Người mẹ chiến đấu kịch liệt bằng tay không với sư tử núi để cứu con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cậu bé 5 tuổi ở nam California (Mỹ) đã được mẹ cứu thoát khi bị sư tử núi nặng 30kg tấn công ở gần nhà.
Con sư tử núi đã bị bắn chết sau khi tấn công một cậu bé 5 tuổi ở Calabasas (nam California, Mỹ).
Con sư tử núi đã bị bắn chết sau khi tấn công một cậu bé 5 tuổi ở Calabasas (nam California, Mỹ).

Patrick Foy, phát ngôn viên của Cục cá và động vật hoang dã bang California, cho biết, con sư tử núi nặng 30kg đã tấn công cậu bé khi cậu đang chơi gần nhà vào hôm 26/8 ở Calabasas và “kéo cậu đi khoảng 45 thước” qua bãi cỏ phía trước.

"Người hùng thực sự của câu chuyện này là mẹ của cậu bé vì cô ấy đã cứu mạng con trai mình chỉ bằng tay không", Đại úy PatrickFoy nói. Theo PatrickFoy, hôm đó, người mẹ đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Cô chạy ra khỏi nhà, thấy con trai đang bị con sư tử kéo lê phía trước nên đã lao vào và bắt đầu đấm, tấn công con sư tử núi bằng tay không, giành lại cậu con trai.

Cậu bé được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Los Angeles trong tình trạng bị thương nặng ở đầu và thân trên nhưng vẫn ổn.

Lực lượng chức năng về động vật hoang dã đến hiện trường khi nhận được tin báo về vụ tấn công. Một nhân viên đã phát hiện ra một con sư tử núi đang cúi mình trong bụi cây với “tai quay lại và rít” vào anh ta.

"Do hành vi của nó và vị trí của nó gần với hiện trường vụ tấn công, người quản lý tin rằng nó có khả năng là con sư tử tấn công cậu bé nên để bảo vệ an toàn công cộng, anh ta đã bắn chết con sư tử ngay lập tức", Cơ quan về động vật hoang dã cho biết trong một tuyên bố. Các cuộc kiểm tra DNA sau đó đã xác nhận đó chính là con sư tử đã tấn công đứa trẻ.

Một con sư tử núi khác được phát hiện trong khu vực đã được thả về tự nhiên sau khi được kiểm tra để chắc chắn rằng nó không tham gia vào vụ tấn công.