Đoạt mạng vợ sau bữa tiệc đầy tháng con

(PLO) - Tính đa nghi, ghen tuông vô cớ của Thành từng khiến vợ chồng lục đục, định ly hôn nhưng rồi được hòa giải quay về đoàn tụ. Tưởng rằng khi đã có tuổi, con cái khôn lớn thì cuộc hôn nhân của họ sẽ thuận hòa, ai ngờ Thành đã ghen tuông vô cớ đoạt mạng người vợ rồi phải lãnh án 19 năm tù. 
Sau đám tang người vợ, ngôi nhà chỉ còn hai đứa con bơ vơ
Sau đám tang người vợ, ngôi nhà chỉ còn hai đứa con bơ vơ
 Năm 1992, bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại thôn Phong Lai 2, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình) kết hôn với chị Hoàng Thị H. (SN 1974, cùng thôn). Hơn chục năm chung sống, vợ chồng họ đã có hai người con chung khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hiện con lớn đã 20 tuổi, tự đi làm kiếm sống và giúp cha mẹ nuôi em đang học tiểu học. 
Quá trình chung sống, chị H. làm nghề bán thịt lợn ở chợ gần nhà nên thu nhập cũng có đồng ra đồng vào. Còn Thành cần mẫn với nghề làm thuê ở địa phương. Nhờ chăm chỉ, chịu khó nên vợ chồng họ cũng xây dựng được nhà cửa khang trang, có của ăn của để.
Chị H. (vợ Thành) tính tình vui vẻ, xởi lởi, lại làm nghề bán hàng nên cũng quen biết nhiều và được nhiều người quý mến. Vốn tính đa nghi nên điều đó trở thành cái gai trong mắt Thành. Có điều tính Thành lầm lì, ít nói nên dẫu có nghi ngờ vợ ngoại tình thì Thành cũng không thẳng thắn nói chuyện với vợ mà chỉ âm thầm theo dõi nhưng cũng không có bằng chứng gì. 
Mâu thuẫn phát sinh vào khoảng năm 2010, Thành nghi ngờ chị H. ngoại tình với anh X. là người cùng thôn. Do không chịu được tính ghen tuông thái quá của Thành nên chị H. định làm đơn ly hôn ra tòa. Tuy nhiên, do được hòa giải nên sau đó họ rút đơn, quay về đoàn tụ.
Trưa ngày 12/11/2013, Thành chở chị H. và con gái út đi ăn mừng đầy tháng con của  em gái chị H. Đến khoảng 13h cùng ngày, Thành chở vợ con về nhà. Khi đi ngang nhà anh X. - người bị Thành nghi là “bồ” của vợ mình, Thành bực bội rẽ xe vào ngõ nhà anh X. 
Chị H. giận dỗi nhảy xuống xe và bị ngã. Thấy thế, Thành bỏ mặc vợ ngã chỏng chơ ở ngõ nhà “tình địch” phóng xe về nhà và đi ngủ như không hề xảy ra chuyện gì. 
Khoảng 17h, ngủ dậy Thành nghe tiếng vợ nói dưới bếp: “Biết thế bỏ từ trước thì xong”, Thành nổi nóng mắng vợ, hai bên to tiếng cãi nhau. Thành nói: “Tao chém chết mày để mày khỏi đi với nó” rồi ra lán trước nhà, lấy một con dao bầu đi xuống bếp. Cùng lúc đó, chị H. đi lên, liền bị Thành dùng dao đâm ba nhát vào tay phải, hông trái và ngực trái làm chị H. ngã gục và tử vong ngay tại chỗ. 
Sau khi gây án, Thành để dao bầu vào chỗ cũ và đi trốn, đến khoảng 20h ngày 20/11/2013 nghe tin chị H. chết, Thành đã nhờ người quen đưa đến Công an huyện Nho Quan để đầu thú.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành mức án 19 năm tù về tội “Giết người”. 
Mẹ chết, cha vào tù, căn nhà từng là tổ ấm của vợ chồng Thành giờ trở lên hoang vắng, chỉ còn lại hai đứa con bơ vơ cô quạnh. Người con lớn tiếp tục đi làm trên Hà Nội kiếm tiền nuôi em, còn đứa con gái nhỏ của bị cáo và nạn nhân hiện đang học lớp 3 sống nhờ sự cưu mang của gia đình nội ngoại. Chẳng biết ký ức đau buồn này đến bao giờ mới được xoa dịu trong tâm hồn những người con? 

Đọc thêm