng truy nã sau 7 tháng lẩn trốn

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA TP Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA Bắc Giang vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Đỗ Đình Tài (SN 1984,  Khoái Châu, đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 3 tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép). Tài là đối tượng đã dùng súng bắn chết chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, Tân Mai, Hoàng Mai) trên phố Xã Đàn vào rạng sáng ngày 29/4/2011.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA TP Hà Nội cùng với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm  CA Bắc Giang vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Đỗ Đình Tài (SN 1984,  Khoái Châu, đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 3 tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép). Tài là đối tượng đã dùng súng bắn chết chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, Tân Mai, Hoàng Mai) trên phố Xã Đàn vào rạng sáng ngày 29/4/2011.

Đối tượng Đỗ Đình TàiĐối tượng Đỗ Đình Tài

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do chị Liên có nợ Lưu Quang Đức (SN 1987, Hà Nam) 10 triệu đồng nên vào rạng sáng 29/4, Đức rủ Tài và Đồng Cao Cường (SN 1983, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1989, TP Hải Phòng)… cùng một số đối tượng khác đã sử dụng 3 khẩu súng, bắn chết chị Liên trên phố Xã Đàn.

Đến ngày 11/5, 7 đối tượng trong vụ nổ súng giết người trên bị bắt giữ.  Riêng Đỗ Đình Tài, đối tượng dùng súng bắn chết chị Liên đã bỏ trốn.

Được biết, trong thời gian bị truy nã, Tài lang bạt qua nhiều tỉnh, thành như Hà Nam, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn…Đến cuối tháng 7, Tài đã vượt biên trái phép sang Bằng Tường (Trung Quốc). Tại đây, Tài đã giao du với 1 số đối tượng buôn bán heroin và nhập hội.

Cuối tháng 10, Tài quay lại Việt Nam  và móc nối với một số điểm heroin lớn ở Bắc Giang rồi tự mình thiết lập đường dây mua ma túy xuyên quốc gia.

Mặc dù thường xuyên di chuyển, thay đổi ngày vài ba nơi ấn náu để tránh sự phát hiện của cơ quan công an nhưng đến ngày 10/11, cơ quan chức năng phát hiện Tài ẩn náu ở nhà một người quen và đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tài thừa nhận hành vi cùng với các đối tượng khác dùng súng bắn chết chị Liên.

Hoàng Phan

Đọc thêm