Khấp khởi đón Tết...

(PLO) - 
Cũng có những người chưa sắm sanh tết cho mình mà còn nghĩ về cộng đồng, về người nghèo, về những thân phận cơ nhỡ. Người thừa thãi không nói làm gì, những người bớt của mình để chia sẻ với những người khó hơn mình, đấy mới thực là nghĩa cử. Những ngày cuối năm bận rộn này, vẫn có những người lặn lội nơi xa xôi, hẻo lánh mang áo ấm, quà tết đến cho bà con, trẻ em nghèo khó.
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Mỗi người đón Tết có những cách chuẩn bị khác nhau, nhưng có lẽ cùng chung tâm trạng khấp khởi và hy vọng. Khấp khởi bởi chờ đón một cái tết gia đình sum họp, gặp mặt bạn bè; hy vọng bởi năm cũ qua đi cuốn theo những lo âu, phiền muộn, năm mới hứa hẹn những điều tốt lành.
Các bà nội trợ thì cố gắng sắm sửa sao cho những mâm cỗ Tết thịnh soạn, các ông chủ nhà quan tâm đến bàn thờ gia tiên, cành đào, cây quất tạo không khí xuân trong gia đình. Rồi trước Tết, sắm sanh quà cáp, đến với những người mình tri ân, các bậc trưởng lão trong dòng họ, rồi đắp mộ, thắp hương, mời ông bà, cha mẹ đã khuất về ăn tết. Phần đông ai cũng bận bịu, chỉ con trẻ là vô tư, tiếng nô đùa của trẻ làm ấm cả không gian.
Cũng có những người chưa sắm sanh tết cho mình mà còn nghĩ về cộng đồng, về người nghèo, về những thân phận cơ nhỡ. Người thừa thãi không nói làm gì, những người bớt của mình để chia sẻ với những người khó hơn mình, đấy mới thực là nghĩa cử. Những ngày cuối năm bận rộn này, vẫn có những người lặn lội nơi xa xôi, hẻo lánh mang áo ấm, quà tết đến cho bà con, trẻ em nghèo khó. 
Họ làm bởi lương tâm và lòng vị tha thúc giục chứ không phải vì nghĩa vụ, trách nhiệm, càng không phải là cương vị xã hội bắt buộc phải làm. Dịp Tết ông Công, ông Táo, các bạn trẻ đổ ra đường, hô hào mọi người giữ sạch môi trường “thả cá chép đừng thả túi ni-lon”. Việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nếu so với các thanh niên khác tụ tập chơi bời, ăn nhậu, thậm chí gây lộn làm ô nhiễm môi trường, vẩn đục bầu khí xuân tươi sáng.
Đón Tết, có lẽ vui tươi nhất là những đôi lứa yêu nhau. Họ du xuân, thăm thú gia đình, chính tình yêu phơi phới của họ tô điểm thêm sắc xuân trọn vẹn, người già cũng vui lây, trẻ em thích thú.
Hòa khí ngày xuân làm cho hơi ấm tình người lan tỏa. Người ta dường như đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn, trọng thị hơn, quan tâm đến nhau hơn, “lời chào cao hơn mâm cỗ”, bày tỏ mối thịnh tình với nhau cũng đáng để “vui như tết”.
Đón Tết đâu chỉ rước tài lộc về nhà mà còn mời Chúa Xuân ngự trị. Một vòng quay mới của thời gian bắt đầu và lòng người lại chứa chan hy vọng. Tết là thế đấy!.

Đọc thêm