Theo thông tin từ đài KSBY, người trúng độc đắc không được công khai danh tính mua tấm vé cào từ tạp hóa Sandy's Deli-Liquor ở San Luis Obispo, California. Ông là một khách hàng quen thuộc và cũng là người đang sống vô gia cư.
Quản lý cửa hàng Wilson Samaan chia sẻ: “Hôm đó, anh ấy đến đây, cào vé như thường lệ rồi thốt lên: 'Ôi trời ơi, điều này có thật không? Wilson, anh xem giúp tôi nhé?'. Tôi đón lấy tấm vé từ tay anh ấy rồi đem ra máy kiểm tra”. Sau đó, quản lý cửa hàng mừng rỡ thông báo: "Anh trúng độc đắc rồi đấy".
Người đàn ông vui sướng reo lên: "Giờ tôi không còn vô gia cư nữa!". Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ trúng 100.000 USD, nhưng ông Samaan xác nhận: “Không, anh bạn. Là 1 triệu USD cơ đấy. Chúc mừng nhé! Rồi chúng tôi đập tay ăn mừng”.
Người đàn ông đã mua 2 vé cào Triple Red 777 với giá 5 USD mỗi vé, cùng một vài vé nhỏ khác, tổng cộng khoảng 25 USD.
Samaan sau đó còn giúp người trúng thưởng, vốn không có ô tô, bằng cách lái xe đưa đến thành phố Fresno để xác minh tấm vé với Cơ quan Xổ số California.
Người phát ngôn Cơ quan Xổ số California nói với People rằng họ chưa thể chia sẻ thêm thông tin vì quá trình xác minh vẫn chưa hoàn tất.
Chia sẻ về tương lai, người đàn ông vô gia cư trúng giải cho biết số tiền thưởng có thể giúp ông đổi đời. Ông dự định mua một căn nhà dọc bờ biển California và mua một chiếc ôtô, trước khi đầu tư và tiết kiệm số tiền còn lại.