Dũng “cháy” thoát án tử, gia đình nạn nhân bức xúc

Thật khó để diễn tả nỗi bức xúc của gia đình nạn nhân sau phiên tòa phúc thẩm bởi qua quá trình phối hợp cùng cơ quan điều tra để săn đuổi tội phạm, họ phải chứng kiến cảnh kẻ chủ mưu của vụ án giết người man rợ này thoát án tử hình.

Ngày 24/2, tại Hải Dương, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Dũng “cháy” (tên thật là Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi, ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và đồng bọn về tội “Giết người”.

Lĩnh “mưa” dao vì một câu nói

Trước đó, ngày 1/10/2010, tại phiên tòa sơ thẩm, Dũng “cháy” bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt tù chung thân. Cùng lĩnh án chung thân như Dũng là Lê Khánh Trình (20 tuổi, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Sáu đồng phạm còn lại, trừ tên Vũ Hoài Khanh (29 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Kinh Môn) bỏ trốn, mỗi bị cáo bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, tối 19/12/2009, chỉ vì tức anh Nguyễn Đăng Cường (28 tuổi, thợ cơ khí, ở khu Đèo Gai, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn) một câu nói trong cuộc nhậu, Dũng “cháy” đã huy động bảy tên côn đồ mang dao, quắm đi truy sát chàng thanh niên tội nghiệp này.

Khi bắt gặp anh Cường đi xe máy trên địa bàn thị trấn Minh Tân (huyện Kinh Môn), Dũng “cháy” đã cho xe máy áp sát xe anh Cường để Trình ngồi phía sau dùng dao chém hai nhát vào lưng anh Cường. Tiếp đó, dù nạn nhân cố sức bỏ chạy nhưng 8 tên côn đồ vẫn đuổi theo.

Thậm chí, khi anh Cường bỏ xe, trốn vào nhà dân thì Dũng “cháy” và đồng bọn vẫn lao vào giết nạn nhân bằng gần 40 nhát chém nữa, bất chấp người dân can ngăn và nạn nhân cầu xin. Sau khi gây án, băng nhóm này bỏ trốn nhiều nơi và cơ quan công an đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của người nhà nạn nhân mới bắt được gần hết thủ phạm.

Ghi nhận của phóng viên sau vài ngày xảy ra vụ án này cho thấy, phần mộ của nạn nhân Cường còn bị kẻ gian đốt cháy nham nhở.

Kết thúc phiên sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với kẻ chủ mưu là Dũng “cháy”. Dũng và đồng bọn kháng cáo xin giảm án.

Mất niềm tin

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, dù Luật sư phía bị hại chỉ ra nhiều tình tiết tăng nặng của nhóm tội phạm (chẳng hạn như tình tiết phạm tội có tổ chức thể hiện ở việc Dũng “cháy” và đồng bọn chuẩn bị sẵn hung khí trước khi gây án, bịt mặt và dùng băng dính che biển số xe máy khi gây án...) nhưng kết cục, Hội đồng xét xử tuyên y án phạt tù chung thân cho “ôm trùm” Dũng “cháy”.

Về các đồng phạm của Dũng “cháy”, sau khi nghe Hội đồng xét xử phân tích, chúng đã rút kháng cáo, xin chấp nhận mức án phạt của cấp sơ thẩm.

Thật khó để diễn tả nỗi bức xúc của gia đình nạn nhân sau phiên tòa phúc thẩm này bởi trải qua cả một quá trình đau đớn phối hợp cùng cơ quan điều tra để săn đuổi tội phạm, giờ đây họ phải chứng kiến cảnh kẻ chủ mưu của vụ án giết người man rợ này thoát án tử hình một cách ngoạn mục.

Về phía dư luận, người ta tự hỏi rằng liệu những án phạt nhẹ nhàng nêu trên có thể răn đe những tên tội phạm khét tiếng như Dũng “cháy” và đồng bọn hay không? Bởi tại địa phương, đa phần chúng đều là những “trùm đao búa” khiến người dân khiếp đảm. Chẳng hạn như tên Trần Văn Công (31 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Kinh Môn) từng có tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích”.

Tên Nguyễn Đức Hảo (tức Hảo “bớ lớ”, 37 tuổi, đến từ quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) thậm chí đã có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Giết người” (bị kết án chung thân năm 1992, đặc xá năm 2005)...

Trang Trần

Đọc thêm