Người phụ nữ rơi nước mắt ngóng Tết sau song sắt

(PLVN) - “Cơn lốc” lô đề cuốn qua bản vùng cao Tây Bắc, cuốn cả cô nhân viên hành chính tên Thắm vào vòng xoáy rồi để lại cho cô món nợ mấy chục triệu đồng. Thắm “nhắm mắt làm liều”, xách ma túy lấy tiền trả nợ rồi hối hận muộn mằn sau cánh cửa nhà tù...
Phạm nhân Thắm ân hận về hành vi phạm tội của mình.
Phạm nhân Thắm ân hận về hành vi phạm tội của mình.

Lương Thị Thắm (SN 1974) vốn là một công chức, từng công tác tại Ban dân tộc tôn giáo tỉnh Cao Bằng.

Thắm quảng giao, đông bạn, trong đó có nhiều người ham chơi, khá "mạnh tay" chi tiêu, "dính" vào lô đề.

Đồng lương có hạn lại muốn nhiều tiền, hưởng thụ, Thắm đã bị cuốn vào “vòng xoáy” của lô đề không thể dứt ra được. Đến khi nợ lên đến hàng chục triệu đồng và không còn khả năng chi trả Thắm mới nghĩ lại , ân hận thì đã muộn...

Cuối năm 2005, khi các “chủ nợ” liên tục gọi điện hối thúc trả nợ, sợ ảnh hưởng đến công việc và gia đình, Thắm nghe theo lời “xúi giục” của bạn bè, “tặc lưỡi” xách ma túy thuê để lấy tiền trả nợ.

Lần đầu vận chuyển trót lọt, được trả công hậu hĩnh và có tiền trang trải nợ nần, Thắm quyết định bỏ dở công việc là nhân viên hành chính, làm kẻ mua bán trái phép "cái chết trắng". Mê muội vì tiền, cuối cùng, Thắm phải trả giá bằng án tù chung thân. Ngày 13/6/2006, Thắm được chuyển về trại giam Xuân Nguyên cải tạo.

Tết Kỷ Hợi cận kề, nhìn qua song sắt nhà tù, thấy người thân của các phạm nhân khác đến thăm gặp và tiếp tế, Thắm tủi thân và trùm chăn khóc nức nở. Bố mẹ đều mất trước khi Thắm vướng vòng lao lý, Thắm chỉ còn một em trai. Thời gian đầu, em trai Thắm đến thăm 2 lần nhưng từ năm 2008 đến nay, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đường xá xa xôi nên em Thắm không đến thăm chị nữa. Hơn 10 năm, nữ tù nhân này không gặp người nhà...

Từng câu hát dặt dìu vang lên từ chiếc loa trại giam: “Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi/ Đàn em thơ khoe áo mới/ Chạy tung tăng vui pháo hoa/ Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam/ Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình…”.

Nhớ em trai, Thắm giãi bày khi những giọt nước mắt lan dài trên má: “Chỉ mong em ở nhà giữ gìn sức khỏe, làm ăn lương thiện lo cho vợ con, đừng liều lĩnh rồi nhận giá đắt như chị của em”.

Thắm đang học may và nỗ lực cải tạo với hy vọng được giảm án. Thắm luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ Trại giam Xuân Nguyên, những người bao năm qua gần gũi, động viên Thắm. 

Thượng tá Kiều trao đổi với PV.
Thượng tá Kiều trao đổi với PV.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiều – Phó Giám thị trại giam Xuân Nguyên cho biết, Thắm đang được giao trách nhiệm Đội trưởng đội phạm nhân số 17, là thành viên hội đồng tự quản phân trại số 01. Kể từ khi thụ án đến nay, Thắm luôn cải tạo tốt. Ngày 30/4/2017, phạm nhân này được giảm án tù từ chung thân xuống án tù 30 năm và ngày 30/4/2018 thì Thắm được giảm thêm 9 tháng tù.

Phó Giám thị trại giam Xuân Nguyên bày tỏ sự sẻ chia, cảm thông với những phụ nữ như Thắm. Ông cho rằng, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của các phạm nhân giúp họ hiểu và thấm thía giá trị của tự do, của tình thân, từ đó nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng hoàn lương cố gắng cải tạo thật tốt để sớm quay trở lại cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Mùa xuân sẽ tiếp thêm cho họ sức mạnh và lòng kiên trì để tìm đường về nẻo thiện.

Năm 2018, TAND TP Hải Phòng quyết định giảm án cho 2.339 phạm nhân trong trại giam Xuân Nguyên. Trong đó có 66 phạm nhân được giảm từ án Chung thân xuống án 30 năm tù, 472 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Đầu năm 2019 giảm 998 phạm nhân, trong đó có 38 phạm nhân được giảm từ án chung thân xuống 30 năm tù và 230 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

Đọc thêm