Náo nức tàu chở sản vật biển cập cảng Cửa Sót ngày lễ

(PLVN) - Những ngày này, tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tàu thuyền ngư dân vẫn không ngừng cập bến để cung cấp hải sản cung cấp cho các nhà hàng trong những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Tàu cá đầu tiên cập cảng, ngư dân phân loại hải sản để đưa lên bờ bán cho tiểu thương.
Tàu cá đầu tiên cập cảng, ngư dân phân loại hải sản để đưa lên bờ bán cho tiểu thương.

 Khoảng 4h ngày 29/4, tại cảng cá Cửa Sót, xã Thạch  Kin, chiếc tàu cá đầu tiên cập bến. Những con tôm tít còn tươi nhảy tanh tách trong túi bằng lưới, những con ốc hương mập mạp, hay những con mực ống to và dài là những gì họ thu hoạch được sau một ngày đêm ra khơi...

Ông Nguyễn Văn Quân – một thuyền viên chia sẻ: “Cũng được kha khá, khoảng 8 triệu đồng sau gần một ngày ra biển về. Những ngày lễ, hải sản có lên giá nên hàng về là các thương lái chờ sẵn để mang đi nhập cho các nhà hàng…”.

Xa xa, ánh đèn của những chiếc tàu, thuyền khác cũng đang trên đường tấp nập kéo về, cảng cá thêm đông người hơn vì họ đến để chờ tàu cập cảng. 

Những chuyến tàu đầy ắp hải sản cung cấp cho những ngày lễ
Những chuyến tàu đầy ắp hải sản cung cấp cho những ngày lễ 

Khoảng 4h30, những chiếc tàu khác lần lượt cập cảng, tiếng người rộn ràng cả một góc cảng cá. Ông Lê Văn Tuấn – một ngư dân tàu cá khác kể: “Mấy anh em ra khơi từ 4h chiều hôm qua, đến sáng nay thì về, hải sản còn tươi, người mua thích lắm nên cứ đến bờ là hết hàng…”.

Sau khi tàu cập bến, ngư dân nhanh chóng phân loại hải sản, sau đó chuyền cho những người phụ nữ làm nghề vác bốc vác thuê đưa lên bờ để những người mua cá trả giá.

Một rổ mực ống vừa đặt xuống đất, người phụ nữ đứng đó lập tức trả giá và bưng ngay về xe hàng chờ sẵn của mình. Những rổ cá được chuyển lên bờ, tiếng người trả giá râm ran… 

Thuyền viên phân loại hải sản khi tàu vừa cập bến
Thuyền viên phân loại hải sản khi tàu vừa cập bến

Cảng cá mỗi lúc một đông người hơn, những người bán đồ ăn sáng, bán nước, bán tạp hóa bắt đầu xuất hiện.

Hơn 5h sáng, một số người dân là khách du lịch các nơi cũng tìm đến.

Các ngư dân vừa từ biển về tâm sự với khách, dịp lễ hải sản thường tăng giá tại các nhà hàng, khách sạn nên hàng họ đưa về cũng có giá hơn ngày thường. Do đó, những ngày cận ngày lễ họ làm việc cật lực hơn để có thật nhiều hải sản mang về bán rồi mới nghĩ đến việc nghỉ lễ.

Hình ảnh phóng viên PLVN ghi nhận tại cảng cá rạng sáng 29/4: 
Những con cá đầu tiên đưa lên bờ được mua bán dưới ánh đèn pin
Những con cá đầu tiên đưa lên bờ được mua bán dưới ánh đèn pin
Phân loại hải sản trước khi đưa lên bờ
Phân loại hải sản trước khi đưa lên bờ
Thuyền viên khẩn trương phân loại hải sản để khách mua kịp mang đến các chợ, các nhà hàng
Thuyền viên khẩn trương phân loại hải sản để khách mua kịp mang đến các chợ, các nhà hàng
Những người phụ nữ bốc vác vận chuyển cả chục kg cá mỗi lần.
Những người phụ nữ bốc vác vận chuyển cả chục kg cá mỗi lần.
Mực ống tươi rói vừa cập cảng
Mực ống tươi rói vừa cập cảng
Hải sản liên tiếp được đưa lên bờ
Hải sản liên tiếp được đưa lên bờ
Ánh đèn những tàu thuyền trên đường vào cảng
Ánh đèn những tàu thuyền trên đường vào cảng
Tàu cập cảng nhiều hơn
Tàu cập cảng nhiều hơn
Cá trích được đưa lên khỏi kho lạnh.
Cá trích được đưa lên khỏi kho lạnh.
Tiểu thương trả giá những lô hải sản mới đưa lên bờ
Tiểu thương trả giá những lô hải sản mới đưa lên bờ
Những rổ đựng hải sản được tiêu thụ chớp nhoáng
Những rổ đựng hải sản được tiêu thụ chớp nhoáng
Một góc cảng cá nhộn nhịp, tấp nập
Một góc cảng cá nhộn nhịp, tấp nập
Trời rạng sáng, vẫn nhiều tàu cá cập bến
Trời rạng sáng, vẫn nhiều tàu cá cập bến
Những rổ cá đầy ắp được chuyển xuống cảng
Những rổ cá đầy ắp được chuyển xuống cảng
Hơn 5h30, không khí mua bán càng rộn ràng hơn
Hơn 5h30, không khí mua bán càng rộn ràng hơn
Những chiếc tàu cá về muộn đang tìm chỗ cập cảng
Những chiếc tàu cá về muộn đang tìm chỗ cập cảng

Đọc thêm