Mất hột xoàn trăm triệu sau khi bị đổ cả bô phân lên đầu?

(PLO) - Sau khi bị đối tượng Huỳnh Anh Khoa (SN 1984, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp) đổ bô phân lên đầu, nạn nhân Nguyễn Thanh Phú (SN 1984, ngụ khóm 4) vội vàng lên cơ quan công an trình báo. Khi trở về nhà , anh phát hiện sợi dây chuyền với mặt hột xoàn giá hơn 100 triệu đã không còn trên cổ.  
Nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ mọi chuyện
Nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ mọi chuyện
Bỗng dưng bị đổ phân lên đầu
Sự việc xảy ra đã gần nửa năm trời, nhưng ngày 15/5 vừa qua Công an huyện Tháp Mười mới có quyết định tạm giữ thủ phạm để điều tra hành vi làm nhục người khác. 
Theo đó, trưa ngày 30/1, khi anh Phú đang ngồi ở quán nước gần khu vực chợ Tháp Mười bàn công việc làm ăn với một đối tác, bất ngờ Khoa cùng nhóm 5 - 6  thanh  niên đi xe gắn máy kéo đến. 
Vì anh Phú ngồi quay mặt vào trong quán nên không nhận ra các đối tượng trên đến tìm mình. Khi anh Phú chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Khoa mang bô chứa phân bất ngờ đổ úp lên đầu. Sau đó cả hai xảy ra cự cãi, Khoa cùng những đối tượng đi cùng áp sát, vác ghế nhựa đánh đập.
Nạn nhân bị tấn công bất ngờ, vừa dùng tay đỡ, vừa lui vào phía trong quán nước. Một số người dân, người làm công chứng kiến cũng ra mặt ngăn cản, đám người mới chịu bỏ đi.
Chợ Tháp Mười nơi xảy ra vụ việc làm nhục người khác
  Chợ Tháp Mười nơi xảy ra vụ việc làm nhục người khác
Nạn nhân kể lại, trong lúc sự việc xảy ra anh có nhận ra Khoa là người úp bô phân lên đầu mình. Trong số các đối tượng đi cùng có 4 đối tượng bịt khẩu trang. Một đối tượng trong nhóm này còn mang theo một túi xách lớn. Trong lúc xô xát, anh Phú nghe rõ đối tượng Khoa đòi mở túi xách để lấy “hàng” ra chém nạn nhân. 
Vì quá uất ức, nạn nhân để nguyên mình mẩy dính đầy phân hôi thối chạy đến công an huyện trình báo. Đến nơi, công an huyện chỉ nạn nhân xuống công an thị trấn Mỹ An trình báo trước. Trên đường về, nạn nhân vào nhà tắm rửa thì phát hiện sợi dây chuyền giá trị của mình đã không còn. 
“Sợi dây chuyền này là do người thân trong nhà tặng, tôi đeo nó đã gần chục năm nay rồi, chưa bao giờ bị đứt cả. Vậy mà sau khi bị Khoa tấn công nó đã không còn nữa. Giá trị của sợi dây này rất lớn, hơn 100 triệu đồng. Sự việc này tôi cũng đã có đơn tường trình đến cơ quan công an”, nạn nhân cho biết.
Sự manh động của nhóm đối tượng Khoa chưa dừng lại ở đó. 8h tối cùng ngày, khi nạn nhân đang ngồi ở một quán cà phê gần nhà để giãi bày bức xúc với một số bạn bè, Khoa cùng một đối tượng khác lại đến gây sự thêm một lần nữa. 
“Tôi chỉ mới đến quán nước, cà phê tôi kêu còn chưa kịp bưng lên thì đã nghe tiếng của Khoa chửi bới. Khoa lên tiếng khiêu khích tôi rồi xông vào định đánh. May mắn có hai người bạn đứng ra ngăn cản, tôi mới được yên thân. Đến lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu mục đích của Khoa cứ liên tục gây hấn  với tôi là vì sao”, nạn nhân nói.
Sự việc diễn ra vào dịp gần tết Ất Mùi nên gia đình nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. 
Vì sao bị làm nhục?
Thời gian nghỉ ngơi tại nhà, nạn nhân luôn suy nghĩ đến nguyên nhân mà đối tượng Khoa lại tìm cách làm nhục mình như vậy. Nạn nhân kể, hơn mười năm trước, anh và Khoa là những người bạn cùng trang lứa bình thường. Nhưng hai năm trước, vì một mâu thuẫn nhỏ mà hai người xích mích không còn chơi với nhau nữa. 
“Nếu Khoa làm nhục tôi vì mâu thuẫn hơn hai năm trước thì không đúng. Thời gian đó chúng tôi vẫn gặp nhau và không có chuyện gì xảy ra. Chuyện “tự nhiên” Khoa sực nhớ, rồi hận tôi, muốn trả thù là chuyện khó tin được”, nạn nhân thắc mắc.
Đối tượng Khoa tại cơ quan điều tra
 Đối tượng Khoa tại cơ quan điều tra 
Nạn nhân cũng nghĩ đến trường hợp Khoa bị người khác mua chuộc, thuê mướn để hạ nhục mình. Nhưng rà soát kỹ, nạn nhân cũng nhận thấy không có xích mích, đụng chạm với ai bất kể các mối quan hệ xã hội hay công chuyện làm ăn. 
Từ những suy nghĩ đó, cộng thêm chuyện sợi dây chuyền có giá hơn 100 triệu bị mất, nạn nhân nghi ngờ mục đích của nhóm đối tượng tấn công mình là nhằm vào sợi dây chuyền. 
“Sợi dây chuyền của tôi giá trị nhất là ở hột xoàn có giá hơn 80 triệu. Còn sợi dây được làm bằng vàng trắng của Ý rất chắc chắn”, nạn nhân cho hay. Thời gian ngắn sau vụ tấn công, nạn nhân dò hỏi ở nhiều người quen biết và biết được đối tượng Khoa bỗng dưng tiêu xài tiền bạc rất hoang phí. Điều này càng khiến nạn nhân tin rằng giả thiết của mình là có cơ sở. 
Tìm hiểu tại địa phương, được biết Khoa là đối tượng cá biệt thường xuyên gây gổ đánh nhau, từng có tiền án tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Khoa từng có vợ, nhưng sau khi sinh đứa con trai đầu lòng thì người vợ này đã bỏ đi mất dạng. Khoa không có nghề nghiệp gì ổn định mà chỉ đàn đúm suốt ngày, đứa con trai lên 5 của Khoa cũng giao hết cho ông bà nội già yếu chăm sóc, nuôi dưỡng. 
Anh Lê Văn Nhiệm trưởng khóm 4 (thị trấn Mỹ An) nhận xét, nạn nhân Phú là một người có uy tín, chưa từng gây điều tiếng gì tại địa phương, gia đình là chủ của nhiều cơ sở làm ăn rất khá giả tại địa phương, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như: thủy sản, thức ăn gia súc, cửa hàng tạp hóa, sân bóng mini. Công an huyện Tháp Mười cho biết, hiện đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát cùng cấp khởi tố bị can Khoa về hành vi làm nhục người khác./.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm