Chôn vùi cuộc đời vì vận chuyển ma túy

(PLVN) - Được thuê lên huyện miền núi Nghệ An vận chuyển hơn 1kg ma túy, Nguyễn Văn Thảo đồng ý dù có lúc lo sợ. Kết cục, Thảo phải lĩnh án tù chung thân.
Bị cáo Nguyễn Văn Thảo lĩnh án chung thân.
Bị cáo Nguyễn Văn Thảo lĩnh án chung thân.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thảo (40 tuổi), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12/8/2020, Thảo nhận được điện thoại của người đàn ông tên Triều thuê lên huyện miền núi Nghệ An lấy ma túy. Ngày hôm sau Thảo bắt xe khách lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Dù đã gặp được Thành nhưng vì sợ đường xa nên Thảo không dám nhận ma túy. 

Biết chuyện, Triều gọi điện cho Thảo nói chỉ việc nhận ma túy ở khu vực Yên Thành, còn “hàng” sẽ được Thành gửi qua xe khách. Nghe vậy, Thảo đồng ý. Sau đó, Thành gọi điện cho Thảo thông báo thời gian, địa điểm để nhận “hàng”. Tối 14/8, Nguyễn Văn Thảo ra Quốc lộ 7A đoạn qua xã Công Thành, huyện Yên Thành để nhận thùng hàng chứa hơn 1kg ma túy thì bị công an bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo Thảo thành khẩn khai báo lại hành vi phạm tội. Bị cáo đưa ra tình tiết có bố tham gia kháng chiến, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất để xin tòa giảm nhẹ hình phạt. 

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với người đàn ông tên Triều và Thành, do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên chưa có cơ sở để điều tra, xử lý.

Đọc thêm