'Giá đắt' cho gã trai làng kiếm tiền mọi cách vì 'nhà lầu xế hộp'

(PLVN) - Sau nhiều năm lăn lộn đi xuất khẩu lao động, Nguyễn Duy Chinh cất được gian nhà khang trang cho vợ con. Về nước, Chinh quyết định vay mượn thêm tiền để mua ô tô chạy taxi kiếm sống. Chính món nợ này đã dẫn gã thanh niên vào con đường mua bán ma túy. Điều đáng nói, Chinh còn lôi cả người bạn thân cùng vào tù. 
Hai bị cáo lúc tòa nghị án.
Hai bị cáo lúc tòa nghị án.

Vết trượt dài sau ngày hồi hương

Nguyễn Duy Chinh (SN 1983), trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) từng có nhiều năm đi lao động ở Nga nhưng thu nhập không được như mơ ước. Trở về từ Nga, Chinh lại tiếp tục theo đuổi con đường xuất ngoại với hy vọng đổi đời. Malaysia là đất nước mà thanh niên này quyết định đánh cược cuộc đời mình thêm một lần nữa. Nhờ chăm chỉ làm việc và tích góp, hết hạn lao động trở về, vợ chồng Chinh cũng có số vốn kha khá, cất được căn nhà nhiều người ở quê ao ước.

Như bao lao động xuất ngoại khác, vấn đề trở về quê hương để bắt đầu cuộc sống, công việc mới luôn gặp nhiều khó khăn và Chinh cũng nằm trong số đó. Bao nhiêu tiền tích góp được, Chinh đều đổ dồn vào việc xây nhà khiến gia tài chẳng còn là bao. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Chinh bàn với vợ vay mượn thêm mua ô tô để chạy xe thuê. Để có chiếc “cần câu cơm” mới ấy, Chinh chấp nhận vay mượn thêm 200 triệu đồng.

Thời buổi của khôn người khó, các hãng taxi mọc lên nhan nhản, xe tư nhân cũng nhiều nên việc làm ăn không được suôn sẻ. Tiền chạy xe chỉ đủ xăng dầu, chi tiêu, khó tích lũy để trả được nợ trong khi khoản tiền 200 triệu đồng đã đến kỳ phải trả. Trong tình cảnh bức thiết đồng tiền ấy, khi một người đàn ông tên Lộc gọi điện đặt mua 10 gói hồng phiến, Chinh tặc lưỡi đánh liều. Sau đó, hai bên thỏa thuận việc mua bán ma túy. 

Ngày 20/11/2018, trong quá trình chạy taxi lên huyện Tương Dương (Nghệ An), Nguyễn Duy Chinh đã mua được 7 gói hồng phiến giá 6 triệu đồng/gói rồi đem giấu trên nóc tủ phòng ngủ để chờ liên lạc với Lộc. Đến ngày 5/12/2018, khi đang lái xe taxi ra Hà Nội, Chinh nhận được điện thoại của Lộc hỏi hàng. Hai bên thống nhất giá mỗi gói hồng phiến 7 triệu đồng và Chinh sẽ bán cho Lộc 7 gói.

Lúc này, do đang chở khách ra Hà Nội nên Chinh gọi điện cho Nguyễn Thế Bảo (SN 1984), trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, là bạn học cũng là bạn thân của Chinh, thuê đến nhà lấy ma túy đi giao cho khách. Chinh hứa trả tiền công cho Bảo 3 triệu đồng hoặc nửa gói hồng phiến. Trước lời đề nghị của người bạn thân, Bảo đồng ý.

Đến nhà, Bảo được vợ Chinh đưa cho 1 túi ni lông màu đen. Bảo biết đó là ma túy nên theo chỉ dẫn của Chinh, chạy xe đến địa điểm giao hàng cho Lộc. Trong khi chờ liên lạc với Lộc, Bảo giấu số ma túy trên vào gốc cây trong khu vực nghĩa địa xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Thấy biểu hiện của Bảo đáng nghi, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc tổ chức kiểm tra. Bảo tự nguyện giao nộp toàn bộ số ma túy kể trên. Từ lời khai của Bảo, Công an huyện Nghi Lộc khám xét khẩn cấp nhà Chinh, thu thêm một ít hồng phiến.

Ngày 7/12/2018, sau khi chở khách ra Hà Nội, Nguyễn Duy Chinh quay về Nghệ An đến công an huyện Nghi Lộc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chinh và Bảo sau đó cùng bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cú sốc tâm lý của đứa con vô tội

Phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Duy Chinh và Nguyễn Thế Bảo diễn ra vào một ngày đầu tháng 7. Ngay từ sáng sớm, chị Thái Thị Ng., vợ Chinh đã có mặt. Chị không phải chỉ đến thăm chồng mà đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án Mua bán trái phép chất ma túy do chồng mình được xác định đứng đầu. Người phụ nữ này cũng đã phải nếm trải mấy ngày ở trại giam, khi chồng chưa về đầu thú.

Nói về điều này, mẹ vợ Chinh rưng rưng nước mắt, hôm đó, công an đến khám xét phát hiện trong nhà có túi đen chứa ma túy. Do vậy, con Ng. cũng bị công an đưa đi. Tôi biết được điều đó khi thằng Chinh gọi điện về.

Nghe chuyện, chân tay tôi rụng rời, không biết vì nông nỗi gì mà con gái mình lại dính líu đến ma túy. Thằng Chinh nói ma túy là nó mang về, vợ không biết, không liên quan đến vụ án. Nó bảo vợ mang túi ni lông trên nóc tủ cho thằng Bảo thì con Ng. làm theo thôi, không biết đó là ma túy. Nó nhờ tôi chăm sóc các con rồi bảo mẹ yên tâm, con về đầu thú để cứu vợ con ra.

Vì Mua bán ma túy, Nguyễn Duy Chinh đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Vì Mua bán ma túy, Nguyễn Duy Chinh đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Sau khi Nguyễn Duy Chinh đến cơ quan công an đầu thú, xác định chị Ng. không biết đến việc mua bán ma túy của chồng, không biết túi ni lông mình lấy từ nóc tủ giao cho Bảo là ma túy nên Thái Thị Ng. được thả về. “Mẹ được thả về, người vui mừng hơn cả là hai đứa con 9 và 3 tuổi của nó. Các cháu cứ ôm lấy mẹ mà khóc nức nở”, mẹ vợ Chinh chia sẻ. 

Rồi người phụ nữ này cho biết thêm, vì tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị công an bắt đi để điều tra khiến đứa con đầu hoảng loạn một thời gian dài. Ngay cả khi được trong vòng tay của mẹ, đứa trẻ ấy vẫn chưa thôi ám ảnh, liên tục đòi về nhà bà ngoại ở chứ không chịu sống tại nhà mình. Điều đó khiến bà càng thêm đau lòng, lo lắng.

Bà nói, hy vọng thời gian sẽ giúp các cháu tôi quên đi ký ức đau buồn để sống đúng với tuổi thơ của mình. Cũng vì một chút sa ngã, không làm chủ được hành vi của mình mà con rể tôi phải trả cái giá quá đắt. Hy vọng, nó chăm chỉ cải tạo để sớm về với vợ con.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Thế Bảo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 7 gói ma túy, có khối lượng 140,35g; Nguyễn Duy Chinh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 145,15g ma túy Methamphetamine.

Trước đó, vào năm 2006, Nguyễn Duy Chinh bị TAND huyện Nam Đàn xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”. Chinh cũng được xác định là người chịu trách nhiệm chính về vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống tại địa phương, bị can này được chính quyền các xã Viên Thành và Vĩnh Thành tặng Giấy khen vì đã có thành tích chữa cháy rừng và cứu người bị đuối nước nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Chinh 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thế Bảo 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tòa kết thúc, khi được cảnh sát dẫn giải đi qua chỗ người vợ đang đứng, Chinh nói gì đó không rõ. Hình như người đàn ông này khóc. Vợ Chinh vừa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi khi bị tình nghi liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của chồng lại phải đối mặt với nỗi lo một mình gồng gánh nuôi các con, thay chồng trả nợ. Hơn 16 năm, quãng thời gian không hề ngắn so với tuổi thanh xuân của người phụ nữ này. 

Đọc thêm