Nghi án một phụ nữ bị “thôi miên”, chiếm đoạt tài sản

(PLO) - Sau khi chỉ đường cho 2 nam thanh niên lạ mặt, chị N bỗng nhiên rơi vào trạng thái “lú” và đi theo hai đối tượng này. Sau gần 1 tuần mất tích bí ẩn chị H đã trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn và toàn bộ tài sản mang theo đã bị mất.
Chị N. đã trở về nhà sau 5 ngày mất tích bí ẩn
Chị N. đã trở về nhà sau 5 ngày mất tích bí ẩn

Mấy ngày vừa qua người dân tổ 12, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang bàn tán xôn xao về sự mất tích bí ẩn của chị Nguyễn Thị Trang N. (SN 1996, trú tại khu 12, xã Hoàng Hoa, Tam Dương). Sau khi sự việc xảy ra đã có rất nhiều lời đồn đoán gây hoang mang trong dư luận.

Để tìm hiểu rõ về vấn đề này, PV PLVN đã có mặt tại địa phương để xác minh thông tin sự việc.

Theo thông tin từ phía gia đình chị N. cung cấp, vào chiều ngày 31/12/2014, chị N. đi bán hàng, theo như thời gian hàng ngày thì đến khoảng 18h là chị N. đã về nhà. Nhưng hôm đó chị N. về muộn hơn thường lệ, gia đình lại không liên lạc được nên tá hỏa đi tìm.

Dò hỏi những người gần nơi chị N bán hàng thì được biết, lúc chị N. bán hàng ở đây thì có 2 nam thanh niên đeo khẩu trang đến để hỏi đường, một lúc sau thì chị N. đi theo họ, từ đó không thấy trở về. Khi đi chị N. có đem theo một chiếc xe máy BKS:88K1-185.73.

Nhận thấy chị N. đã bị các đối tượng xấu lừa đi không rõ mục đích, gia đình đã làm đơn trình báo gửi cho Công an xã Hoàng Hoa để vào cuộc tìm kiếm.

Tờ rơi "tìm người nhà", được gia đình chị N. mang đi dán ở những nơi công cộng
 Tờ rơi  "tìm người nhà", được gia đình chị N. mang đi dán ở những nơi công cộng
Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Tuấn Dương – Phó trưởng Công an xã Hoàng Hoa cho biết, vào khoảng 7h30 ngày 1/1/2015, Công an xã Hoàng Hoa nhận được đơn trình báo từ phía gia đình chị N.

Ngay sau khi nhận được đơn, Công an xã đã vào cuộc tiến hành lập biên bản, xác minh thông tin, tìm hiểu qua những nhân chứng. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng Công an xã Hoàng Hoa đã báo cáo lên Công an huyện Tam Dương để tiến hành điều tra.

Qua xác minh, PV được biết chị N. và anh Cần mới kết hôn được hơn một tháng, các mối quan hệ xã hội đều bình thường, không có thù oán gì với ai, cho nên sự việc xảy ra làm mọi người rất hoang mang, đã có những lời đồn rằng chị bị các đối tượng buôn bán người lừa đi.

Trong lúc mọi người trong gia đình tìm mọi cách để có thể tìm ra chút thông tin về chị N. bỗng nhiên nhận được điện thoại của N. ra đón về sau 5 ngày mất tích bí ẩn, nhưng chiếc xe máy cùng một số nữ trang trên người đã “không cánh mà bay”.

Ông Nguyễn Viết Lân, bố chồng của chị N. chia sẻ: “ Lúc đầu, gia đình tôi cũng rất lo lắng, nhờ mọi sự trợ giúp để tìm kiếm tung tích của cháu, thậm chí gia đình chúng tôi còn làm tờ rơi mang đi dán ở nhiều nơi công cộng với hi vọng có thể biết được tung tích của N. nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đang trong lúc chưa biết làm cách nào  thì đến khoảng 22h ngày 5/1, N. liên lạc được với gia đình và bảo mọi người ra đón về”.

Ông Lân cho biết thêm, sau khi về được đến nhà, chị N. tỏ ra hoang sợ, tâm lý bất ổn nên gia đình cũng chưa thể hỏi rõ sự việc, cũng như chưa thể để chị N. tiếp xúc với người lạ.

Ông Dương, phó trưởng Công an xã Hoàng Hoa cho biết, bên phía Công an xã cũng đã nhận được thông báo chị N. đã về nhà từ phía gia đình nạn nhân. Nhưng chưa thể xuống tìm hiểu xác minh sự việc, vì tâm lý chị N. tỏ ra hoảng sợ. Đợi chị N. bình ổn lại tâm lý cơ quan Công an mới có thể lấy lời khai phục vụ công tác điều tra truy bắt các đối tượng trên.                        

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm