Điềm báo ông lão đột tử ngày trúng số 17 tỉ đồng

(PLO) - Vụ đột tử của ông lão 62 tuổi, sau khi con rể trúng số 17 tỷ, khiến dư luận địa phương rộ lên nhiều đồn đoán.  Gia đình nạn nhân, một mực khẳng định vì quá vui mừng nên ông lão đã lên cơn tai biến mạch máu não. Trước đó, họ đã có những điềm gở cảnh báo về sự chết chóc.
Điềm báo ông lão đột tử ngày trúng số 17 tỉ đồng
Chiều ngày 5/1/2014, anh Du Thanh Bình (38 tuổi, ngụ khu phố Tân Mỹ, thị trấn Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhận được tin trúng thưởng nguyên lốc vé số 70 tờ. Số tiền thưởng ước tính xấp xỉ 17 tỉ đồng. 
Được biết, chuyện trúng vé số ở gia đình này không có gì là lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh Bình trúng số lớn như vậy. 
Vào hôm trúng số, vui mừng quá nên ngay sau khi dò kết quả, anh Bình gọi điện thông báo cho vợ và họ hàng biết tin mình trúng thưởng lớn. Tối ngày 5/1, vợ chồng anh tập trung tại nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Thiên sát vách, bàn tính chuyện nhận thưởng và cất giữ khoản tiền lớn. 
Tâm trạng cả nhà đều hứng khởi chúc mừng vợ chồng anh Bình. Đặc biệt ông Thiên tỏ thái độ cực kỳ vui sướng, hết ôm con gái lại bấu tay con rể chúc mừng. 
Bình thường 9h tối ông Thiên đã lên giường ngủ, nhưng hôm đó ông bảo với vợ chồng con gái: “Hai đứa bay ngủ trước, bố đi dạo lòng vòng về ngủ sau”. Trước lúc ra khỏi nhà, ông Thiên vẫn vui vẻ lên kế hoạch sáng sớm mai sẽ chở con út đến trường, sau đó về đi nhận thưởng với vợ chồng con rể.
Một lúc sau trở về, ông Thiên về, nhưng vẫn không đi ngủ ngay mà vào phòng khách, vừa bật vô tuyến xem, vừa gọi con rể dậy trò chuyện tiếp. Hai bố con nói chuyện hồ hởi tới khuya, bản thân anh chủ lò gạch cũng cảm thấy “lâng lâng” sung sướng nên khó ngủ. Mãi đến 3h sáng, anh Bình mới trở về nhà mình sát vách nhà bố vợ. Lúc này bố vợ vẫn xem vô tuyến, còn cả nhà đều đã đi ngủ. 
Chừng 45 phút sau, anh Bình cảm thấy bồn chồn ruột gan không thể nào chợp mắt liền chạy sang phòng bố vợ định trò chuyện tiếp. Mở cửa, anh Bình bước thẳng vào phòng tắm đi vệ sinh rồi quay ra. Bất ngờ anh thấy vô tuyến vẫn mở, còn bố vợ nằm sấp người giữa nền, bèn hỏi: “Sao bố không ngủ trên giường mà nằm đây”. 
Không thấy trả lời, cúi xuống lay gọi vẫn không thấy đáp trả, anh Bình lật người bố vợ dậy thì tá hoả bởi ông Thiên mặt mày tím tái, đã tắt thở. Tinh thần hoảng loạn, anh Bình hét lớn gọi mọi người. “Nghe tiếng hét, hai hàng xóm nữa chạy sang phụ giúp tôi đỡ bố vợ dậy rồi gọi nhân viên y tá kế bên sang khám. Cô y tá bảo bố tôi đã chết”, anh Bình thuật lại.
Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên công an thị trấn Thái Hoà. Trung tá Huỳnh Văn Hương, trưởng công an thị trấn cùng hai cán bộ lập tức có mặt tại hiện trường. Trung tá Hương cho biết, khi tiếp cận hiện trường, cổng nhà và tất cả cửa sổ vẫn đóng kín. 
Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp cạnh chiếc phản gỗ, miệng sùi bọt mép, có dấu hiệu xung huyết lên vùng đầu, hai bên tai nạn nhân thâm đen. Hiện trường cho thấy không có dấu hiệu ông Thiên chết do tác động từ bên ngoài. 
Nguyên nhân cái chết của ông Thiên theo gia đình cũng như cơ quan công an là do chứng tai biến mạch máu não gây nên. Người nhà cho hay thêm, ông Thiên có thói quen nhâm nhi rượu bia mỗi buổi chiều nhưng uống rất điều độ. Thông tin này phản bác lại tin đồn nạn nhân nghiện nhậu nhẹt, chết do say xỉn.
Gia đình nạn nhân cũng cho rằng cái chết của ông Thiên đã được điềm báo trước. Tuy nhiên, chỉ sau khi nạn nhân thiệt mạng, gia đình mới ngẫm lại. 
Câu chuyện về vụ trúng số kỳ lạ, cùng những điềm báo về việc tử thần gõ cửa cùng thần tài vào ngày trúng số khủng đã được đăng tải trên Xa lộ pháp luật số 78, hiện đang phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, mời độc giả tìm đọc!

Đọc thêm