Bị đốt nhà vì phao tin chuyện tình “1 bà 2 ông”

(PLO) - Cho rằng chị Vui nói xấu mình đi khách sạn ngủ với gái, Bình và Hải mua 5 lít xăngđốt nhà người “phao tin đồn”. Hai ngày sau, thủ phạm xuất hiện, thương lượng bồi thường thiệt hại, bị công an phục bắt.
Đốt nhà người “xấu miệng”
Trưa 27/11, công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Đình Hải (SN 1983, quê Hà Nam) và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1984, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi dùng xăng đốt nhà người khác. Sau khi lấy lời khai, chiều cùng ngày hai nghi can được tạm thả về nhà.
Trước đó, khoảng 13h ngày 25/11, Bình và Hải do có mâu thuẫn với gia đình anh Trương Minh Luân (SN 1983, quê Cà Mau, ngụ ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, Biên Hòa) nên đã dùng 5 lít xăng đốt nhà. Rất may không có thiệt hại nào về người.
Chị Trần Thị Vui (SN 1985, vợ anh Luân) kể: “Trong khi đi làm công cho người khác, tôi nghe người xung quanh đồn đại về việc Bình và Hải thường xuyên đi khách sạn với một phụ nữ lớn tuổi trong ấp. Về nhà tôi có kể lại cho chồng và một số người bạn cùng nghe”. Cho rằng chị Vui đi nói xấu mình, hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Trưa 25/11, sau một chầu nhậu, người phụ nữ bị bêu xấu dắt hai nam thanh niên đến tận nhà anh Luân chị Vui đe dọa. Một thanh niên vào nhà đập cửa chỉ vào mặt chủ nhà, tuyên bố: “Chủ nhà còn không ở đây được chứ nói gì mày là người ở trọ. Dám đi nói xấu, tao sẽ đốt nhà cho mà coi”.
Anh Luân đang săm soi cuốn sách của con gái cháy xém
  Anh Luân đang săm soi cuốn sách của con gái cháy xém
Hai thanh niên bỏ đi, ít phút sau trở lại với một can 5 lít đầy xăng. Bình đứng ngoài, Hải xông vào căn nhà trọ vách bằng tôn. Thấy hai anh chị và 5 đứa con đang ngồi trong nhà, Hải thản nhiên tưới xăng khắp nơi, châm lửa, ra ngoài khóa trái cửa, đứng trước cổng nhìn vào.
Phần anh Luân, thấy thủ phạm cầm can xăng vào, đã đứng dậy can ngăn nhưng không kịp. Lửa bùng lên, anh chỉ vội lôi 5 đứa con cùng vợ chạy thoát ra cửa sau. Căn nhà trọ bằng tôn và trần xốp, không một ai dám xông vào chữa cháy vì ngay gần ngọn lửa là một bình gas còn đầy. 
Chủ nhà kể: “Thấy nhà tôi cháy, hai tên đó chỉ đứng cười chế nhạo”. Mãi về sau, do tiếc của, anh Luân xông vào dập lửa, người xung quanh thấy vậy cũng trợ giúp nên ngọn lửa được dập tắt, khi ấy đồ đạc đã cháy sạch. Thấy mọi người dập được lửa, Hải còn định xông đến đốt luôn những đứa trẻ đang ngồi tạm ở nhà hàng xóm, được mọi người can ngăn mới lên xe bỏ đi. 
Theo trình báo của chủ nhà, toàn bộ đồ đạc và 5 triệu đồng tiền mặt trong nhà đã bị cháy sạch. 
Bị bắt khi hẹn gặp thương lượng bồi thường
Hai ngày sau, hai nghi can gọi điện thoại cho người cho thuê nhà và anh Luân ra một quán cà phê để thương lượng bồi thường thiệt hại. Bức xúc với hành vi côn đồ, người cho thuê nhà đã mật báo công an yêu cầu hỗ trợ bắt giữ. 
Làm việc với điều tra viên, Bình và Hải khai nhận toàn bộ hành vi. Sau khi lấy lời khai, đến 18h30 cùng ngày, công an tạm thả hai nghi can về nhà. Điều này khiến người dân bức xúc, cho rằng công an làm việc chưa công minh. Người cho thuê nhà nói: “Tại sao tôi và công an xã Phước Tân bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới bắt giữ được nghi can mà công an Biên Hòa lại thả. Vậy là anh em tôi công cốc à?”.
Quần áo cháy sạch
  Quần áo cháy sạch
Được ra ngoài, Bình và Hải như có ai “mách nước”, tiếp tục thương lượng bồi thường thiệt hại. Người cho thuê nhà kể: “Sáng 28/11, Hải tiếp tục gọi tôi và Luân đến quán cà phê thương lượng, nói đồng ý bồi thường 10 triệu đồng nhưng phải viết giấy bãi nại. Tôi rất bức xúc trước chuyện công an thả nó ra nên bảo Luân chưa đồng ý. Ai ngờ học lại đe dọa ngược: “Tội đốt nhà của chúng tôi nhẹ hơn tội không chữa cháy nhiệt tình. Chúng tôi sẽ kiện ngược cái tội này”. Có chuyện như thế nữa sao?”.
“Phải chăng có cảnh sát mách nước cho Hải phải bồi thường bằng mọi giá nhằm lấy được giấy bãi nại, không kiện tụng? Chúng tôi không chịu. Hành vi đốt nhà là quá đê hèn, quá côn đồ, phải bị pháp luật trừng trị chứ không thể nhởn nhơ sau khi gây án. Không phải cứ có tiền là muốn làm gì cũng được”, người cho thuê nhà khẳng định.
Về phần anh Luân, người này có vẻ “nhũn” hơn. Dù suýt nữa chết cháy do hành vi côn đồ của hai đối tượng, nhưng trao đổi với phóng viên, anh chỉ mong được bồi thường đúng số tiền mà mình thiệt hại là 12 triệu đồng chứ không dám đòi nhiều.”./.

Đọc thêm