Ông lão nghiện rượu nhiều lần làm chính quyền “bối rối”

(PLO) -Theo chính quyền địa phương, ông Trì có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng, lại nghiện rượu nặng. Suốt mấy năm qua, người đàn ông này đã… tự hình dung ra rất nhiều câu chuyện oái oăm rồi đâm đơn kiện khắp nơi. Bên cạnh đó, người này còn bị tố cáo từng nhắn tin chửi bới, đe dọa và mang tờ rơi có nội dung nói xấu cán bộ địa phương đi phát khắp vùng. 
Ông Trì bị địa phương cho rằng có vấn đề về thần kinh
Ông Trì bị địa phương cho rằng có vấn đề về thần kinh

Bị công an xã vô cớ còng tay?

Trong đơn gửi tới báo Xa lộ Pháp luật, ông Nguyễn Tất Trì (SN 1957, ngụ thôn Buôn Dốc, xã Ea Hding, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) trình bày vụ việc như sau: Vào ngày 21/4, ông nghe tin trên trụ sở UBND xã có tổ chức buổi tiếp xúc cử tri giữa người dân và lãnh đạo huyện Cư M’Gar nên dậy sớm, sửa soạn để đến tham dự. 

Khoảng 8h15’ hôm đó, ông đến hội trường, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì bị một người nắm lấy tay, kéo thẳng về phòng công an xã. Tại đây, ông bị còng tay, khóa chặt lại ở ghế, bị “cấm nói” và được yêu cầu “phải ngồi im”. Bức xúc vì cách hành xử trên của lực lượng công an xã, ông Trì gặng hỏi lý do thì được trả lời “vì không có giấy mời”. 

Ông Trì tố tiếp, mình bị giam gần ba tiếng đồng hồ (tới 11h trưa cùng ngày) mới được công an mở còng. Sau đó, ông bị đẩy ra ngoài đường, lực lượng công an cũng nhanh chóng bố trí lực lượng, chặn cả cổng chính, cổng phụ, không cho ông trở vào.  

Ông Trì bày tỏ: “Tôi chỉ đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri như bao công dân khác trong xã, không hề làm gì sai. Thế nhưng công an lại vô cớ còng tôi, nhốt hơn ba tiếng đồng hồ là trái luật, khiến tôi rất bức xúc. Bởi vậy tôi làm đơn, mong mỏi phía công an xã phải có lời xin lỗi với mình”. 

Trao đổi về vụ việc trên, ông Đặng Anh Dũng, Trưởng công an xã Ea H’Dinh cho biết, hôm 21/4 vừa qua, xã tiếp đoàn lãnh đạo trên huyện xuống đối thoại với người dân. Khi phát hiện ra ông Trì tiến vào hội trường trong tình trạng đã say rượu, nói năng không chuẩn mực, công an viên mời người này ra ngoài.

Tuy nhiên, ông Trì không chấp hành, còn lớn tiếng la hét, quậy phá. Trước tình huống đó, công an đã yêu cầu ông Trì về trụ sở để lập biên bản xử lý. Dù vậy, người đàn ông này vẫn không ký vào biên bản. 

Cũng theo ông Trưởng công an xã, sau một lúc làm việc, ông Trì vẫn “cãi cùn” nên công an viên đã đưa người này về tận nhà. Dù vậy, ông Trì vẫn tiếp tục quay lại, nằng nặc đòi vào hội trường. Công an xã phải cắt cử lực lượng chặn cổng, kiên quyết không cho người này tiến vào.

“Khi phát hiện ông Trì say rượu, gây rối trật tự tại nơi làm việc, chúng tôi đã mời vào lập biên bản. Sau đó, ông Trì không chịu ký nên công an xã bố trí lực lượng, đưa người này về chứ không có chuyện còng hay nhốt đến 11h như đơn trình bày. Nếu như ông ấy không say rượu, chúng tôi không ngăn cản ông ấy vào dự buổi tiếp xúc cử tri hôm đó”, Trưởng công an xã thông tin. 

Nói thêm về ông Trì, vị Trưởng công an xã cho biết, cách đây hơn ba năm, người này từng viết đơn trình bày việc vợ mình bị hiếp dâm gửi đi khắp nơi. Trong đơn, ông Trì cho rằng, mình đã treo người lên cây sầu riêng trong rẫy để rình và trực tiếp chứng kiến vợ bị người khác làm nhục.

Tuy nhiên, sau khi CQĐT cấp huyện vào cuộc, không phát hiện dấu hiệu tội phạm. “Tôi từng làm việc với vợ chồng ông Trì về vụ việc trên. Người vợ không biết gì để nói, còn chồng thì cứ ép, quát mắng và dọa nạt, bắt vợ khai báo về chuyện bị hiếp dâm. Ông Trì có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng, tính khí thất thường nên hay nghĩ ra những chuyện không có thật”.

Những dấu hiệu bất thường 

Trở lại với gia đình ông Trì, người đàn ông này cho biết, gia đình mình quê gốc ở tỉnh Nghệ An. Năm 1996, ông lập gia đình rồi vào Đắk Lắk lập nghiệp. Năm 2000, khi sinh được hai con gái thì vợ ông không may bệnh nặng qua đời. Đến năm 2004, ông đi thêm bước nữa với bà Đặng Thị Trinh (SN 1968, cùng quê). 

Tố cáo về việc vợ mình bị làm nhục, ông Trì cho rằng, năm 2012, trong một lần đi xa về, ông thấy vợ ngồi khóc tức tưởi nên gặng hỏi chuyện mà người vợ không hé răng nói nửa lời. Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, ông “cảm nhận có gì đó không hay đã xảy ra nên quyết tâm theo dõi vợ để tìm hiểu”.

“Một lần, tôi lén theo vợ đến rẫy cà phê của mình, trèo lên cây sầu riêng quan sát động tĩnh. Lần đó, tôi tận mắt chứng kiến việc vợ bị người hàng xóm làm hại nên viết đơn gửi đến cơ quan công an”, người này nói. 

Tại sao ông không cứu vợ ngay lúc đó? “Tôi nghĩ phải chờ để xem vợ có tình ý hay là bị cưỡng bức nên không xuống cứu”, ông Trì trả lời sau một hồi tỏ vẻ phân vân.  

Để xác thực vấn đề, XLPL đã gặp vợ ông Trì hỏi về vấn đề trên. Tuy nhiên, người phụ nữ này tỏ vẻ ngập ngừng, trả lời nước đôi: “Ông ấy muốn làm sao thì làm”.  

Người đàn ông tiếp tục cho rằng, mình đã “hành tẩu” khắp Việt Nam, đi nhiều nơi ở Lào và Trung Quốc. Ông cũng khoe rằng, mình chỉ học hết lớp 10 nhưng đã có nhiều “phát minh” độc đáo, có khả năng áp dụng vào thực tiễn và được nhiều người khen ngợi. Vừa nói, ông vừa trở vào “phòng nghiên cứu”, ôm ra một tập giấy đưa cho XLPL “tham khảo”.

Trong “công trình nghiên cứu” từ năm 1974 của mình, ông Trì cho rằng mình sẽ cố gắng để chứng minh cho nhân loại biết “thời gian và không gian là loại gì, chất gì?”.  Bên cạnh đó, ông còn cho rằng “nước và xăng cũng có “mẫu số chung” ở dạng hơi và có thể trộn lẫn với nhau”. Ông Trì cho rằng mình “là người thông minh, có giác quan thứ sáu” và chê vợ là người “thiếu năng lực”. 

Tìm hiểu những người hàng xóm, bà con cho biết ông Trì nghiện rượu nặng nhiều năm nay, tính khí thất thường. Có lần, ông còn tưởng tượng người khác đưa thuốc chuột cho vợ đem về nhà đầu độc mình.  

Cũng xoay quanh chuyện của ông Trì, ông Hà Văn Đạo, Chủ tịch xã Ea H’Ding cho biết thêm, nhiều năm qua, ông Trì có dấu hiệu không bình thường về thần kinh, hay nghĩ ra những chuyện không có thật rồi viết đơn kiện tụng, thậm chí còn ôm tờ rơi đi rải trong vùng để nói xấu vu oan cán bộ.

“Bản thân tôi cũng bị ông Trì nhắn tin chửi bới, hù dọa đủ điều. Nếu như người bình thường, phía xã sẽ xử lý. Thế nhưng biết ông ấy có bệnh nên chúng tôi cũng thông cảm, không chấp nhặt làm gì”, chủ tịch xã chia sẻ.  

Theo nhận xét của Bác sĩ Hoàng Thị Hương (Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đồng Nai), với những biểu hiện trên, nhiều khả năng ông Trì nghiện rượu, dẫn tới việc bị rối loạn tâm thần, sinh ra hoang tưởng như bị theo dõi, bị đầu độc, ghen tuông cực kỳ vô lý… Gia đình nên đưa ông Trì đi khám ở các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và có phác đồ điều trị hợp lý.

Đọc thêm