Như Quỳnh sẽ biểu diễn hết mình để khán giả không thất vọng

(PLVN) - “Biết rằng Như Quỳnh năm nay sao bằng Như Quỳnh những năm trước, nhưng Như Quỳnh biết khán giả rất mong đợi Như Quỳnh vẫn như ngày nào. Như Quỳnh sẽ biểu diễn hết mình mỗi khi hát cho khán giả, hi vọng sẽ không làm khán giả thất vọng” – Như Quỳnh tâm sự.

Tối 28/3/2021 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Liveshow Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung. Sự trở lại của tam ca nổi tiếng nhạc Bolero khiến nhiều khán giả cảm thấy thú vị và mong ngóng liveshow độc đáo này. Hiện tại, Tam ca hải ngoại này đang mải miết tập luyện để có những tiết mục biểu diễn “đốn tim” khán giả yêu nghệ thuật. 

Tam ca Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung được biết đến là một trong những bộ ba ăn ý nhất của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero. Không chỉ giống nhau vì đều có giọng hát “trời phú” và niềm đam mê ca hát cháy bỏng mà cả ba còn được ngưỡng mộ bởi tình bạn hơn 20 năm.

Tam ca Bolero "đốn tim" hàng triệu khán giả yêu nhạc. 

Nếu Phi Nhung là “Nữ hoàng băng đĩa” thì Như Quỳnh có danh xưng “Nữ hoàng ca múa”. Cả hai đều không scandal, chăm làm từ thiện và được đông đảo khán giả yêu mến. Mạnh Quỳnh cũng là một trong những ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại có số lượng album phát hành nhiều nhất, chủ yếu là nhạc trữ tình – quê hương sau gần 20 năm ca hát

Liveshow hứa hẹn sợ trở lại Hà Nội cùng những tuyệt phẩm của bộ ba như: Nhẫn cỏ trao em, Duyên phận, Nhẫn cưới, Tân cổ giao duyên….Liveshow mở ra một không gian âm nhạc đậm chất trữ tình với những tình khúc bất hủ. Đây cũng là show diễn hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái sau một đợt dịch bệnh kéo dài.

Như Quỳnh luôn cố gắng để khán giả thương yêu mình. 

Như Quỳnh sinh năm 1970 là một ca sĩ hải ngoại được biết đến là ca sĩ nổi tiếng một thời với những ca khúc làm nên tên tuổi như Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Đường xưa lối cũ, Mùa hoa bí, Chuyến đi về sáng, Nỗi buồn Châu Pha… 

Như Quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Trị có 3 người con. Cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi mới sinh ra chị rất khó nuôi, năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết. Tuổi thơ của Như Quỳnh thiếu vắng bóng dáng người cha. Gia đình chị túng quẫn đến mức phải “lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn”. Cả gia đình túng quẫn đến mức nhiều lúc mẹ chị có ý định mua thuốc chuột đổ vào trong cháo cho 4 mẹ con ăn để chết đi cho rồi. Bởi vậy, ký ức tuổi thơ của chị, là nỗi buồn canh cánh và thiếu thốn những niềm vui.

Như Quỳnh vốn bị chứng bệnh mất ngủ kéo dài suốt 20 năm của mình. Như Quỳnh từng chia sẻ, có một số lần Như Quỳnh hát live gặp vấn đề do bị chứng mất ngủ, uống thuốc ngủ quá nhiều nên thanh quản không tốt. Mỗi lần bị stress, tụt canxi là giọng ca “Người tình mùa đông” lại bị giật động kinh (cú sốc từ nhỏ), phải sử dụng thuốc nhiều. 

Như Quỳnh từng tâm sự chuyện buồn riêng tư. Sau một thời gian sống chung với anh chàng kỹ sư không lưu điển trai Nguyễn Thắng, họ quyết định chia tay dù cả hai chưa hề tổ chức đám cưới.

Như Quỳnh từng chia sẻ: “Tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu mặc dù đã tự tay chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời. Nhưng có lẽ do mình đã được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh một cái gì đó… Không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất”. Chị bảo rằng chị chia tay chồng vì không thể mang lại cho anh hạnh phúc gia đình thực sự. Sự khó khăn gia cảnh từ nhỏ cộng thêm hạnh phúc riêng tan vỡ khiến Như Quỳnh nhiều lúc rơi vào căng thẳng.

Như Quỳnh tự nhận, nội lực của mình không "thâm hậu" như xưa. Vì vây, trước ngày tổ chức liveshow “Tam ca Bolero”, ca sĩ Như Quỳnh hào hứng và luôn tâm niệm làm sao hát cho hay, giữ gìn sức khỏe để cho khán giả luôn thương yêu mình. 

Đọc thêm