Những cái Tết “áy náy” của Á hậu Thụy Vân

Ba năm liền Á hậu Thụy Vân không thể về quê chồng ăn Tết khiến cô vô cùng áy náy. Năm nay chính là cái Tết đầu tiên, cô cố gắng bù đắp sự hy sinh niềm vui của bố mẹ chồng.
Cuộc hẹn với Á hậu, nữ MC Bản tin tài chính kinh doanh tưởng như bị hủy bỏ song chỉ trễ ít phút, Thụy Vân xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau khi giải thích cho sự trễ hẹn của mình, Vân bảo không coi đây là một cuộc phỏng vấn, mà cô chỉ muốn chia sẻ.
Trong suốt buổi trò chuyện, có lúc Thụy Vân hân hoan như một đứa trẻ khi sống lại tuổi thơ của mình, cũng có lúc cô trầm lại với nét thoáng buồn xa xăm, có lúc lại ưu tư cho những dự định của năm mới. Đã có lúc tôi không thể ngắt lời cô khi kể về những kỷ niệm gia đình ấm áp, về tổ ấm bé nhỏ cô yêu, đặc biệt là những ký ức của Tết, của mùa xuân - thời điểm có lẽ đem lại cho người ta nhiều suy tư nhất.
Thụy Vân tâm sự mỗi một cái Tết đều để lại cho cô một dấu ấn riêng, nó đánh dấu một bước đi, một tuổi mới trong cuộc đời của mình. Người đẹp thích cảm giác ngày đầu năm khi còn nhỏ mới tỉnh dậy đón nhận tiền lì xì của bố mẹ. Cùng lúc ấy, cô được mẹ mặc cho chiếc áo mới với những màu sắc sặc sỡ, tươi tắn nhất.
Nhưng có lẽ Thụy Vân nhớ nhiều nhất là những cái Tết khi mình mới 4, 5 tuổi, được đón giao thừa cùng bà ngoại. Khi khoảnh khắc giao thừa đến, Thụy Vân giúp bà đưa đồ cúng ra ngoài cửa. Khi ba lúi húi khấn mong một năm mới tốt lành cho cả nhà thì Vân có thói quen chạy tót lên trên gác, mở tất cả các cửa lớn nhỏ và hét vang "chúc mừng năm mới".
Thói quen hàng năm của hai bà cháu Thụy Vân là đi vào chùa và đình ở gần nhà thắp hương đầu năm. Những ngày đó thật yên bình nhưng cũng thật đáng nhớ. Một đứa bé lon ton chạy bên bà ngoại của mình cười nói và cả hai bà cháu đi lễ đầu năm với những cầu mong tốt đẹp nhất cho người yêu thương của mình.
Thụy Vân cũng nhớ như in sự hứng khởi khi những năm cấp 2 được tự đạp xe cùng bạn bè vào mùng 3 Tết. Cả lớp hăng say đạp quãng đường hơn 20 km tới nhà cô giáo dạy văn, xì xụp nấu mì tôm hay "ăn trực" những bữa cơm chộn rộn những niềm vui khó tả. "Cái cảm giác đó như thể mình được lớn lên, bắt đầu tự lập" - người đẹp Thụy Vân trải lòng.
Ký ức của cô bé Thụy Vân về tết còn là những lời căn dặn kiêng kỵ. Ngày Tết không được làm đổ vỡ, không bực bội, ngay cả chuyện nhỏ như đứng chụp ảnh cũng phải chụm chân vào, không quét nhà, không chạy sang nhà hàng xóm Mùng 1 nếu bố mẹ không cho phép… Những điều xưa cũ ấy không bao giờ phai đi mà càng ngày càng trở về rõ rệt, trở thành những gì quý báu nhất, hành trang đi theo suốt cuộc đời của cô.
Thụy Vân cho biết khi cuộc sống càng ổn định, cô lại càng nhớ đến những mùa xuân của thưở ấu thơ, của tuổi trẻ. Nếu như những cái Tết khi còn ấu thơ là những ký ức đẹp đẽ thì những cái Tết khi bắt đầu với tổ ấm riêng, trở thành người phụ nữ của gia đình với cô bên cạnh nhiều điều thú vị có cả sự áy náy mà cô chưa bao giờ thổ lộ cùng ai.
Kể từ khi lấy chồng, cứ Tết đến vì công việc bận rộn nên những công việc mua sắm Thụy Vân được bà ngoại lo giúp. Nhưng dù bận đến mấy thì ngày 23 âm lịch người đẹp luôn tự tay làm một mâm cơm cúng sau đó dọn bàn thờ để mong các cụ chứng dám cho lòng thành phù hộ cho gia đình một năm mới với nhiều sức khỏe, tài, lộc.
Thụy Vân vẫn nhớ cái Tết 2011, lần đầu làm dâu nên cô cùng chồng lên kế hoạch về quê chồng ở Thanh Hóa sum vầy. Nhưng ông xã bị cảm nên cuối cùng không thể lái xe về quê như dự định. Đến Tết năm sau, Thụy Vân lại một lần nữa lỡ hẹn gia đình chồng vì những ngày cuối năm quá bận rộn khiến sức khỏe của cô không tốt, mới mang thai 3 tháng và bác sỹ yêu cầu cô phải nằm nghỉ không được đi xa.
Thụy Vân bảo 2 năm không về ăn Tết cùng gia đình chồng cô thấy ái náy vô cùng. Có những lúc nghĩ đến cảnh bố mẹ lủi thủi trong những ngày Tết khi không có các con ở bên mà xót xa thực sự. Riêng Tết năm ngoái, cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để về xứ Thanh ăn Tết nhưng vì thời tiết lạnh, con còn nhỏ nên bố mẹ chồng muốn vợ chồng người đẹp ở lại Hà Nội đón Tết. Bố mẹ lại hy sinh chính niềm vui của mình để giữ gìn sức khỏe cho con cháu.
Thụy Vân đang làm món nem cho ngày Tết.
Thụy Vân đang làm món nem cho ngày Tết. 
Khi được hỏi về dự định của năm 2014, cô chỉ hy vọng sẽ có một năm gặp nhiều may mắn, làm tốt công việc một biên tập viên ở Đài THVN, vượt qua được thử thách trong vai trò người dẫn chương trình của Chìa khóa thành công - CEO phiên bản mới và đắt sô MC ở ngoài.