Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện hy vọng thi thể sẽ nổi khi nước rút

(PLO) -Gần một tháng trôi qua, thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng sau tử vong do phẩu thuật thẩm mỹ, vẫn chưa được tìm thấy. Hôm nay 18/11 gia đình nạn nhân lại tiếp tục tìm kiếm dọc sông Hồng khu vực cầu Thanh Trì, với hy vọng sẽ được nhìn thấy thi thể chị Huyền nổi lên vì nước sông Hồng sau bão đang rút.
Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện hy vọng thi thể sẽ nổi khi nước rút

Trao đổi với phóng viên sáng ngày 18/11, ông Phạm Đức Quang (cậu của nạn nhân) cho biết: "Hôm nay nước sông Hồng đang rút, nên gia đình tiếp tục tìm kiếm. Hy vọng sẽ thấy thi thể cháu tôi nổi lên".

Ông Quang cũng cho biết mấy ngày qua gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm ở nhiều khu vực khác nhau, cả trên bờ và dưới sông từ cầu Việt Trì xuống tận cửa biển Ba Lạt, Thái Bình nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Gia đình ông vẫn đang trông chờ vào một điều kỳ tích sẽ đến, để có thể tìm thấy thi thể chị Huyền.

Ông Phạm Đức Quang cho biết gia đình hiện tại đang vô cùng lo lắng, mệt mỏi và đau xót.
Ông Phạm Đức Quang cho biết gia đình hiện tại đang vô cùng lo lắng, mệt mỏi và đau xót.

Trước đó ngày 12/11 gia đình ông có nhận được tin báo người dân ở Ngô Đồng, Giao Thủy, Thái Bình phát hiện một túi nilon có bọc xác phụ nữ đẩu đội mũ bảo hiểm, chân đi dày cao gót, trôi trên sông Hồng cách cửa biển Ba Lạt khoảng 10km. Sau khi nhận được tin gia đình ông đã có mặt kịp thời để tìm kiếm nhưng không thấy thi thể ở đâu nữa, ông Quang cũng cho biết thêm là qua miêu tả thì thi thể đó không phải của chị Huyền.

Hiện nay do việc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày và phạm vi rộng nên gia đình nạn nhân đã tốn rất nhiều chi phí. Một bác ruột của nạn nhân cho biết: "Hiện tại gia đình chưa tính, vì để sau khi công việc ổn thỏa rồi mới tính. Nhưng ước tính số tiền đã lên tới hàng trăm triệu đồng".

Đọc thêm