Bé gái bị mẹ bạo hành dã man, “dượng hờ” xâm hại: Dấu hiệu thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương

(PLVN) - Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 26/5/2020, “người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục (…) hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em”.

Thế nhưng trong vụ án này, dù bé gái đã bị mẹ dán băng dính vào mồm, trói tay chân đánh đập dã man nhiều năm; nghi vấn bị bạn tình của mẹ xâm hại nhiều lần, ngôi nhà nơi xảy ra vụ án bị phản ánh là tụ điểm của những thành phần bất hảo, gây mất trật tự suốt ngày đêm… thế nhưng cơ quan chức năng địa phương chỉ chính thức có các động thái quyết liệt khi báo chí vào cuộc.

Dùng ống nước, móc quần áo, dây thép... đánh con

Như đã phản ánh, mới đây Báo PLVN nhận được phản ánh của người thân cháu bé tên Mai (SN 2009, sống tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) về việc nhiều năm nay cháu thường xuyên bị mẹ bạo hành dã man, và người tình của mẹ xâm hại tình dục. PLVN sau khi điều tra tìm hiểu, nhận thấy những tố cáo có căn cứ đã phản ánh sự việc.  

Cơ thể bé gái chi chít vết bầm tím sau trận đòn của mẹ.
Cơ thể bé gái chi chít vết bầm tím sau trận đòn của mẹ. 

Hôm qua (21/2), chỉ một vài ngày sau khi báo chí đồng loạt phản ánh sự việc, Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, mẹ của cháu Mai) đã bị Công an Hà Đông khởi tố, cho tại ngoại, về tội Hành hạ con, theo khoản 2 Điều 185 BLHS. Đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1990, người tình của Huyền) bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo khoản 2 Điều 142 BLHS. Các quyết định khởi tố đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.  

Theo cơ quan chức năng, Huyền nghiện ma tuý và thuộc diện bị giám sát, đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hồ sơ đã chuyển sang TAND quận Hà Đông chờ xét xử.

Được biết Mai là con gái thứ hai của Huyền. Huyền có 5 đứa con cùng mẹ khác bố. Mai đang học lớp 6, đang ở với mẹ. Em cho biết nhiều lần bị mẹ dùng ống nước, móc quần áo, thép bện thành sợi dây... đánh. Mỗi khi mẹ nổi cáu hoặc em làm sai, không nghe lời là bị đánh.  

Từ đầu năm 2020, Huyền có quan hệ tình cảm với Tùng, có một con chung hiện được một tháng tuổi. "Một ngày giữa năm 2020, chú Tùng đến chơi nhưng chỉ có em ở nhà một mình nên xâm hại. Em chống cự song bất thành và còn bị đe doạ, yêu cầu giữ kín. Từ đó đến đầu năm nay, em nhiều lần bị bắt làm chuyện người lớn tại nhà nhưng không dám nói với ai", Mai kể. 

Giữa tháng 1/2020, Huyền dùng băng dính trói hai tay, chân con, bắt nằm sấp lên giường để đánh. Từ 12h đến chiều tối, Mai bị mẹ cắt tóc, dùng dây sắt đánh nhiều lần. Bé gái sau được bác họ đưa đi trình báo Công an phường Hà Cầu.

Căn nhà “địa ngục trần gian” với bé Mai (Hình: Phạm Dự/vnexpress.net)
Căn nhà “địa ngục trần gian” với bé Mai (Hình: Phạm Dự/vnexpress.net) 

Một người thân cho biết, Huyền có 5 con với 5 người đàn ông khác nhau, chỉ đăng ký kết hôn chính thức với người đàn ông đầu tiên. "Trong thời gian mấy mẹ con sống với nhau, Huyền nhiều lần đánh các con nên hồi tháng 1, tôi đón hai đứa nhỏ về chăm sóc", người này nói và cho hay Huyền công việc không ổn định và "thường có biểu hiện không bình thường do nghi sử dụng ma tuý".

Chiều qua (21/2), tại căn nhà ở tổ dân phố Cầu Đơ 4, công an cho Huyền cùng Tùng thực nghiệm hiện trường. Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp chừng 20 m2, Huyền đang bế con nhỏ mới sinh, cho biết đã được tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Khoảng 8 năm trước, ba mẹ con Huyền chuyển đến căn nhà này sinh sống. Đầu năm nay, Huyền sinh thêm bé trai không cùng bố với bốn con đầu. Huyền cho rằng con gái “không được ngoan, thường cãi lời và nói dối mẹ”. Bởi vậy Huyền nhiều lần đánh đập, nhưng chỉ "để dạy bảo cho con ngoan hơn chứ không phải là hành hạ ".

Ngày 18/1, con gái nói đau ở vùng kín nên Huyền đưa đi bệnh viện khám, song không phát hiện nghi vấn. Trở về, Huyền đánh đập vì cho rằng con gái “ngang bướng, không chịu kể mọi chuyện”.  

Về nghi vấn bạn tình xâm hại con gái, Huyền nói "không biết sự việc như nào". Huyền qua lại với Tùng được một thời gian và Tùng thường xuyên đến nhà chơi. "Nhiều hôm đi vắng, tôi nhờ Tùng mua cơm, đến chăm nom các con . Mọi người đều vui vẻ, bình thường. Mai không phàn nàn, hay kêu than về việc bị Tùng xâm hại", Huyền nói.

Nghi phạm Tùng khai nhiều lần xâm hại cháu bé

Tuy nhiên lời khai của Tùng lại chống lại lời khai của Huyền. Tùng khai từ tháng 5/2020 - 1/2021 đã lợi dụng lúc Huyền không ở nhà để nhiều lần cưỡng bức bé gái. Khi nạn nhân không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh nên bé gái sợ hãi làm theo.

Nghi phạm Tùng
 Nghi phạm Tùng

Tháng 7/2020, Tùng bốn lần đến để giở trò đồi bại với bé gái. Gần đây nhất là tháng 1/2021, Tùng hai lần đưa nạn nhân đến nhà bà ngoại Tùng ở phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông để xâm hại tình dục.

Ý kiến của một số hàng xóm cũng cho thấy những lời khai của Huyền là không đúng sự thật.

Theo phản ánh của một số người, nhà Huyền cùng khoảng 10 gia đình khác nằm trên khu đất do UBND phường “cho mượn” để xây tạm nhà ở, tuy nhiên chưa rõ căn cứ pháp lý nào mà phường này lại có thể “cho mượn đất để xây nhà”? Từ khi Huyền đến đây sinh sống, là nỗi khiếp sợ của hàng xóm. Nhiều người không chịu được phải chuyển đi nơi khác do mất trật tự và bị chửi bới.

Một người sống sát nhà cho hay, Huyền “mắng chửi, đánh đập con suốt ngày đêm”. Thời gian đầu, nhiều người nghe tiếng đứa trẻ khóc thét van xin, sang can ngăn, nhưng bị Huyền đe dọa và "ra sức đánh con nặng tay hơn". Mấy đứa trẻ đi chơi về muộn, nhận đồ người khác cho cũng bị đánh.

Nhiều năm trôi qua, mọi người chỉ nghe thấy Huyền chửi và tiếng đánh con  mà không thấy đứa trẻ khóc lóc. Hàng ngày, ba chị em bé gái tự chơi và nấu cơm cho nhau. Đôi lúc hàng xóm thấy thương phải lén cho đồ vì sợ Huyền phát hiện sẽ đánh đập con.

"Trận đòn gần đây nhất vào giữa tháng 1. Lúc tôi đi qua nghe rõ tiếng Huyền đánh con và quát nạt. Thông qua camera của một nhà hàng xóm, chúng tôi thấy chị ta dán băng dính vào mồm, trói tay, chân để đánh đập bé gái", một hàng xóm nói.

Một hàng xóm khác cho biết nhà Huyền là tụ điểm của những thành phần bất hảo, gây mất trật tự suốt ngày đêm. Căn nhà nhỏ nhưng đôi lúc có cả chục thanh niên tụ tập. Huyền qua lại với nhiều người đàn ông nên mọi người không biết ai với ai. Có đợt bốn tháng liên tiếp, nhà Huyền bị cắt điện nước do không nộp tiền, nhưng mấy mẹ con vẫn sinh hoạt.

"Trong khu từng có nhiều gia đình bị Huyền tạt mắm tôm, nước tiểu vào cửa, đổ keo 502 vào chìa khóa do dám góp ý chị ta giữ trật tự", hàng xóm nói.

Một LS thuộc Đoàn LS TP HCM đánh giá: “Dù rất thông cảm với hoàn cảnh khi chỉ khoảng 10 năm đã sinh tới 5 đứa con nên có thể bị trầm cảm, khó khăn nhiều mặt, nhưng vẫn phải xác định nguồn cơn sự việc do Huyền gây ra”.

“Tuy nhiên, trong sự việc này, không thể không nhắc đến nguyên nhân từ cán bộ và chính quyền địa phương. Địa phương nói rằng Huyền nghiện ma túy và “đã thuộc diện giám sát từ lâu”, nhưng giám sát kiểu gì mà để những tội ác tày trời như trên xảy ra nhiều tháng năm qua, mà đến nay mới bị xử lý chỉ sau khi báo chí vào cuộc?”.

“Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em do Thủ tướng ký ngày 26/5/2020, “người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục (…) hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em”. Vì vậy tôi cho rằng đồng thời với việc xử lý nghiêm vi phạm của Huyền và Tùng, cũng phải xem xét đến trách nhiệm của cán bộ địa phương”. 

Đọc thêm