Ngày thường sáng lên nhờ Bí thư huyện và anh gác chắn tàu

(PLO) - Ngày mới sáng lên bởi hành động của một nhân viên gác chắn tàu đường sắt tại Hà Nội. Hết giờ trực, đi việc riêng, nhìn thấy xe công-ten-nơ treo bánh trên đường sắt, anh biết rõ sắp có hai chuyến tàu khách chạy qua đây. Thế là bỏ hết việc, làm đủ mọi cách để ngăn chặn thảm họa giao thông xảy ra. Mất 40 phút và kết quả, người gác chắn ấy đã cứu được hàng trăm sinh mạng, chặn đứng một tai nạn thảm khốc hoàn toàn có thể xảy ra.

Có thể đây là suy nghĩ bình thường, hành động bình thường của một nhân viên bình thường theo bản năng nghề nghiệp và đạo lý sống của anh nhưng hành động đó lại biểu hiện một tinh thần trách nhiệm rất lớn trước cộng đồng, xã hội. Chỉ cần anh tặc lưỡi và tìm cách đi ngang qua để làm công việc của riêng mình như rất nhiều người ở chung quanh anh vào thời điểm đó thì không thể biết trước việc gì sẽ xảy ra và hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Sẽ không ai biết để trách anh và cũng không thể trách được bởi anh đâu có đang làm nhiệm vụ, thậm chí anh chẳng có trách nhiệm gì trong việc phải giải quyết vụ việc này. Đặt trong một hoàn cảnh như vậy và trong bối cảnh mà tâm thế của nhiều người có chức vụ sẵn sàng phủi trách nhiệm càng thấy hành động của anh có ý nghĩa như thế nào và đáng quý, đáng tôn vinh biết bao.

Ngày mới cũng tươi mới hơn khi một Bí thư Huyện ủy nhận trọng trách này khi mới 33 tuổi mà dư luận không cần đặt câu hỏi nghi ngờ: “Đồng chí này là con đồng chí nào?”. Đơn giản như sự thật, ông Bí thư này là con trai một đồng chí phóng viên Đài huyện. Khác chăng là ông bố này dạy con từ bé “biết ngẩng  cao đầu” và chính bản thân ông nêu gương về sự trung thực.

Chuyện kể rằng, ông Đài huyện này từng bị vị lãnh đạo huyện tặng biệt danh “Cõng rắn cắn gà nhà” vì ông đưa tin trung thực không theo cái phương châm “có lợi cho địa phương thì đưa”, bà con thì khoái cách đưa tin này và gọi đó là “tin sốt rét”. 

Trước, ông làm một nhà báo nhỏ trung thực, nay con ông đóng góp vào tư duy “tuổi trẻ, tài cao”, dù xuất thân từ tầng lớp nào cũng có thể tiến thân, được trọng dụng. Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vốn nổi tiếng không chỉ vì tỏi mà là vị trí tiền tiêu của đất nước, nơi xuất bến của các hải đội Hoàng Sa, Trường Sa, với những ngôi mộ gió, với lễ khao lề lính biển, với những ngư dân “sói biển”..., nay có một Bí thư huyện ủy trẻ tuổi, hẳn rằng nhiều du khách lại lấy Lý Sơn làm điểm hẹn, chiêm ngưỡng cảnh và người.

Những ngày thường lại sáng lên như thế làm cho chúng ta thêm tin yêu cuộc sống này bằng những con người bình thường, việc làm bình dị mà chứa đựng ý nghĩa cao cả, góp phần làm thay đổi xã hội theo chiều hướng tích cực, đáng sống hơn!.

Đọc thêm