Hám 10 triệu đồng, 9X phải 'trả giá bằng mạng sống'

(PLVN) - Được người phụ nữ quen qua bạn bè xã hội nhờ đi vận chuyển hàng cấm cho mình với giá 10 triệu đồng, Sao đã nhận lời. Hậu hành vi này, 9X phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Bị cáo Sao tại tòa.
Bị cáo Sao tại tòa.

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Sao (sinh năm 1990, ở Lộc Bình, Lạng Sơn) ra xét xử phúc thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Sau bục khai báo, bị cáo Sao khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi nghị án, cấp phúc thẩm đã không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, năm 2017, qua bạn bè xã hội, Nguyễn Văn Sao quen biết với người phụ nữ tên Hương (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hơn 1 năm sau, Sao được người phụ nữ trên nhờ đi vận chuyển hàng cấm hộ.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối 11/7/2018, Sao nhận được cuộc gọi của Hương. Qua điện thoại, Hương thuê Sao vào Nghệ An vận chuyển ma túy ra Hà Nội giúp mình với tiền công là 10 triệu đồng. 

Nhận lời, trưa hôm sau, Sao bắt xe khách từ Lạng Sơn vào thành phố Vinh (Nghệ An) nhận ma túy theo chỉ đạo của Hương. Khuya cùng ngày, Sao nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi là người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch), hẹn gặp Sao tại ngã ba Nam Cấm (Nghi Lộc, Nghệ An) để giao ma túy.

Gặp nhau tại điểm hẹn, Sao được Hùng đưa cho túi nilon trong chứa ma túy đá và hồng phiến. Nhận hàng xong, Sao bắt xe khách ra Hà Nội. Xuống xe tại bến Nước Ngầm, Sao xách túi ma túy đi bộ đến phố Giáp Nhị (Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định số ma túy mà Sao vận chuyển nặng gần 1kg. Với hành vi này, Sao bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm