Bắt trọn "ekip" do “vợ thuê giết chồng” ở Quảng Ninh

Nguồn tin riêng của PLVN cho hay, toàn bộ 5 đối tượng tham gia vào vụ án “dì nhờ cháu thuê sát thủ giết chồng” ở thị xã Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) mới bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, chúng đã khai chi tiết hành trình tội ác của mình.

Nguồn tin riêng của PLVN cho hay, toàn bộ 5 đối tượng tham gia vào vụ án “dì nhờ cháu thuê sát thủ giết chồng” ở thị xã Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đều đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, chúng đã khai chi tiết hành trình tội ác của mình.

hfthd

Đối tượng Nguyễn Thị Vân.

Như PLVN đã đưa tin, khoảng 19h ngày 22/7, người dân phát hiện xác ông Phạm Hùng Thái (còn gọi là Thái “Thước”, 51 tuổi, làm nghề lái xe, ở tổ 4, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả) tại một bãi đất trống ở tổ 1, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn.

Người vợ không dám đến gần xác chồng

Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Thái đã bị dao đâm nhiều nhát trên khắp cơ thể, trong đó có 3 vết thương chí mạng ở cổ. Rà soát quanh hiện trường, cơ quan công an phát hiện được con dao là hung khí mà kẻ ác đã dùng để tấn công nạn nhân.

hfrths
Đối tượng Nguyễn Trung Thực.

Quá trình khoanh vùng nghi can, lực lượng phá án xác định: Trước lúc bị giết, ông Thái có chở 3 nam thanh niên trên ô tô của mình. Sau đó, có người thấy 3 thanh niên này bắt taxi đến Km số 6 (phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả) thì xuống xe và tản đi.

Các điều tra viên đưa ra nhận định: Đây phải là một vụ giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn hoặc tình cảm do nạn nhân bị sát hại rất dã man nhưng toàn bộ tài sản trên người nạn nhân đều còn nguyên vẹn. Thậm chí, chiếc xe ô tô của nạn nhân (BKS 14A-00542) vẫn đang nổ máy tại hiện trường. 

dbgd

Hiện trường vụ án tối 22/7.

Tập trung làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân trong làm ăn, cơ quan điều tra xác định: Nạn nhân có thu mua than quét vét cùng với gia đình nhà vợ. Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn, ông Thái từng bị người nhà vợ đánh vì có biểu hiện không sòng phẳng.

Lực lượng phá án đã quan sát thấy nhiều diễn biến tâm lý đáng ngờ của bà Nguyễn Thị Vân (46 tuổi, vợ ông Thái). Chẳng hạn, lúc đến hiện trường, bà Vân không hề lại gần nhìn mặt chồng mà chỉ “đau đớn vật vã” nằm trên chiếu khóc lóc, cách chỗ để xác chồng... hơn 50 mét.

Quyết liệt truy bắt tội phạm

Tiến hành khai thác sâu hơn mối quan hệ của nạn nhân Phạm Hùng Thái với gia đình bà Vân, các trinh sát phát hiện: Nơi 3 nghi can xuống xe taxi rồi biến mất - Km số 6 (phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả) - chính là địa bàn hoạt động của một băng nhóm giang hồ do đối tượng Hoàng Anh Tuấn (Tuấn “Hồng Kông”, 23 tuổi, ở tổ 22, khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả) cầm đầu. Đáng lưu ý, Tuấn chính là cháu gọi bà Nguyễn Thị Vân là dì. Một giả thiết được đặt ra: Các đối tượng gây án có quan hệ với Tuấn.

Cơ quan điều tra dần chứng minh được giả thiết này. Ngày 24/7, biết rằng tội ác của mình đã bại lộ, Tuấn “Hồng Kông” đành ra đầu thú và khai nhận về hành vi tổ chức sát hại ông Thái.

Theo lời Tuấn, “dì Vân” mâu thuẫn nghiêm trọng với ông Thái vì cho rằng ông Thái có bồ bịch. Ngoài ra, trong quá trình làm ăn chung, giữa ông Thái và người nhà của Vân cũng nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, Vân đã nhờ Tuấn gọi đàn em “xử” ông Thái.

Từ lời khai của Tuấn “Hồng Kông”, cơ quan công an đã khéo léo “điều” Nguyễn Thị Vân ra khỏi nhà để bắt giữ khi bà ta đang cùng gia đình tổ chức mai táng cho ông Thái.

Qua đấu tranh khai thác với hai dì cháu Vân, Tuấn, cơ quan công an xác định được 3 kẻ “giết thuê” gồm: Vũ Trung Thực (20 tuổi), Bùi Văn Ánh (19 tuổi, là cháu họ của Thực, đều ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) và Khúc Văn Cường (17 tuổi, ở khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Tin trinh sát cho hay: Sau khi gây án, 3 tên này đã trốn lên Hà Nội, đến Bến xe Hà Đông thì chúng tản đi.

Ngày 28/7, Thực bị bắt khi đang lang thang tại thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Hôm sau (29/7), hai tên Ánh và Cường tra tay vào còng tại một nhà nghỉ ở quận Hà Đông (Hà Nội) khi chúng đang “giao lưu” với một số “dân anh chị” ở Hà Đông. Trong khi bắt 2 sát thủ này, công an còn thu giữ được một số dao, kiếm cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

30 triệu một mạng người

5 đối tượng nêu trên đã khai báo về hành trình gây án như sau: Sau khi nhận lời giúp “dì Vân” trừ khử ông Thái, ngày 19/7, Tuấn triệu tập đàn em Vũ Trung Thực ra Quảng Ninh, ra giá 30 triệu đồng cho cái chết của ông Thái. Thực nhận 2,5 triệu đồng do Tuấn tạm ứng.

Sau đó, Tuấn sắp xếp cho Vân gặp Thực. Vân đưa tiếp 8 triệu đồng và cung cấp cho Thực đặc điểm nhận dạng, số điện thoại di động, biển số xe ô tô của ông Thái.

Thực rủ thêm Bùi Văn Ánh tham gia vụ “làm ăn” này. Ngày 20/7, Thực và Ánh quay về Cẩm Phả, thuê một nhà nghỉ để “bàn mưu”. Để chắc ăn, Ánh rủ thêm bạn là Khúc Văn Cường tham gia.

3 sát thủ chuẩn bị 1 dao bầu, 1 dao bấm và đề ra kế hoạch cụ thể: Thực sẽ thông qua Tuấn để thuê một chuyến xe ô tô do ông Thái lái để đi TP.Uông Bí.

Chiều 22/7, ông Thái chở Thực, Ánh và Cường từ Cẩm Phả đi Uông Bí. Tối cùng ngày, khi về đến thị xã Cẩm Phả, Thực bảo ông Thái chở bọn chúng ra một nơi vắng vẻ ở khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn. Đến nơi, Ánh từ ghế sau chồm lên dùng tay ghì cổ ông Thái vào ghế lái, Thực và Cường dùng dao đâm chết nạn nhân.

Trần Giang Nam

Đọc thêm