Mẹ vô tình biến con thành kẻ giết người vì... quá nghiêm khắc

(PLVN) - Dạy con quá nghiêm khắc, thậm chí có phần khắc nghiệt, người mẹ lam lũ, vất vả đã vô tình đẩy cậu con trai út hiền lành, ngoan ngoãn của mình vào vòng lao lý. 
Người mẹ bất hạnh - bị hại trong vụ án là bà Bình. Bị cáo trong vụ án là Đỗ Trọng Nhân (Sinh năm 2000, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Đứa trẻ cô độc
Sáng 12/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nhân ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Ngay từ sớm, bà Bình và người thân đã có mặt. Nhìn con trai ngồi cúi gằm mặt sau bục khai báo, bà Bình và người thân mắt đỏ hoe. Bởi bao nhiêu hy vọng bà đặt vào cậu con trai út là Nhân đã tan vỡ hết. Đáng thương hơn, bà là nguyên nhân chính gây nên lỗi lầm của con trong hiện tại.
Chỉ vì quá kỳ vọng vào con trai, ngay từ nhỏ, bà Bình đã dạy dỗ con một cách không giống ai. Dù rất mực yêu thương Nhân song bà luôn nghiêm khắc, thậm chí khắc nghiệt, đánh con khi cậu làm sai. Điều này khiến Nhân – một cậu bé đã ít nói càng thu mình lại “trong vỏ ốc do Nhân tạo ra”. 
Nhân hiếm khi nói chuyện với mẹ. Cậu cũng không thể chia sẻ được với người cha thường say rượu hay người anh trai của mình. Tuổi thơ của Nhân chỉ là học và học để thực hiện mục tiêu “đổi đời” của mẹ. Mục tiêu ấy cũng thành hiện thực khi Nhân đỗ vào Học viện Ngân hàng.
Nhưng rồi tất cả tiêu tan hết. Theo chia sẻ của nữ kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi ra Hà Nội học, Nhân ở nhờ nhà người quen của cha mẹ. Vốn kiệm lời, Nhân đã khiến chủ nhà hiểu lầm mình là người không biết giao tiếp, chào hỏi ai. Sự việc đến tai bà Bình. Nghe người quen phàn nàn về con trai, bà Bình không nói chuyện với con để tìm hiểu nguyên nhân mà buông lời trách cứ, thậm chí đánh đập Nhân mỗi khi cậu về nhà chơi. Chán nản, buồn bực, nam sinh Học viện ngân hàng tìm đến game, sau đó bỏ học.
Thành hung thủ giết người
Sau khi bỏ học, Nhân về nhà sống cùng cha mẹ và anh trai tại quê nhà. Nhìn đứa con trai ngoan hiền, không dưng bỏ học, bà Bình khá bực mình. Bà càng tức giận hơn khi Nhân không đi làm phụ giúp gia đình mà hay đi chơi game. Thế nên, khi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai, bà Bình đã “trút giận” lên đầu Nhân. Bị mẹ trách mắng nhiều, Nhân nảy sinh ý định giết hại mẹ.
Theo cáo trạng, khuya 10/3/2019, Nhân đi chơi điện tử về thì bị bà Bình trách mắng khiến hai mẹ con xảy ra xung đột, cãi vã nhau. Thấy mẹ và Nhân cãi nhau, anh Nghĩa (anh trai Nhân) đã khuyên bảo em trai. Nhân không nghe khiến 2 anh em lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn.
Sau đó, Nhân bỏ ra ngoài. Vẫn bực tức vì bị mẹ chửi mắng, Nhân nảy sinh ý định giết mẹ.
Tài liệu điều tra thể hiện, rạng sáng 11/3/2019, Nhân trèo tường vào sân nhà, cầm con dao ra đường chờ mẹ đi làm sớm về.
Khi thấy bà Bình đi xe đạp đến chỗ mình, Nhân đã dùng dao chém mẹ.
Bị chém, bà Bình vùng dậy, chạy về phía nhà, gọi Nghĩa cứu mình. Nhân vẫn truy sát mẹ.
Nghe tiếng kêu, con trai và chồng bà Bình chạy ra. Bà hàng xóm giằng được dao từ tay nghịch tử.
Do được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà Bình may mắn thoát chết. Bị đưa ra tòa xét xử, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nước mắt lưng tròng, Nhân nói qua tiếng nấc nghẹn vài câu đứt quãng: “Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố mẹ”.
Bào chữa cho bị cáo Nhân, luật sư cho biết từ nhỏ, Nhân đã bị mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu. Mẹ bị cáo có cách giáo dục con áp đặt, không cho con được nói, không được làm sai… khiến Nhân luôn bị áp lực. Để rồi cậu bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi, có cái nhìn méo mó về cuộc sống kèm theo việc thường bị mẹ chửi bới, đánh đập, đuổi ra khỏi nhà đã khiến Nhân phạm sai lầm.
Nghe luật sư nói, bà Bình chỉ biết nức nở. Bà Bình gào khóc, nói Nhân cố gắng sớm về nhà với mình.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nhân 14 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm