Hà Nội: Phó hiệu trưởng trường THPT Vân Nội bị tố đánh nữ sinh

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - "Mặc dù đã được can ngăn, nhưng Phó hiệu trưởng trường THPT Vân Nội (huyện Đông Anh) vẫn dùng vũ lực với 2 học sinh tên M và A phải nhập viện", anh T.V.T (ngụ Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) phản ánh.

Theo anh T.V.T, khoảng 17h20 ngày 20/5/2022, con anh là T.T.M (sinh năm 2005, học sinh Trường THPT Bắc Thăng Long) đang trên đường từ nhà bạn về nhà.

Khi đến Viên Nội, xã Vân Nội, M thấy em họ là T.N.A (học sinh Trường THPT Vân Nội) đang bị một nhóm học sinh khác "bắt nạt" nên M xuống can ngăn. Tuy nhiên nhóm học sinh kia vẫn tiếp tục xô xát học sinh A. Lúc này, một số bạn của M và A cũng vừa đi đến, vào can ngăn. Trong khi 2 nhóm xô xát, bất ngờ có một người đàn ông đi ô tô đến.

Cũng theo lời anh T, người đàn ông xuống xe và tát vào mặt M, làm rơi vỡ cả kính mắt của nữ sinh. Người đàn ông giật tóc, túm cổ áo và đánh M.

Anh T cho biết thêm: "Thời điểm sự việc xảy ra đã có rất nhiều người chứng kiến. Một số người khuyên can người đàn ông kia đừng hành hung các em nữa, nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại. Chỉ khi có người gọi điện thoại báo cho phụ huynh các em đến thì người đàn ông này mới lên xe ô tô rời đi".

Em M và A cho biết, thầy S cầm điện thoại quay chụp lại vụ xô xát giữa 2 nhóm bạn sau đó phát tán lên nhóm lớp, nhóm trường.

Em M và A cho biết, thầy S cầm điện thoại quay chụp lại vụ xô xát giữa 2 nhóm bạn sau đó phát tán lên nhóm lớp, nhóm trường.

Phụ huynh học sinh M bức xúc phản ánh thêm: "Hôm đó có nhiều người chứng kiến sự việc người đàn ông đi ô tô và đánh con tôi chính là ông N.H.S, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vân Nội. Do lúc người đàn ông này đánh các cháu nhưng không đeo khẩu trang nên mọi người nhận ra được danh tính. Trong lúc đánh M và A, ông ta còn nói rằng “Mày có biết tao là ai không. Tao là Hiệu phó Trường THPT Vân Nội”.

Để rộng đường dư luận, chiều 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam đã đến gặp các nạn nhân và nhân chứng tại nhà riêng. M cho biết, đến bây giờ cháu vẫn chưa hết bàng hoàng, 10 ngày rồi nhưng vẫn thấy đau đầu, người mệt, ăn uống cũng không được ngon, ngủ vẫn ám ảnh lúc bị đánh.

"Lúc hành hung cháu, người đàn ông đó còn liên tục chửi rủa và xúc phạm. Cháu có xin lỗi và xin thầy đừng đánh cháu nữa, nhưng thầy vẫn tiếp tục giật tóc, túm áo và chửi", M nói.

T.N.A kể: "Khi thấy chị M bị đánh, cháu có vào can ngăn nhưng cũng bị người đàn ông này hành hung, ông này dùng vũ lực tấn công vào ngực, giẫm vào chân và đẩy cháu ra".

Theo phía gia đình nạn nhân, sau khi 2 học sinh bị người đàn ông hành hung, ngày 20/5, gia đình anh T đã đưa các cháu vào bệnh viện Đa khoa Đông Anh khám, điều trị. Tại bệnh viện, cả 2 cháu đều có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, sưng mặt. Các cháu rất hoang mang, lo sợ. Đến ngày 24/5, Bệnh viện có kết quả chẩn đoán 1 cháu chấn thương vùng đầu, 1 cháu bị chấn thương ngực và bàn chân phải.

Chiều 8/6, trao đổi với phóng viên, người chứng kiến vụ việc là cháu N.T.H cho hay, ngày 20/5 nhóm bạn của A và nhóm học sinh khác có xô xát với nhau, H đi theo và nhìn thấy lúc đầu hai bên xảy ra xô xát nhẹ. Công an đến đề nghị giải tán, nhóm A đã giải tán nhưng nhóm bên kia lại khiêu khích, A và bạn quay lại, hai bên lớn tiếng rồi tiếp tục xảy ra xô xát lần 2.

Hai bên đang xô xát thì xuất hiện một người đàn ông cầm điện thoại không biết quay hay chụp. Lúc đó do sợ ảnh hưởng nên cháu H này lùi ra xa một đoạn nhưng vẫn chứng kiến rõ vụ việc.

M và cháu A phải nằm viện điều trị.

M và cháu A phải nằm viện điều trị.

Theo học sinh này, người đàn ông bước xuống xe ô tô đánh T.T.M trong nhóm A là Hiệu phó trường THPT Vân Nội. Phía nhóm học sinh xô xát với M có 2 người đến nói là quen công an, tự xưng là bố và cậu, "thầy hiệu phó" lại lớn tiếng quát mắng. Theo quan sát của nhân chứng, lúc đó người đàn ông được xưng là Hiệu phó tỉnh táo, không đeo khẩu trang, không có rượu bia. Và người này cũng chụp ảnh sự việc.

Mẹ của M cho biết, “đến giờ này cháu vẫn hoảng loạn, lo lắng, tinh thần chưa ổn định, gia đình thực sự vẫn cảm thấy rất sốc". Theo vị phụ huynh này, "người trong ngành giáo dục phải dạy dỗ các em không được xô xát nhưng không hiểu sao lại bạo hành học sinh như thế. Chúng tôi là cha mẹ cũng không bao giờ đánh con đến như vậy".

Người mẹ cho hay đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra. "Gia đình tôi rất bức xúc, lo lắng vì các con vẫn còn phải đến trường đi học, nếu không làm rõ sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của các con. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra công lý cho các con, vì người nào đánh con tôi người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, người mẹ nói. “Sau vụ việc thì gia đình có chờ phản hồi từ phía nhà trường nhưng không có bất kỳ sự liên lạc nào. Thầy có nhờ nhiều người để gặp nói chuyện nhưng lại lấy lý do bận”.

Trao đổi qua điện thoại chiều 8/6, bà Đặng Thị Yến - Hiệu trường trường THPT Vân Nội cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc, sẽ trao đổi khi có kết quả.

"Cơ quan công an cũng yêu cầu nhà trường không cung cấp thông tin cho báo chí trước khi có kết quả điều tra chính thức. Cơ quan công quan yêu cầu hợp tác và đề nghị chúng tôi thu thập các tài liệu liên quan. Tất cả các hồ sơ đều có bố mẹ ký giám hộ cho các con và hiện đã bàn giao cho cơ quan công an", bà Yến nói.

Đại diện Công an huyện Đông Anh cho hay, hồ sơ vụ việc đang giao cho đội điều tra tổng hợp điều tra và xử lý, tuần tới có thể thông tin vụ việc cho báo chí.

Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã liên hệ để làm rõ thông tin trên với người liên quan là ông N.H.S - Phó hiệu trưởng trường THPT Vân Nội. Vị này nói có mặt tại hiện trường vụ việc ngày hôm đó, nhưng từ chối làm việc với báo chí với lý do bận công việc và đợi kết luận từ cơ quan Công an.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm