Ngã xe gãy chân, nữ sinh cắn răng làm bài xong mới đến bệnh viện

(PLO) - Ngã xe máy gãy chân trước thời điểm chuẩn bị thi, thí sinh Quỳnh Huyền cắn răng chịu đau vào phòng thi hoàn thành môn Toán mới đến bệnh viện kiểm tra.
Huyền được sinh viên hỗ trợ đưa đi, đưa về bằng xe máy.
Huyền được sinh viên hỗ trợ đưa đi, đưa về bằng xe máy.

Sáng 1/7, Ngô Thị Quỳnh Huyền (trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò) được mẹ đưa đến điểm thi Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An dự thi kỳ thi THPT 2016 bằng xe máy. Khi đến trước cổng trường, hai mẹ con đã ngã xe, mẹ bị xây xước còn Huyền bị gãy bàn chân, xây xát chân tay, mặt mũi lấm lem. 

Mẹ thí sinh Quỳnh Huyền chia sẻ, bố đi làm ăn xa nên hai mẹ con đưa nhau đi thi, trước đó bố có điện về nói hai mẹ con bắt taxi đi thi cho đỡ bụi. Nhưng bà nghĩ đường sẽ tắc nên đi xe máy cho chủ động, lại dễ di chuyển nên mới xảy ra tai nạn. 

Ngô Thị Quỳnh Huyền học lớp 12A2, trường THPT Nghi Lộc 3, là con gái đầu trong gia đình có 3 anh chị em. Trong suốt 12 năm học, Huyền là học sinh chăm ngoan, học khá, đặc biệt là các môn tự nhiên: Toán, Lý Hóa.

Vì điều kiện gia đình, bố Huyền đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã mấy năm nay, mấy mẹ con ở nhà chăm sóc nhau. Sau vụ tai nạn, hai mẹ con cũng không dám báo cho bố vì sợ bố lo lắng ảnh hưởng công việc.Tháng trước Huyền cũng bị gãy chân trái vừa mới tháo bột.

Hai hôm nay, hai mẹ con không dám đi thi bằng xe máy mà thuê phòng trọ gần điểm thi. Huyền được các sinh viên tình nguyện đến chở đi bằng xe máy và cõng vào phòng thi rồi cõng ra đưa về phòng trọ.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ Huyền sau môn thi
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ Huyền sau môn thi

“Sau khi ngã xe, hai mẹ con bắt taxi đi đến điểm thi, nghĩ lại vẫn chưa hết ám ảnh. Đợi con thi xong tui không dám chở con đi bệnh viện mà hai mẹ con đi taxi đi bệnh viện kiểm tra, về chưa kịp ăn uống đã phải đưa cháu đến trường thi tiếp. Tội nghiệp con bé, vì tui bất cẩn nên mới để con phải đi thi trong cơn đau. Con bé cứ nói mẹ yên tâm đi, đừng lo chi cả, nhưng tui cứ ngồi ngoài không yên, cầu mong cháu thi làm được bài ra đi bệnh viện kiểm tra lại…” mẹ Huyền chia sẻ.

“Có chút hoảng loạn khi ngã xe và đau trong bàn chân nhưng thời điểm tập trung dự thi đã đến, em nói mẹ để em vào phòng thi xong môn Toán rồi ra đi kiểm tra. Em được các anh chị sinh viên tình nguyện cõng vào phòng thi, kết thúc môn Toán cũng là lúc cơn đau không thể chịu đựng được nữa \, em và mẹ đến bệnh viện kiểm tra”, Huyền kể.

Trong phòng thi, dù đau Huyền vẫn nén không kêu rên, bình tĩnh làm khá tốt bài thi của mình. Kết thúc giờ thi, được cõng ra gặp mẹ, Huyền mới bật khóc. 

Huyền bị gãy 3 xương bàn chân, nhưng do bị xây xát và bị thương cả phần mềm, nên chân của em chưa thể bó bột. Các bác sĩ đã sát trùng, nẹp cố định xương chân cho Huyền để em đi thi tiếp, sau đó sẽ tiếp tục điều trị.

Thí sinh Ngô Thị Quỳnh Huyền học khối A, với ước mơ sẽ được vào Học viện Tài chính hoặc Học viện Ngân hàng.

Đọc thêm