Nhiều uẩn khúc vụ cháu bé 2 tuổi chết tại cơ sở giữ trẻ “chui”

(PLO) - Chỉ sau 25 tháng có mặt trên đời, bé Lý Trương Gia Ny (trú tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã ra đi tại Bệnh viện Nhi Đồng II TP HCM vào tối 7/4/2016. Cái chết thương tâm, đột ngột và có phần bí ẩn của đứa con nhỏ bé khiến anh Lý Văn Phú và chị Trương Thị Thu Hằng… cạn khô nước mắt.
Cơ sở giữ trẻ không phép nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến cháu Gia Ny tử vong
Cơ sở giữ trẻ không phép nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến cháu Gia Ny tử vong

Cái chết thương tâm

Phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam, anh Lý Văn Phú cho biết: Sáng 4/4/2016, tôi đưa con gái là Lý Trương Gia Ny (SN 2014) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ do bà Bùi Thị Phương Tâm làm chủ (ở số 47 Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ). Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang làm rẫy tại phường Đoàn Kết thì tôi có nhận được điện thoại của bà Tâm thông báo cháu Gia Ny bị ói mửa, nằm bất động. Nghe vậy, tôi vội vã chạy đến nhà bà Tâm, đến nơi tôi thấy cháu đang nằm dưới sàn nhà, tay chân không cử động được, mắt đứng tròng.

Tôi hốt hoảng, vội vàng ôm cháu đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu. Sau 2 giờ cấp cứu các bác sỹ chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị. Tại đây, sau khi khám chụp CT, bác sỹ kết luận cháu bị giập não, tụ máu não, chết 1/2 não. Sau 2 ngày điều trị, cháu Gia Ny được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng II TP HCM. Tại đây, các bác sỹ đã khẳng định tình trạng cháu không thể cứu chữa và trả cháu về cho gia đình. Đến khoảng 21 giờ 40 phút ngày 7/4/2016 cháu Gia Ny đã qua đời."

“Ngày 8/4/2016, các bác sỹ thuộc Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi đối với cháu Gia Ny cho thấy, cháu bị 3 vết bầm và 1 lỗ thủng ở phía sau đầu, 1 vết bầm dài ở phía sau lưng, nhiều đầu ngón tay có vết bầm”, anh Phúc cho biết thêm.

Những uẩn khúc cần được làm sáng tỏ?

Qua nghiên cứu hồ sơ được biết, 8 tháng sau khi ông Phúc gửi đơn tới Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ, ngày 23/12/2016 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ mới ra Thông báo số 02 do ông Cao Văn Cảnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ ký, cho rằng: Việc cháu Gia Ny chết tại nhà bà Tâm là không có sự việc phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã cho rằng ngày 4/4/2016 cháu Gia Ny đi nhà trẻ tại nhà bà Tâm, trong lúc đang ngủ thì cháu bị ho, sặc cháo, nôn ói dẫn đến ngất xỉu sau đó đưa đi bệnh viện đến ngày 7/4/2016 thì tử vong. Căn cứ vào những điều trên Cơ quan CSĐT Công an thị xã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 03 ngày 23/12/2016”. 

Ông Phúc không đồng ý với kết luận trên, bởi theo ông: “Việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã ra kết luận như vậy là không phù hợp với kết luận pháp y cũng như kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cháu Gia Ny chết là do dập não, tụ máu não, chết 1/2 não. Kết quả khám nghiệm tử thi cháu bé bị 3 vết bầm và 1 lỗ thủng ở phía sau đầu, 1 vết bầm dài ở phía sau lưng và nhiều vết bầm ở các đầu ngón tay. Nếu cháu Gia Ny chỉ bị ho, sặc cháo thì không thể giập não và có nhiều vết bầm trên cơ thể như vậy?

Với những thương tích trên, chắc chắn có sự tác động của ngoại lực vào đầu, lưng và các đầu ngón tay của cháu. Gia đình tôi thấy trong vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, mờ ám, chưa được làm sáng tỏ. Có hay không việc kết luận vụ việc không đúng với tình tiết khách quan của vụ án? Có hay không việc bao che tội phạm? Gia đình tôi cảm thấy thực sự bị oan ức trước kết luận của cơ quan điều tra. Cái chết của con gái tôi thật oan ức. Được biết, cơ sở giữ trẻ của bà Tâm không có giấy phép hoạt động là vi phạm pháp luật, tại sao không có hình thức xử lý gì?”.

Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ những uẩn khúc về cái chết của con gái vợ chồng anh Phúc như nêu trên, tránh gây bức xúc và nghi ngờ trong dư luận… 

Đọc thêm