Chuyện khó tin có thật: Cô dâu đột tử, chú rể cưới luôn chị gái vợ hụt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngay trong khi hôn lễ đang được tiến hành thì cô dâu ngưng tim đột tử, nhưng đám cưới vẫn được tiếp tục với cô dâu mới là chị gái của người đã khuất.

Sự việc khó tin trên diễn ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, theo tờ tin News18.

Trong đám cưới, cô dâu tên là Surabhi đột ngột bị ngừng tim. Một bác sĩ đã chạy đến cấp cứu cho cô nhưng cô đã không thể qua khỏi.

Mặc dù rất đau buồn trước sự ra đi của con gái, gia đình của Surabhi đã ngồi lại với gia đình chú rể tên là Manoj Kumar, và quyết định tiếp tục tổ chức lễ cưới.

Chú rể Manoj Kumar với cô dâu mới của Nisha, trong đám cưới ngay sau khi em gái cô qua đời. Nguồn: Weibo / Haike News

Chú rể Manoj Kumar với cô dâu mới của Nisha, trong đám cưới ngay sau khi em gái cô qua đời. Nguồn: Weibo / Haike News

Cuối cùng, Nisha - một trong những chị gái của Surabhi – đã mặc lễ phục cô dâu và tiếp tục lễ cưới với Kumar.

“Chúng tôi không biết phải làm gì trong tình huống này”, Saurabh - anh trai của Surabhi - nói với hãng thông tấn Ấn Độ IANS, "Cả hai gia đình đã ngồi lại với nhau và có người gợi ý rằng em gái tôi, Nisha, nên kết hôn với chú rể. Gia đình đã thảo luận về vấn đề này và cả hai đều đồng ý."

Video do tờ The Paper của Trung Quốc chia sẻ trên kênh Weibo cho thấy dường như cặp đôi mới rất yên ổn.

Bức ảnh mấy chị em gái chụp cùng nhau vào ngày trước khi cô dâu Surabhi đột ngột qua đời. Nguồn: Weibo / The Paper.

Bức ảnh mấy chị em gái chụp cùng nhau vào ngày trước khi cô dâu Surabhi đột ngột qua đời. Nguồn: Weibo / The Paper.

Trong khi thi thể của Surabhi đặt trong một căn phòng riêng thì khi đám cưới vẫn đang diễn ra.

Ajab Singh - chú của cô dâu quá cố - nói với IANS rằng đó là một "sự việc khó khăn" và gia đình đang trải qua những cảm xúc lẫn lộn.

Câu chuyện khó tin đã lan truyền khắp các mạng xã hội, kèm với tấm ảnh Surabhi và Nisha trong ngày diễn ra đám cưới.

Sự việc kỳ lạ xảy ra vài tháng sau khi một người mẹ ở Giang Tô (Trung Quốc) phát hiện ra cô dâu trong ngày cưới của con trai mình thực sự là cô con gái đã mất tích từ lâu.