Bất thường nguyên nhân vụ thiếu phụ đa chấn thương vì rơi từ gác xép xuống sàn nhà

(PLO) -Vì cuộc hôn nhân thường xuyên lục đục, không mấy hạnh phúc, cách đây hai tháng, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM) đưa con gái 1 tuổi về nhà cha mẹ đẻ sinh sống.
Ông Sơn chỉ lan can và nơi con gái ngã xuống

Bất ngờ, ngày 9/1/2017, người chồng tìm đến nhà đòi mang con đi. Không đồng ý, người vợ lên tiếng cự cãi nên hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Trong lúc xô xát, chị Trang bị rơi từ căn gác cao khoảng 4m xuống sàn nhà dẫn đến đa chấn thương. Trong khi người vợ cho rằng chính chồng đã nhẫn tâm ném mình từ trên cao xuống, người đàn ông trần tình là do vợ tự ngã.

Vợ tố bị chồng ném từ gác cao xuống

Người phụ nữ nép mình bên vách tường, ánh mắt đờ đẫn, những giọt nước mắt thoáng chốc ướt hai hàng mi khi nhắc đến những chuyện đã xảy ra. Nén tiếng thở dài khi nhìn thấy bộ dạng con gái, ông Nguyễn Sơn (61 tuổi, cha chị Trang) cho biết, sau gần 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), hiện sức khỏe chị Trang đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt, song, tinh thần vẫn còn bấn loạn.

Theo lời kể của chị Trang, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 9/1/2017. Thời điểm này, khi chị cùng con gái đang nằm ở trên gác thì người chồng là anh Phạm Văn Hiệp (26 tuổi, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng hai người bạn tìm đến nhà, lớn tiếng đòi chị Trang đưa con cho mình mang đi. Sợ chuyện không hay xảy ra, ông Sơn cố sức chốt chặt cửa nhưng bị Hiệp dùng chân đá rơi ổ khóa, xông vào trong.

“Vào nhà, Hiệp chẳng nói chẳng rằng lao lên gác xông vào bóp cổ tôi. Giằng co một hồi lâu, tôi mới thoát ra được, vội chạy đến cầu thang để thoát thân, song bị một người bạn của Hiệp đứng chặn ở dưới. Dù người này không có hành động gì, nhưng vì quá sợ hãi, tôi khựng lại không thể bước tiếp, đành quay trở lại gác thì tiếp tục bị Hiệp khống chế. Một tay Hiệp giữ cổ, tay còn lại giữ chặt phần hông rồi nhấc bổng tôi lên, đẩy qua lan can gác xép”, người phụ nữ tố cáo.

Ông Sơn kể, lúc thấy con gái bị Hiệp khống chế, ông rất muốn lên gác giải cứu, nhưng phần vì tuổi cao, phần vì thấy hai người bạn của Hiệp đứng ở cầu thang nên chỉ biết ở dưới hô hoán kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Khi thấy con gái bị rơi xuống sàn, ông nhờ người chủ nhà sống bên cạnh trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đồng thời năn nỉ Hiệp đưa con gái đi cấp cứu. Thế nhưng, theo lời ông Sơn, Hiệp không đưa vợ đi bệnh viện mà dửng dưng bỏ đi. Ông đành phải nhờ người bạn đi cùng Hiệp giúp đỡ.

Tại Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị đa chấn thương, gãy hở độ I hai xương cẳng tay, chấn thương đầu, chấn thương ngực, chấn thương cột sống cổ và cột sống thắt lưng... Sau khi phẫu thuật, sức khỏe chị Trang dần hồi phục, xuất viện sau gần hai tuần điều trị.

Ông Sơn chỉ lan can và nơi con gái ngã xuống

Cuộc hôn nhân không êm ấm

Chị Trang kể trước đây khi đang làm công nhân cho một công ty may trên địa bàn TP HCM, chị quen biết với chị gái của Hiệp và được mai mối. Sau hai năm tìm hiểu, hai người kết hôn vào ngày 30/4/2015 rồi về quê chồng sinh sống.

Khi về sống chung, những lúc cãi vã, mâu thuẫn, người chồng bị tố cáo thường chửi bới, động tay động chân với vợ. Không chịu được cảnh bị hành hạ, đánh đập, chỉ sau hai tháng ở nhà chồng, chị Trang đành phải gọi điện thoại cho cha, xuống xin phép gia đình thông gia đưa chị lên TP HCM sinh sống.

Anh Hiệp cũng khăn gói đi theo vợ. Hai người thuê một phòng trọ nhỏ ở huyện Hóc Môn. Ngày ngày, nguồi chồng đi phụ hồ cho các công trình xây dựng, người vợ lo việc bếp núc, cửa nhà.  

Theo chị Trang, sống với chồng chưa được hai năm, nhưng chị không thể nhớ được bị đánh đập, hành hạ bao nhiêu lần, cũng không thể đếm được những vết lằn roi trên cơ thể. Người cha biết chuyện con gái bị bạo hành nhiều lần đến khuyên can, nhưng đều không thể khiến con rể hồi tâm chuyển ý.

Lục tìm trong ngăn tủ, ông Sơn chứng minh bằng cách đưa ra tờ giấy cam kết của Hiệp sẽ không tái phạm hành vi tấn công cha vợ vào ngày 16/2/2016. Ông kể, thời điểm đó, con ông vừa sinh con gái đầu lòng, đôi vợ chồng trẻ bất đồng quan điểm trong việc để con mang họ cha hay họ mẹ. Người cha can ngăn liền bị con rể “động tay động chân”.“Sau sự việc đó, hai đứa nó cũng nhanh chóng làm hòa, nhưng tôi giận con rể, nên yêu cầu nó viết đơn cam kết không tái phạm nữa, tôi mới chịu tha thứ”.

Cho hay bản thân bị chồng bạo hành, cha cũng bị vạ lây, không ít lần trong đầu chị Trang nảy sinh ý định li hôn, nhưng thương đứa con còn đỏ hỏn lớn lên thiếu cha, chị lại cam chịu.

Cho đến hai tháng trước, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lần này, người phụ nữ quyết định mang con đến nhà cha mẹ chồng tá túc. Theo lời chị, cũng từ ấy đến nay, Hiệp cũng bỏ đi không thèm đến thăm hỏi. Đến khi Hiệp quay lại thì xảy ra sự việc kể trên.

Ông Sơn nhớ lại, ngày đưa con gái nhập viện, trong người ông chẳng có đồng nào để đóng tiền viện phí. Người bạn của Hiệp đưa 1,5 triệu, hứa ra ngoài một lát sẽ quay lại nhưng sau đó mất hút. Cả gia đình phải chạy vạy ngược xuôi mới đủ tiền chữa trị. Mấy ngày sau đó, Hiệp có lên hỗ trợ cho gia đình một nửa tiền viện phí.

Song điều khiến gia đình bức xúc là: “Hiệp chỉ bị tạm giam 24 tiếng rồi được thả. Chúng tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc để trả lại công bằng cho con gái tôi”, ông Sơn bày tỏ.

Chị Trang kể về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với chồng 

Người chồng nói gì?

Trái ngược với lời tố cáo của vợ, trao đổi qua điện thoại, anh Hiệp cho rằng đó là sự cố ngoài ý muốn, và khẳng định mình hoàn toàn vô can. Anh kể, hôm xảy ra sự việc, Trang nhắn tin cho anh với những ngôn từ khiếm nhã, thiếu tôn trọng. Anh giận quá, lại sợ mất con, mới tìm đến nhà với mong muốn có thể mang con về nuôi nấng, chăm sóc.

Đang trong giờ làm việc, thấy anh vội vàng rời đi, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhờ hai người bạn đi cùng. Đến nhà cha mẹ vợ, bị cha vợ ngăn cản không cho vào nhà, anh cố chen chân vào. “Đến nơi hai vợ chồng cũng có xô xát, lời qua tiếng lại. Được một lúc, tôi nghe tiếng con khóc, vội vào phòng bế con đi xuống cầu thang thì thấy cô ấy chới với ở phía trên lan can rồi rơi xuống sàn nhà”, người đàn ông trần tình.

Anh Hiệp cho rằng, sau khi thấy chân vợ bị thương, đã nhờ người bạn đi cùng đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Trong thời gian chị Trang nằm viện, anh cũng thường xuyên lui tới, thăm nom và hỗ trợ tiền bạc chứ không hề bỏ mặc, không quan tâm như bị cáo buộc. 

Trước những tố cáo thường xuyên hành hạ, đánh đập vợ, người đàn ông trầm giọng thừa nhận cuộc hôn nhân của hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi, khúc mắc. “Chén bát cũng có đôi lúc va vào nhau nữa là. Nhưng mà vợ tôi tính lại nóng nảy, chuyện bé hay xé ra to, tôi không khuyên giải được nên nhiều khi giận quá mất khôn.”.

Người đàn ông cũng cho biết, vì không được ở cạnh thăm nom vợ con, anh đã về quê sinh sống. Anh cũng bày tỏ mong muốn sớm được hàn gắn tình cảm với vợ và phía gia đình nhà vợ.“Sự việc xảy ra, tôi cũng buồn nhiều, rất nhớ thương vợ con. Trước khi ra viện, cha vợ đồng ý sẽ cho tôi một tuần đến thăm vợ con một lần, nhưng mỗi khi tôi đến đều không được vào gặp, nên chỉ còn cách gửi lại ít đồ mà thôi. Hiện tôi đang làm việc cho một trại nuôi tôm gần nhà, hi vọng có thể tích lũy ít vốn liếng để có thể chu toàn cho vợ con sau này”.

PV đã liên hệ với công an xã Tân Phú Trung nơi xảy ra sự việc. Một cán bộ trực ban cho biết, hồ sợ vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Củ Chi xác minh làm rõ.

Đọc thêm