Đau lòng sống thử

Khi sống thử, nhiều người hoàn toàn không lường trước những hệ lụy và hậu quả mà mình sẽ phải gánh chịu

Cũng như một số nam nữ thanh niên thời hiện đại, các đương sự trong các vụ án sau đây đều có thời gian “sống thử”. Khi đó, họ hoàn toàn không lường trước được những hệ luỵ tai hại của lối sống buông thả đó còn đeo đẳng đến cuộc sống và hạnh phúc của mình mãi sau này.


1.Chị đã khóc suốt phiên toà ly hôn của TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) hôm ấy, và nói trong nước mắt rằng trên đời này chị chỉ yêu chồng và không bao giờ muốn ly hôn. Thế nhưng, nước mắt của người vợ trẻ đẹp vẫn không khiến anh chồng lay chuyển quyết định. Lý do anh ly hôn bắt nguồn từ lối sống buông thả và tình yêu lỗi lầm trong quá khứ của chị.

Đau lòng sống thử ảnh 1

Năm 1995, chán cảnh sống chân lấm tay bùn vất vả ở quê, chị ra Hà Nội kiếm việc làm với hy vọng lấy chồng giàu để đổi đời.

Không nghề nghiệp, lại cũng không chịu thương chịu khó nên rốt cục chị không kiếm được việc làm, không đủ tiền trang trải cuộc sống.

Chị chấp nhận làm vợ hờ một gã lưu manh để có tiền ăn ngon mặc đẹp. Bù lại, chị lo cơm nước chu toàn và làm vợ hắn.

Cho đến ngày chị gặp “con mồi” khác béo bở hơn- đó là chồng chị bây giờ.

Chị lập kế hoạch hoàn hảo trốn khỏi gã chồng hờ, trước khi cuỗm sạch tiền nong của gã để sắm sanh cho mình đầy đủ như một tiểu thư sành điệu.

Sau đám cưới linh đình là những tháng ngày hạnh phúc trọn vẹn, chồng chị không mảy may nghi ngờ về quá khứ của vợ mình vì chị luôn tỏ ra một người đoan chính. Tưởng mọi chuyện sẽ vĩnh viễn lùi vào quá khứ, ai ngờ Hà Nội gã chồng hờ quyết tâm sục sạo kiếm tìm, và cuối cùng gã cũng lần ra dấu vết.

Cay cú vì bị lừa, gã quyết tâm phá vỡ hạnh phúc của chị và yêu cầu chị phải về sống với hắn, bằng không gã sẽ nói hết sự thật với người chồng.
Chị nói giữa chị và gã từng chung sống nhưng không hôn thú, không phải là vợ chồng, vậy gã không có quyền gì bám theo chị.

Trái với thái độ gay gắt phẫn nộ của chị, gã cười nhăn nhở: “Anh đã được tư vấn pháp luật rồi, không phải vợ chồng thì phải có Quyết định không công nhận là quan hệ vợ chồng của Toà án. Vợ yêu à, chừng nào anh và em ra toà để lấy được cái Quyết định đó, anh sẽ không theo em nữa!” Mình đang có chồng đàng hoàng danh giá, hoạ có điên mới theo thằng bồ cũ ra toà để xin cái giấy không công nhận vợ chồng! Đã không phải là vợ chồng thì sao phải dắt díu nhau ra toà để xin cáí giấy không công nhận vợ chồng.

Chị gào lên: “Thằng điên! Mày mà cố tình phá vỡ hạnh phúc của tao thì chỉ còn cách là tao giết mày rồi cả hai cùng chết!” Chị tưởng gã sẽ để cho chị được yên, ai ngờ cuối cùng người chồng vẫn biết sự thật. Kết cục, không phải chị và hắn dắt díu nhau ra toà mà là chồng chị đưa đơn ra toà xin ly dị người vợ mà theo anh bấy lâu đã lừa gạt để chiếm đoạt tình yêu.

2.Bi kịch của cô gái Nguyễn Lan Hương (ở quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bắt nguồn từ cuộc hôn nhân thử nghiệm của cô cách đó vài năm. Hương chấp nhận làm vợ hờ một doanh nhân để có tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Sau ba năm sống chung thì đường ai nấy đi, Hương có số vốn kha khá đủ tự tin để bước vào đời. Thậm chí, có lúc cô tưởng như hoàn toàn quên chuyện “hợp đồng hôn nhân” dù vì nó mà cô đã hai lần phải đi “giải quyết hậu quả”.

Đau lòng sống thử ảnh 2

Năm 2007, Hương kết hôn với một chàng trai giàu có, đàng hoàng và đôn hậu. Cô đào sâu chôn chặt quá khứ buông thả của mình.

Cô muốn sinh cho chồng những đứa con kháu khỉnh thông minh nhưng đã mấy lần mang thai cô đều bị sảy. Đi khám, bác sĩ nói cho cô biết một sự thật đau lòng: việc nạo phá thai trước đây đã khiến cô vĩnh viễn không thể làm mẹ được.

Hương đau đớn đến chết lặng đi, chỉ biết khóc dấm khóc dúi mà không dám thổ lộ với chồng. Bằng tình yêu thương vô bờ bến và sự quan tâm chân thành của người chồng, anh đã đến gặp bác sĩ riêng của cô để tìm hiểu nguyên nhân. Để rồi đến một phiên toà thuận tình ly hôn diễn ra trong sự đau khổ câm lặng của Hương, anh chồng vắng mặt…

3. Pháp luật chỉ nghiêm cấm những trường hợp người đang có vợ, có chồng không được chung sống như vợ chồng với người khác mà không cấm đối với trường hợp nam nữ chưa kết hôn.

Chính vì vậy, một bộ phận các bạn trẻ đã tự nguyện “sống thử” với nhau theo quan niệm khá thoáng rằng “cứ sống thử nêú thấy hợp thì đăng ký, không thì đường ai nấy đi…” Khi chấp nhận cuộc sống chung không hôn thú đó, ít ai ngờ hậu quả của nó thật là tai hại như các đương sự trong vụ án trên…

Bởi vậy, lời khuyên về việc yêu đương chung thuỷ đúng mực theo truyền thống, đạo đức và lối sống khuôn phép của người Việt Nam, đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật vẫn nguyên giá trị.


Nhật Minh

Đọc thêm