Nghi án bảo vệ trường ở Đồng Nai xâm hại học sinh

(PLO) - Trong lúc tắm rửa cho con, người mẹ thấy con gái kêu đau, vùng kín của bé có nhiều vết trầy xước, sưng tấy. Bàng hoàng hơn khi nghe con gái hồn nhiên kể: “Bác bảo vệ lấy tay rờ vào chỗ đó của con”. Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học thuộc xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã gây sốc đối với tất cả thầy cô giáo và người dân.
Trường học nơi xảy ra nghi án đau lòng bảo vệ xâm hại học sinh
Trường học nơi xảy ra nghi án đau lòng bảo vệ xâm hại học sinh
Bảo vệ trường xâm hại học sinh lớp 2
Thông tin một bảo vệ trường tiểu học trên địa bàn xã có hành động xâm hại bé gái 8 tuổi là học sinh trong trường đã khiến người dân xã Bắc Sơn hết sức hoang mang. 
Đi đến đâu cũng thấy dân tụm năm, tụm ba xôn xao bàn tán. “Chúng tôi dù phải đi làm vất vả, quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng vẫn cố gắng cho các con đến trường, mong các cháu có được môi trường an toàn nhất, lành mạnh nhất cho sự phát triển trong tương lai. 
Nếu đến ngay cả người bảo vệ trường cũng làm hại các cháu, thì thử hỏi làm sao chúng tôi đủ yên tâm và tin tưởng để đưa con em đến trường”, một người dân bức xúc.
Việc xảy ra vào chiều ngày 22/11/2012. Phụ huynh của một học sinh nữ trong trường tiểu học trong lúc tắm rửa cho con đã phát hiện có nhiều vết trầy xước, sưng tấy ở vùng kín. Gặng hỏi, bé gái cho biết: “Bác bảo vệ lấy tay rờ vào chỗ đó của con” và thuật lại mọi việc. 
Người mẹ trẻ chết điếng vội vàng gọi điện báo cho chồng đang buôn bán ở xa và ban giám hiệu nhà trường nơi bé gái theo học. Đồng thời chị cũng đưa con gái đến bác sĩ kiểm tra, và viết đơn lên công an huyện Trảng Bom tố cáo về hành vi dâm ô của người bảo vệ.
Cô bé đang là học sinh lớp 2 của một trường tiểu học gần nhà. Nghi phạm là Nguyễn Văn Nhâm (SN 1962, ngụ tại xã Bắc Sơn), bảo vệ trường.
Ngay khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi Nhâm lên làm việc. Ban đầu, đối tượng cho rằng mình không hề có hành vi dâm ô bé gái, mà chỉ là một tai nạn nhỏ. Ông ta kể chiều hôm đó, lớp tan học, cô bé đợi người đến đón. Khi chạy lên cầu thang để tắt công tắc máy bơm nước, do vội vàng, tay của y đã va chạm mạnh vào vùng kín của cô bé cũng đang bước từ cầu thang xuống, nên mới xảy ra những tổn thương như vậy. 
Gia đình cháu bé cho biết, sau vài lần quanh co, bảo vệ Nhâm thú nhận có hai lần giở trò dâm ô với bé gái. Đợt gần đây nhất, trong bản tường trình và thư xin lỗi gửi gia đình, y thừa nhận đã có 3 lần có hành vi dâm ô. 
Nhưng điều khiến bố mẹ bé gái bàng hoàng đau đớn nhất, đó là những lần giở trò dâm ô trên đã diễn ra trong suốt gần một tháng cho đến khi mẹ bé gái phát hiện. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nhâm để tiếp tục điều tra làm rõ.
Cô giáo Lê Thị Xuyến, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ông Nhâm là một người rất hiền lành và chịu khó, kí hợp đồng làm bảo vệ của trường từ năm 2000. Trong công việc, ông là người rất nghiêm túc và cẩn thận. 
Với tính cách và quá trình làm việc của ông ấy, hầu hết giáo viên trong trường đều có lòng quý mến. Sự việc xảy ra lần này khiến bản thân tôi và các giáo viên trong trường đều cảm thấy bất ngờ. Nhà trường đang đợi kết luận từ phía công an rồi sẽ đưa ra phương án kỷ luật”.
Nghi phạm có hoàn cảnh khá khó khăn. Cả nhà có bốn miệng ăn, nhưng chỉ trông vào đồng lương ít ỏi từ công việc làm bảo vệ trường gần 3 triệu/tháng. Người vợ luôn trong tình trạng thất nghiệp, thi thoảng phụ giúp chồng quét vệ sinh trường. 
Để có tiền nuôi con ăn học, đối tượng vừa làm bảo vệ, vừa xin bán thêm một số đồ lặt vặt cho học sinh trong trường, có khi còn để vợ trông coi, còn mình đi làm thuê làm mướn như phụ vôi để tăng thêm thu nhập. Nghi phạm có hai con trai đều được ăn học đàng hoàng, người con đầu vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.HCM, con trai thứ hai cũng đang theo học một trường cao đẳng. 
Nhìn vào hoàn cảnh gia đình, rất đông người dân ở xã Bắc Sơn vẫn bán tín bán nghi, cho rằng “chắc hẳn có khuất tất hay hiểu lầm gì đó”, không tin một người cha cặm cụi lo cho con cái lại có những hành vi xấu xa đến vậy?
Bức tâm thư của phụ huynh
Bé gái khá xinh xắn và có phần phổng phao hơn so với những bạn cùng trang lứa. Trước mặt bố mẹ và nhiều cô giáo, cô bé hồn nhiên kể lại chuyện mà không hiểu những điều gì đã xảy ra với mình. Người cha cho biết, gần đây bé gái thường hay nôn mửa, mê sảng khi ngủ. Mỗi lần đến trường, bé đều có cảm giác hồi hộp, lo lắng. Để không ảnh hưởng đến con, gia đình đã làm đơn đề nghị cho con được chuyển trường. 
Ôm con trong lòng, người cha không giấu nổi sự đau đớn. Anh buồn rầu thở dài kể về hoàn cảnh gia đình. Vợ chồng lấy nhau được chừng gần chục năm nay. Cô bé là con đầu, sau còn một em gái 4 tuổi.
Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên người chồng phải đi làm ăn xa tận Tây Nguyên xa xôi. Người vợ ở nhà một nách vừa chăm hai con nhỏ, vừa làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà. Vào mỗi buổi sáng, người vợ đưa con gái út đến nhà trẻ và đưa con gái lớn đến trường. 
Cha mẹ bé gái nạn nhân đã viết thư gửi lời chia sẻ như một sự cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh đang mải mê với công việc, ít dành thời gian quan tâm tới con em mình: 
“Bây giờ vợ chồng tôi hối hận thì cũng đã muộn. Với mong muốn ít nữa các con lớn lên sẽ được nuôi dưỡng và học tập trong một môi trường tốt nhất nên ra sức làm việc và ít để ý đến các con. Khi sự việc đã xảy ra rồi, mới nhận ra thời gian này là lúc phải để ý và quan tâm đến con cái nhiều nhất. Các con còn nhỏ, tâm hồn của chúng như tờ giấy trắng cần được người lớn giữ gìn và viết lên những điều tốt đẹp. 
Phía nhà trường cũng nên theo dõi sát sao và tạo cho các cháu một môi trường thực sự bình yên. Bởi các cháu còn quá nhỏ, làm sao có thể tự mình chống lại hành vi xâm hại của một số đối tượng xấu xa. 
Sắp tới, vợ tôi sẽ xin nghỉ việc và đưa hai cháu về quê để dành thời gian chăm sóc cho hai cháu. Sau khi thu xếp công việc xong xuôi, tôi cũng về sum họp với các con để tiện bề dạy dỗ các cháu”.

Đọc thêm