Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bật khóc, gửi lời xin lỗi nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 22/3, HĐXX TAND TP Hà Nội đã cho 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty Tân Hoàng Minh nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Nói lời sau cùng đầu tiên, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn THM) Đỗ Anh Dũng nghẹn ngào bật khóc. Ông Dũng đã nói lời cảm ơn HĐXX, VKS tạo điều kiện cho ông và các bị cáo khác cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phiên tòa này.

Theo ông Dũng, bản thân ông trải qua phiên tòa với nhiều cảm xúc, đọng lại là sự ân hận, nuối tiếc về những gì mình đã làm trong thời gian qua. Ông Dũng gửi lời xin lỗi chân thành tới các nhà đầu tư mua trái phiếu THM. “Tôi hiểu rằng các vị tin tưởng THM nên mua trái phiếu. Ngày hôm nay, trước phiên tòa này tôi thành thật xin lỗi các nhà đầu tư, tôi thấu hiểu và xin chia sẻ những khó khăn của các nhà đầu tư”, ông Đỗ Anh Dũng nói.

Tiếp lời, ông Dũng nói ông, con trai, gia đình và bạn bè đã cố gắng vượt bậc trong 2 năm qua để gom được 8.699 tỷ đồng. “Tôi chỉ được tiếp xúc với gia đình 2 lần với sự giám sát của CQĐT và VKS. Tôi chỉ có 1 điều duy nhất, phải tìm được số tiền trên. Tôi sử dụng và đến lúc tôi có trách nhiệm thanh toán”, ông Dũng nói và cho biết, trong hơn 1 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của CQTT, nỗ lực bản thân, gia đình và bạn bè, họ đã kiếm được số tiền trên để trả cho các nhà đầu tư. Ơn này, ông Dũng nói, ghi mãi trong lòng.

Theo ông Dũng, thời gian 3 ngày xét xử đi qua rất nhanh, đây là bài học vô cùng sâu sắc. 30 năm làm việc ở THM, cả cuộc đời ông vất vả cố gắng để đem lại tốt đẹp cho gia đình, đóng góp xã hội. Nhưng ngày hôm nay, kết quả thật đau buồn.

“Những năm qua, tôi luôn cố gắng chăm chỉ. Tôi bị ung thư, cắt 75% dạ dày. Đứng ở đây nói được điều này là vì ơn trời còn sống được. Ngày hôm nay, đối mặt với sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời”, ông Dũng đượm buồn nói và bảo, với tinh thần cầu thị, tinh thần dũng cảm, ông sẵn sàng đón nhận phán quyết của Tòa án.

Đối với 10 bị cáo là thuộc cấp, đồng sự và con trai, ông Dũng xin Tòa dành cho họ bản án nhẹ nhất. Ông Dũng xin chịu mọi trách nhiệm cho người con trai mà ông yêu quý, xin chịu trách nhiệm cho những đồng nghiệp của ông, để họ nhanh chóng trở về xã hội. Bản thân ông xin chịu sự phán xét.

“Trong cuộc đời, thành bại phải chấp nhận. Tôi là doanh nhân có thành tựu, tôi không hài lòng với luật sư vì không nói hết công lao đóng góp trong suốt 30, 40 năm qua. Mức án 8-9 năm có nên hay không? Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”, ông Dũng nói và mong tòa cho mình được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bởi theo lời ông Dũng, trong 5 năm, ông đóng góp cho Hà Nội và các tỉnh hơn 300 tỷ đồng. Toàn bộ xe hút bụi, quét rác tự động do THM tài trợ; khi dịch COVID-19 xảy ra, THM cũng tài trợ Hà Nội, TP HCM hơn 100 tỷ đồng; tài trợ cho Kiên Giang, Thái Nguyên 15 tỷ đồng. Thậm chí, sau sinh nhật, ông cũng dành hơn 10 tỷ đồng (là quà sinh nhật) để ủng hộ TP HCM.

Chủ tịch Tập đoàn THM khẳng định ngay từ đầu, ông không có ý thức chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Ông Dũng mong VKS và HĐXX xem xét cho mình. “Hành vi của tôi có thể sai nhưng tôi không hề có ý thức chiếm đoạt. Tôi không chối tội, chỉ mong VKS hiểu đúng cho tôi. Tôi không có ý thức chiếm đoạt. Sai tôi đã nhận”, ông Dũng nói.

Trước khi dừng lời, ông Dũng bảo nay mình đã 64 tuổi, mức án mà VKS đề nghị từ 8-9 năm là quá khắc nghiệt với ông. 2 năm ở trại tạm giam, những gì khó khăn nhất trong cuộc đời, ông đã trải qua. Ông Dũng mong HĐXX xem xét cho mình. Ngoài ra, ông Dũng mong HĐXX xem xét, cho các bị cáo ở THM vì đó là những người tốt, không hưởng lợi nhuận gì, cuối năm mới tính hiệu quả, thưởng vụ việc không có.

Đến lượt mình, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) xin HĐXX giơ cao đánh khẽ, xin dành cho các anh chị đồng nghiệp được mức án tốt nhất, dành cho người cha đáng kính của bị cáo mức án khoan hồng nhất, nhân văn nhất.

Bị cáo Việt nói rằng bản thân còn trẻ, đi du học sớm, khi làm đâu đó biết có sai nhưng không biết là mình làm gây ra vi phạm nặng nề như vậy. Trong 19 tháng tạm giam, bị cáo được tạo điều kiện trao đổi, đề nghị gia đình khắc phục số tiền sớm nhất, triệt để nhất. Đây là điều trong thâm tâm bị cáo mong muốn nhất.

“Với tinh thần như thế trong 1 năm 4 tháng toàn bộ số tiền đã được khắc phục, đó là điều đúng đắn nhất, lời xin lỗi đúng đắn nhất dành cho các nhà đầu tư”, bị cáo Việt nói.

Nói lời sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ sự ân hận vì hành vi của bản thân, xin HĐXX xem xét. Một số bị cáo thừa nhận bản thân đã thiếu sót kiến thức pháp luật, đã sai lầm nhưng không hưởng lợi ích gì và xin HĐXX cho hưởng chính sách khoan hồng, sớm trở về.

Dự kiến 15h ngày 27/3 HĐXX sẽ tuyên án./.

Đọc thêm