“Đòi công bằng” cho mẹ, 9X phải trả giá bằng 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Tuấn (SN 1994, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh L.T.B (SN 1977, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội).
Bị cáo Tuấn tại tòa.
Bị cáo Tuấn tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn là con trai của chị N.T.H (SN 1972, ở quận Bắc Từ Liêm). Sáng 22/12/2020, khi đang bán hoa quả tại chợ tạm khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), chị H xảy ra mâu thuẫn với anh L.T.B. Quá trình cãi nhau, chị H bị anh B tát vào mặt. Thấy có xô xát, người dân ở đó đã can ngăn, anh B bỏ ra quán nước gần phòng bảo vệ ngồi.

Ít phút sau, Tuấn đi xe máy đến chợ. Biết việc mẹ bị anh B đánh, Tuấn đã ra quán nước tìm người để “đòi công bằng” cho mẹ. Tại đây, Tuấn hỏi anh B: “Sao mày đánh mẹ tao. Mày là đàn ông, mày ít tuổi hơn mẹ tao mà sao mày đánh mẹ tao”. Anh B nói: “Còn hai thằng chúng mày nữa. Mày tin tao giết cả nhà chúng mày không? Mày cho tao cái hẹn, tao lấy súng giết cả nhà mày luôn”.

Thấy khẩu khí hai bên căng thẳng, những người có mặt đã can ngăn, do đó, Tuấn và anh B cùng ra về.

Theo lời khai của Tuấn, khi ra đến chỗ để xe máy, anh B đã đuổi theo Tuấn để đánh. Bị đuổi đánh, Tuấn bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, cậu ta nhìn thấy dao bầu trên chiếc xe đạp thồ. Do đó Tuấn lấy dao, chạy ngược trở lại phía anh B. Cùng lúc đó, anh B chạy đến, dùng tay túm cổ áo Tuấn. Ngay lập tức, Tuấn lấy dao đâm một nhát trúng cẳng tay và thắt lưng bên phải của anh B.

Được can ngăn, Tuấn cầm dao đi bộ đến vỉa hè khu công nghiệp gần đó vứt dao rồi bỏ trốn. Về phía anh B, sau khi bị Tuấn đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh B đã tử vong sau đó.

Ngày 1/2/2021, Tuấn ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi nêu trên, Tuấn bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm