Người đàn ông đoàn tụ với mẹ sau 42 năm bị bắt cóc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Jimmy Lippert Thyden (Mỹ) mới được đoàn tụ với mẹ ruột của mình ở Chile sau 42 năm xa cách.
Jimmy Lippert Thyden đoàn tụ cùng mẹ ở Chile ngày 17/8. Ảnh: Nos Buscamos.
Jimmy Lippert Thyden đoàn tụ cùng mẹ ở Chile ngày 17/8. Ảnh: Nos Buscamos.

“Con yêu mẹ rất nhiều”, Thyden nói với bà María Angélica González bằng tiếng Tây Ban Nha khi hai mẹ con vừa khóc vừa ôm nhau lần đầu tiên trong đời.

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 4 thập kỷ trước, khi bà González, sống tại thành phố Valdivia, miền nam Chile, bị nhân viên bệnh viện nói dối rằng con trai của bà đã qua đời. Trên thực tế, Thyden bị sinh non và được đưa vào lồng ấp.

Thyden được một gia đình Mỹ nhận nuôi và lớn lên ở Virginia, Mỹ. Trong giấy tờ nhận nuôi có liệt kê mẹ đẻ là María Angélica González nhưng viết rằng bà đã qua đời.

“Giấy tờ ghi tôi không còn người thân. Nhưng trong mấy tháng qua, tôi biết rằng mình vẫn có mẹ và bốn anh chị em”, Thyden cho hay.

Jimmy Lippert Thyden xúc động khi ôm mẹ ruột. Ảnh: Nos Buscamos.

Jimmy Lippert Thyden xúc động khi ôm mẹ ruột. Ảnh: Nos Buscamos.

Thyden bắt đầu hành trình tìm kiếm gia đình ruột vào tháng 4/2023 sau khi đọc được một số bài báo kể chi tiết về cuộc đoàn tụ của những người con nuôi gốc Chile với gia đình ruột của họ, nhờ sự nỗ lực của tổ chức Nos Buscamos.

Tổ chức này hợp tác với nền tảng MyHeritage, cung cấp các bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí cho những người bị nghi ngờ bản thân là nạn nhân của buôn bán trẻ em ở Chile.

Xét nghiệm ADN của Thyden cho thấy anh 100% là người Chile và có kết quả giống với một người họ hàng cũng sử dụng MyHeritage. Cuối cùng, Thyden đưa vợ và hai con gái tới Chile gặp lại gia đình.

"Tôi đang cố gắng bù đắp những mất mát suốt 42 năm qua cho mẹ. Quãng thời gian này đã lấy đi của chúng tôi nhiều thứ", Thyden, đang làm luật sư tại Mỹ, chia sẻ.

Trong 9 năm gần đây, Nos Buscamos đã thực hiện hơn 450 cuộc đoàn tụ.