Người Hà Nội mặc “áo giáp” ra đường để chống rét

(PLO) - Hà Nội những ngày rét đầu đông đã xuất hiện một kiểu áo chống rét để ra đường nhưng nó chẳng khác gì “áo giáp” bởi tính rườm rà, cồng kềnh và kém an toàn khi tham gia 
giao thông.
“Áo giáp” chống rét
Khi Hà Nội bắt đầu mùa đông bằng những đợt rét đậm kèm theo mưa giá thì trên đường phố thủ đô cũng đã bắt đầu xôn xao khi xuất hiện những “sinh vật lạ”. Đó là những người mặc các kiểu áo chống gió mới khá lạ mắt. Thoạt nhìn, chiếc áo này có thiết kế to bản trùm kín người, thậm chí bàn tay, cổ, mặt được trùm kín. Chiếc áo được rao bán với những lời quảng cáo “có cánh” như: “Áo xinh chắn gió – Không sợ mùa đông”,  hay “Đã có áo chống rét – Mùa đông này đâu cần đến Gấu”… đã làm cho giới trẻ thủ đô xôn xao và thi nhau đi tìm để mua và trải nghiệm.
Áo chống rét được quảng cáo là có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc, cũng có những tiểu thương cam đoan hàng của mình là hàng Nhật Bản. Và cũng có những sản phẩm được in chữ Trung Quốc. Nhưng dường như vì sự lạ mắt này nên nhiều người không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của nó. Giá chủ yếu dao động từ 250 –  350.000đ/sản phẩm. Shop Tôm Cute là một trong những nơi phổ biến sản phẩm này đầu tiên và đang bán ở mức giá 299.000đ/áo khá là được lòng chị em. 
 
Liệu có an toàn?
Khảo sát chất lượng sản phẩm ở page “Áo xinh chắn gió” cho thấy lượng mua hàng và tò mò về sản phẩm là rất nhiều. Số lượng người dùng thử sản phẩm này cũng khá cao. Anh Trần Quang (Đội Cấn) cho biết: “Mình thấy dạo gần đây, đặc biệt là các chị em đang sử dụng nhiều sản phẩm áo chống rét này. Bản thân mình đã dùng thử, mình thấy nó khá là cồng kềnh và nhiều dây nhợ nên có vẻ như sẽ không tiện ích lắm trong ngày mưa to gió lớn vì sẽ rất rườm rà, thậm chí gió to áo tung lên thì điều này sẽ rất mất an toàn cho người sử dụng”.
Hay như cô Minh Hương (một cán bộ ngân hàng ở Bà Triệu) cho biết: “Mình mua áo này đợt lạnh đầu tiên, nhưng dùng lần đầu đã thấy là khi tay mà để trong áo rất khó cho các thao tác bấm còi, bật xi nhan, bật đèn.”
Nhiều người cũng phát hiện ra rằng chiếc áo này dường như chỉ tiện nếu người mặc đi xe ga thôi, còn xe số hay xe đạp dường như không mang lại được tiện ích như quảng cáo. Đặc biệt, với những người đi xe số vào mùa đông dẫm ga, dẫm phanh đều có thể bị vướng. 
Ngay từ khi ra mắt sản phẩm, chiếc áo chống rét này đã khiến không ít người phì cười bởi vì nó rất dày, đa dạng về màu sắc, lại cồng kềnh nên nhiều người hài hước ví von áo chống rét giống như “áo chống đạn”, “chăn bông”... và chiếc áo chống rét hiện nay đang được giới trẻ liệt kê vào danh sách những sản phẩm chống rét hài hước.
Hiện chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra kiểm nghiệm hiệu quả sử dụng thực tế cũng như độ an toàn khi vận hành thực tế trên đường phố của loại áo chống rét này.
Trả lời báo chí về vấn đề áo chống rét đối với an toàn khi tham gia giao thông, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP Hà Nội cho rằng không có chế tài nào quy định việc xử phạt đối với người tham gia giao thông khi mặc loại áo chống rét “lạ” này.
Và có lẽ bởi tính phức tạp của thời tiết cũng như am hiểu về mật độ tham gia giao thông của người Hà Nội cũng như cảnh giác cao độ với sự an toàn của bản thân khi  tham gia giao thông, chúng ta nên chọn loại áo chống rét cho phù hợp, gọn gàng, không quá to, quá nhiều phụ kiện đi kèm để đảm bảo an toàn giao thông. Bởi giờ cao điểm, nếu người điều khiển phương tiện mặc loại áo quá to thì dễ bị người khác đi trên đường va quệt hoặc móc phải... như vậy có thể dẫn tới mất an toàn giao thông, xảy ra va chạm. 

Đọc thêm