Cô gái tóc ngắn đâm chết cậu bạn thân sau chầu nhậu bí tỉ

(PLO) -Khi đã có hơi men, Thùy mua con dao mang đến chỗ làm thuê dọa sẽ đâm chết chủ quán lẫn bạn mình. Tưởng Thùy đùa, nhưng một lúc sau cô này cầm dao đâm một nhát chí mạng vào người bạn thân khiến cả khu phố bàng hoàng.
 
Bị cáo Thùy tại phiên tòa.
Bị cáo Thùy tại phiên tòa.

Cướp mạng bạn thân sau chầu nhậu

Tối một ngày đầu tháng 5 năm 2016, cả góc phố trên đường Hòa Hưng (thuộc phường 13, quận 10) phải choáng váng khi nghe tin cô gái tóc ngắn làm thuê cho một quán cháo vịt và bún mắm vừa cầm dao đâm chết bạn mình. 

Theo đó, khoảng tháng 2/2015, Nguyễn Thị Thùy (SN 1986, ngụ quận 10) được chị Nguyễn Thị Lâm thuê phụ bán quán cháo vịt và bún mắm trên đường Hòa Hưng. Sau 1 năm làm ở đây, Thùy giới thiệu bạn thân cùng xóm với mình là Sầm Văn Tú cùng vào làm và được chị Lâm đồng ý, nhưng chỉ cho ăn ở chung với Thùy tại nhà chị Lâm, mà không trả tiền công.  

Khoảng 16h ngày 5/5/2016, Thùy nói với chị Lâm không làm nữa rồi chạy xe về nhà. Khoảng 30 phút sau, Thùy quay lại xin chị Lâm cho làm tiếp nhưng chị Lâm không đồng ý nên Thùy chạy xe tới nhà bạn trai của dì. Tại đây, Thùy thấy bạn của dì và Sầm Văn Tú đang ngồi uống bia nên Thùy cũng sà vào uống cùng. Một lúc sau, Tú về quán làm cho chị Lâm, còn Thùy ngồi lại lai rai hết thùng bia mới chịu về. 

Trên đường về, Thùy suy nghĩ, vì sao chị Lâm lại xa lánh mình, không cho mình làm nữa, trong khi đó ngày càng cưng chiều Tú, trong khi Tú là người được mình giới thiệu?. Phải chăng do chị Lâm có tình cảm với Tú mà bỏ lơ, coi thường mình.

Nghĩ vậy nên Thùy buồn bực, chán và nảy sinh ý đồ xấu, muốn giết chết chị Lâm. Sau đó, Thùy ghé tiệm tạp hóa mua một con dao, cất vào túi quần rồi chạy xe về quán cháo vịt của chị Lâm. 

Thùy dừng xe sát hông quán rồi lấy con dao cầm trên tay và hỏi chị Lâm, “Lâm có tin là mình cầm dao đâm Lâm và Tú không?”. Nghe vậy, Lâm quay qua chửi bới Thùy vì cho rằng cô là kẻ vô ơn. Hai bên giằng co, chửi nhau qua lại. Lúc này, Tú đang phụ giúp quán, chạy ra can ngăn.

Đúng lúc trời nóng bức, anh Tú vén áo lên và dùng quạt nan quạt cho mát thì Thùy chạy tới nói, “bảnh quá” khiến anh Tú tức giận, hỏi lại, “bà nói ai?”. Thùy đáp, “Tui nói phòng long”. Vừa nói, Thùy vừa cầm dao đâm một nhát chí mạng vào anh Tú, nạn nhân bỏ chạy được vài trăm mét thì gục ngã. 

Biết mình đã đâm bạn, Thùy bừng tỉnh, vừa cầm dao, vừa lái xe chạy theo anh Tú để xem tình hình. Đến khi anh Tú gục ngã thì Thùy dừng lại để cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Tú chết trước lúc nhập viện.

Với hành vi đó, Thùy bị truy tố về tội giết người. Ngày 30/5/2017, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại đây, cô gái tóc ngắn mang dáng dấp đàn ông kia đã thành khẩn khai báo tội lỗi của mình đã gây ra cho người bạn thân. Cô mong người mẹ già nghèo khó của bạn thứ lỗi cho hành vi của mình. 

Bị cáo Thùy tại phiên tòa.
Bị cáo Thùy tại phiên tòa.

Nỗi đau của hai người mẹ

Người mẹ già của anh Tú không kìm được nước mắt khi nghe bị cáo mô tả về sự việc đau lòng ngày hôm đó. Tâm sự với chúng tôi, bà cho biết lập gia đình vào năm 1982 và sinh hạ được 3 người con, trong đó anh Tú là con trai duy nhất. 

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ cả 3 chị em Tú đều không được ăn học đến nơi đến chốn. Lớn lên, chị và em gái Tú đã lập gia đình và tự tìm được công ăn việc làm lo cho cuộc sống, riêng Tú do thương cha mẹ nên chưa lập gia đình mà hàng ngày ra phụ mẹ bán cơm trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8.

Trong thời gian này cũng có vài cô gái đem lòng thương yêu nhưng Tú nhất quyết không chịu mà bảo: "ở vậy để lo cho cha mẹ". Thời điểm đó do có nhiều quán cơm mở ra, công việc buôn bán gặp nhiều khó khăn nên bà bảo con đi tìm việc làm nhưng xin mãi mà vẫn chưa có chỗ nào nhận vì không có trình độ phù hợp. 

Là người cùng xóm, hai gia đình quen biết lâu năm nên Thùy thường xuyên lui tới nhà chơi và rất thân thiết với Tú. Hôm xảy ra vụ án, chờ mãi mà chẳng thấy con về nên mẹ Tú lấy điện thoại định gọi xem sao thì một số bà con cùng xóm chạy đến báo tin Tú đã bị Thùy đâm bị thương đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

"Nghĩ Tú và Thùy thân thiết với nhau từ nhỏ nên có chuyện hiểu lầm gì đó, tôi lấy hết sức bình tĩnh chạy vào bệnh viện hỏi thăm tình hình thì được các bác sỹ thông báo nó đã tắt thở trước lúc đưa đến bệnh viện. Hai gia đình chúng tôi có thâm thù gì với nhau đâu, chúng nó cũng có thâm thù đâu mà con Thùy lại ra tay tàn độc cướp đi sinh mạng của con trai tôi…", mẹ Tú nói. 

Người mẹ của bị cáo cũng không khỏi xót xa, phần vì thương con gái tù tôi, phần vì thấy mình xấu hổ, có phần lỗi khi không có điều kiện chăm sóc Thùy tới nơi tới chốn để rồi gây ra hậu quả đau lòng cho hàng xóm. 

Hoàn cảnh gia đình bị cáo cũng không hơn gì với gia đình bị hại, khi họ đều là những hộ gia đình nghèo khó trong xóm ấy. Mẹ của Thùy lập gia đình với một người đàn ông làm nghề buôn gánh bán bưng. Tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng rất thương yêu nhau, chăm chỉ làm ăn kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình và lần lượt cho ra đời 3 người con, trong đó Thùy là con gái duy nhất nên được mọi người trong nhà ưu ái hơn cả. 

Khi đứa em trai út lên 6 tuổi thì cha Thùy qua đời trong một cơn bạo bệnh, dồn hết gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền lên đôi vai chai sạn của bà. Hàng ngày từ sáng sớm đến chiều tối, bà nhốt ba đứa con trong nhà rồi gánh hai thúng đủ loại hoa quả từ cóc, ổi, xoài cho đến khoai lang luộc, lạc rang, ngô nướng đi khắp các xóm trong khu vực bán cho những người lao động kiếm tiền đong gạo nuôi các con. 

Thời gian sau, thấy con gái đã đến tuổi lập gia đình, bà liên tục thúc con tìm một người đàn ông tử tế để gửi gắm tấm thân cho đỡ khổ và đến năm 24 tuổi thì Thùy dắt về một người đàn ông, giới thiệu là người yêu rồi xin phép mẹ cho chung sống như vợ chồng.

Lúc Thùy mang thai không làm được việc gì thì anh chồng cũng rơi vào cảnh thất nghiệp. Không có tiền khiến cho hai người thường xuyên cãi chửi lẫn nhau và đến khi Thùy sắp sinh con thì anh chồng bỏ nhà ra đi mà không trở về nữa.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thùy mức án 20 năm tù về tội giết người.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm